Mẹ chồng - nàng dâu thường được nhắc đến như "2 thái cực" đối lập. Tuy nhiên, bằng sự chân thành, yêu thương và bao dung, nhiều gia đình đã biến mối quan hệ này trở nên gắn kết, xây dựng mái ấm thuận hòa, hạnh phúc.

Bà Châu Thị Thanh Loan luôn chăm sóc 2 cháu để con dâu có thời gian nghỉ ngơi.
Con dâu là người thân
Bà Châu Thị Thanh Loan (60 tuổi), ấp Bét Tôn, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ, có 4 con gái và 1 con trai. Các con đều đã lập gia đình. Hiện vợ chồng bà sống cùng gia đình người con trai. Con trai bà kết hôn cách đây 10 năm, có 2 con gái. Bà giúp con quán xuyến mọi việc trong nhà. Với bà, đó không phải là trách nhiệm nặng nề mà là niềm vui của tuổi già. “Con dâu hiền lành, sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha từ nhỏ nên tôi rất thương và muốn bù đắp phần nào những thiệt thòi đó” - bà Loan bộc bạch.
Đằng sau cách ứng xử ấy còn là một mong muốn rất giản dị của người mẹ “hy vọng con gái của mình khi về làm dâu cũng được mẹ chồng yêu thương như mình yêu thương con dâu”. Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bét Tôn, bà Loan không chỉ vun vén hạnh phúc cho gia đình mà còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Thoa, ngụ ấp Chợ, xã An Thạnh, cưới gần 9 năm, cũng sống hòa thuận, hạnh phúc với cha mẹ chồng. 2 vợ chồng chị có cô con gái 7 tuổi, mọi thứ chăm chút đều do mẹ chồng lo toan. “Từ khi về làm dâu, tôi chưa từng bị mẹ chồng nặng lời hay to tiếng. Tôi thấy mẹ chồng cưng chiều tôi chẳng khác gì con gái ruột” - chị Thoa khoe.
Em Nguyễn Ý Lan Anh, con chị Thoa tự hào: “Bà nội thương mẹ con lắm, còn hay thiên vị mẹ...".
Tiếp lời con gái, anh Nguyễn Châu Thanh, chồng chị Thoa, cho biết: “Ngay từ khi quen nhau, tôi đã chia sẻ với bạn gái về tính cách, sở thích của cha mẹ để tạo sự đồng điệu giữa hai bên. Tôi thường gợi ý vợ mua những món quà, món ăn mà mẹ thích. Những lúc vợ vụng về trong lời ăn tiếng nói, tôi chủ động đỡ lời, nhận phần thiếu sót về mình để tránh những hiểu lầm không đáng có”.
Từ va chạm đến thấu hiểu
Không phải mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nào cũng bắt đầu bằng sự thuận hòa; có gia đình phải trải qua va chạm, thậm chí đứng trước nguy cơ đổ vỡ mới nhận ra giá trị của sự cảm thông. Bà N.D, 53 tuổi, ngụ ấp Khu 1, xã Nhu Gia, từng có thời gian rất khó chịu với con dâu. Bà chỉ có một người con trai. Hôn nhân của bà đổ vỡ khi con trai mới 3 tuổi; một mình bà vất vả nuôi con trưởng thành.
Bao nhiêu tình cảm, công sức của người mẹ đều dồn vào con trai. Vì thế, khi con gần 30 tuổi lập gia đình, bà D cảm thấy như mình bị con bỏ quên, trong mắt chỉ biết đến vợ. Những chuyện không hài lòng nhỏ nhặt cứ tích tụ trong lòng, khiến bà ngày càng khó chịu và dần có ác cảm với con dâu. Bà bắt bẻ con dâu từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử. Đáp lại, con dâu cũng dần ít quan tâm đến mẹ chồng.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, khi con dâu về nhà mẹ ruột chơi cả tuần mà không báo với mẹ chồng. Bà D ấm ức, gọi điện cho sui gia để than phiền, kể tội con dâu. Nhưng một lần đi uống rượu về, con trai khóc nói với mẹ là vợ không cảm nhận được tình thương của mẹ chồng, không muốn tiếp tục sống chung; thậm chí nghĩ đến chuyện ly hôn.
Câu nói của con khiến bà D suy nghĩ nhiều đêm. Bà nhận ra chính những định kiến, giận hờn và sự ích kỷ của mình có thể làm tan vỡ hạnh phúc của con. Bà bắt đầu thay đổi cách nhìn, chủ động gần gũi, cảm thông với con dâu và không còn xét nét những điều nhỏ nhặt. Cảm nhận được sự thay đổi của mẹ chồng, con dâu cũng dần gần gũi hơn.
Thực tế cho thấy, mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách ứng xử khác nhau. Nhưng nếu mẹ chồng - nàng dâu cùng nhau vun đắp, cùng nhau thấu hiểu thì sẽ xóa tan khoảng cách và hạnh phúc sẽ viên mãn.
Bài, ảnh: SỚM MAI