15/12/2025 - 00:07

Kết nối tấm lòng - dựng xây cầu, đường giao thông nông thôn 

Những ngày cuối năm, về các xã Mỹ Tú và Hồ Đắc Kiện, dễ dàng cảm nhận sự rộn ràng từ hàng loạt công trình cầu, đường nông thôn được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi nhịp cầu mới không chỉ nối đôi bờ mà còn kết nối nghĩa tình của chính quyền, người dân và nhà hảo tâm cùng chung tay làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Kết nối tấm lòng

Một buổi sáng tháng 12, bên bờ kênh thuộc ấp Đắc Lực - Đắc Thời (xã Hồ Đắc Kiện), hàng chục hộ dân tập trung lại dự lễ khởi công cầu Chín Muồi 3. Cờ phướn tung bay, tiếng cuốc xẻng hòa vào tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên không khí ấm áp, chứa đựng nhiều kỳ vọng của bà con.

Cây cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu hẹp, trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm... Vì vậy, việc xây dựng cầu mới dài 30m, rộng 2m, kinh phí gần 200 triệu đồng là nguyện vọng bấy lâu của người dân. Trong đó, Nhóm nghệ sĩ Chín Muồi (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 120 triệu đồng vật tư; phần còn lại do địa phương vận động đối ứng.

Ông Trần Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hồ Đắc Kiện, cho biết: "Việc vận động xây cầu sẽ giúp người dân đi lại và vận chuyển nông sản thuận tiện hơn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đây là công trình rất ý nghĩa dịp đầu năm mới, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, tổ chức và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới".

Những năm gần đây, xã Hồ Đắc Kiện đẩy mạnh phong trào xã hội hóa xây dựng cầu, đường nông thôn. Nhiều tổ chức tôn giáo, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã chung sức hỗ trợ kinh phí, góp phần cải thiện hệ thống giao thông. Trong số đó, Đại đức Thích Huệ Thuận, Trụ trì chùa Sơn Linh đóng góp tích cực, hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng tuyến đường dọc kênh Lò Sấy - Tư Cùi (dài 1.800m, rộng 1m). Nhóm thiện nguyện Vòng Tay Việt Nam đóng góp 150 triệu đồng xây dựng cầu nông thôn... Những tấm lòng này lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để địa phương chung sức hoàn thiện hạ tầng.

Cầu mới - niềm vui mới

Tại xã Mỹ Tú, không khí ngày khánh thành cầu Thường Quang 72, ở ấp Mỹ Hòa cũng rộn ràng không kém. Sau hơn một tháng thi công, cây cầu bê tông cốt thép dài 23m, rộng 3,5m, tổng kinh phí 300 triệu đồng đã chính thức thông xe, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Niềm vui của bà con khi khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu tại xã Mỹ Tú.

Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Trụ trì chùa Thiên Thới, người trực tiếp thiết kế, giám sát và vận động 150 triệu đồng từ nhà hảo tâm để xây cầu, chia sẻ: "Mỗi cây cầu hoàn thành là thêm một cơ hội mở ra tương lai cho bà con. Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ cùng chính quyền hỗ trợ người dân vùng nông thôn có điều kiện đi lại an toàn hơn".

Từ ngày có cầu mới, việc đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn, vận chuyển nông sản trong mùa thu hoạch cũng nhanh chóng. Ông Lê Văn Thành, ngụ ấp Mỹ Hòa, phấn khởi nói: "Trước đây, đường lên xuống cầu trơn trượt, đi lại rất khó khăn. Nay cầu kiên cố, xe máy, xe chở hàng hóa qua lại thuận tiện. Bà con vui lắm!".

Tại ấp Mỹ Hòa cũng vừa đón thêm các cầu Trí Kiên (dài 34m, rộng 3,5m, tổng kinh phí 500 triệu đồng) và cầu Phước Lộc Thọ 5 (dài 32m, rộng 3,5m, kinh phí hơn 500 triệu đồng). Những công trình này góp phần làm thay đổi bộ mặt giao thông nông thôn, được người dân ví như "món quà Tết sớm".

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt công trình cầu, đường liên tiếp được xây dựng và đưa vào sử dụng tại hai xã Mỹ Tú và Hồ Đắc Kiện, cùng nhiều địa phương khác của TP Cần Thơ, không chỉ tạo thuận lợi giao thương mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết cộng đồng chung tay kiến thiết nông thôn ngày càng khang trang.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết