10/06/2015 - 10:38

19g30, ngày 10-6, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Không chỉ là ngôi đầu bảng

Cuộc đụng độ giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan vào tối nay được xem là trận chung kết xứng đáng ở bảng B. U23 Việt Nam toàn thắng 4 trận có hiệu số bàn thắng +15, U23 Thái Lan cũng được 12 điểm có hiệu số bàn thắng +12 sau 4 trận. Kỳ phùng địch thủ gặp nhau không chỉ trong tư thế tranh ngôi đầu bảng mà còn để khẳng định sức mạnh của mình trong nền bóng đá ở khu vực Đông Nam Á.

 Các cầu thủ U23 Việt Nam lại sẽ bay cao? Ảnh: zing

Trận thua không có gì biện hộ của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, ngay trước thềm SEA Games 28 là bài học bổ ích cho HLV Toshiya Miura. Ông bị chỉ trích vì lối chơi phòng ngự tiêu cực, cầu thủ “chém đinh chặt sắt” để hạn chế sức mạnh đối phương. Tuy nhiên, ở Singapore, HLV Miura đã giới thiệu một đội tuyển “đàn em” U23 Việt Nam có lối chơi đầy biến hóa, đa dạng và hiệu quả. Tuy không thêu hoa dệt gấm, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam được trình diễn kỹ thuật lúc cần thiết và điều quan trọng là đảm bảo hiệu quả. 4 trận đấu với 4 đội hình khác nhau được HLV Miura tung hỏa mù, khiến đối thủ khó lường được sức mạnh thật sự của U23 Việt Nam. Đây là chiến thuật mà chưa từng có HLV tiền nhiệm nào ở các đội tuyển Việt Nam dám thực hiện. Thời HLV Alfred Riedl hay Calisto, đội tuyển Việt Nam đều có bộ khung chính, mạnh, nhưng lập tức bị chệch choạc ngay nếu có vài vị trí bị chấn thương phải thay đổi. Còn hiện tại, ngay cả những chuyên gia theo dõi sát đội U23 Việt Nam cũng khó biết được ông Miura sẽ đưa vào sân đội hình nào thi đấu với U23 Thái Lan.

Hậu vệ trái Minh Tùng đã bình phục chấn thương, 3 sự thay đổi người trong trận gặp U23 Đông Timor là Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Hồng Quân để giữ sức, đã sẵn sàng đấu với U23 Thái Lan. Công Phượng cũng được nghỉ ngơi để có thể lực sung mãn nhất trước khi đụng độ người Thái. Phi Sơn, Thanh Bình, Văn Toàn có thể trở lại ghế dự bị, nhưng họ là những con bài quan trọng, luôn bùng nổ khi được trao cơ hội. Lực lượng được bảo toàn và HLV Miura có đủ thời gian để tìm kế sách chiến thắng U23 Thái Lan.

Ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan vẫn được đánh giá cao nhất, dù đội tuyển của họ thi đấu lúc này lúc khác. Đến SEA Games năm nay, HLV Kiatisak hoàn toàn tự tin với lực lượng mà ông đã tuyển chọn, nên sẵn sàng giao quyền lại cho trợ lý Peerapat Notechaiya, để về nước chỉ đạo đội tuyển quốc gia. Ghi được 12 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào, U23 Thái Lan thật sự là đội bóng công thủ toàn diện. Họ cũng bảo toàn được lực lượng nên rất tự tin có thể thắng bất kỳ đối thủ nào.

Bóng chưa lăn chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”, nên những phát biểu của Trợ lý HLV Notechaiya rằng Thái Lan không ngại đối thủ nào ở bán kết nên không đặt nặng chiến thắng trước U23 Việt Nam để chiếm ngôi đầu bảng, có thể chỉ là “đòn gió”. Từng đối đầu với HLV Kiatisak, ông Miura có lẽ đã rút ra được bài học cho riêng mình khi chạm trán với bóng đá Thái Lan.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết