03/10/2016 - 20:32

Jon Favreau - người đứng sau ánh hào quang

Đạo diễn Jon Favreau làm phim không nhiều, nhưng phim của ông thường tạo ra được những cú hích để đời. Minh chứng là bộ phim "The Jungle Book" phiên bản người thật của ông ra mắt vào đầu mùa hè vừa rồi chỉ vài ngày, đã mang về hơn nửa tỉ USD trên toàn cầu và được đông đảo giới phê bình chọn làm bộ phim hay nhất kể từ đầu năm 2016. Giới phê bình và khán giả tán dương tài diễn xuất của cậu bé gốc Ấn Độ Neel Sethi trong lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, ca ngợi đội ngũ thực hiện kỹ xảo. Vai trò của đạo diễn Jon Favreau có vẻ như hơi chìm, nhưng nếu không có ông, bộ phim chuyển thể từ quyển sách bất hủ của Rudyard Kipling đã không thể thành công như thế. Mới đây, đạo diễn Jon Favreau được hãng Disney mời dựng lại "The Lion King" phiên bản người thật. Một lần nữa giới chuyên môn đặt kỳ vọng vào ông như ông đã từng làm với "The Jungle Book".

 

Jon Favreau là đạo diễn tài năng nhưng cực kỳ khiêm tốn, luôn đứng sau thành công của các phim. "The Jungle Book" của Jon Favreau được giới chuyên môn và truyền thông ví như kỳ quan, tuyệt tác về công nghệ kỹ xảo. Jon Favreau đã tạo ra một thế giới tự nhiên hết sức sống động bên cạnh hành trình phiêu lưu đầy thú vị của cậu bé người rừng Mowgli. Đảm nhận nhân vật Mowgli là cậu bé Neel Sethi (12 tuổi), chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng Jon Favreau đã chọn và tận tâm chỉ dẫn Neel Sethi hóa thân thành nhân vật. Chính Jon Favreau trực tiếp trò chuyện cùng Neel Sethi, thậm chí đóng giả cùng các con rối để tạo cảm xúc cho Neel Sethi diễn. Vì vậy, biểu cảm và tâm lý của Mowgli được Neel Sethi thể hiện xuất sắc, đưa cậu bé vụt sáng thành sao.

Trước đó, ít ai biết rằng, Jon Favreau chính là người làm sống lại thương hiệu Marvel với "Iron Man" và đưa Robert Downey Jr. trở thành diễn viên hạng A tại Hollywood. Năm 2006, hãng Marvel đứng bên bờ vực phá sản với sự thất bại của hàng loạt "bom xịt" về siêu anh hùng. Việc ký kết với Jon Favreau thực hiện "Iron Man" là ván cờ quyết định sự tồn vong của Marvel. Thêm vào đó, Jon Favreau chọn Robert Downey Jr.- ngôi sao hạng B, đang tuột dốc vì nghiện ngập, đảm nhận vai Tony Stark trong "Iron Man", cũng là sự liều lĩnh. Không ngờ, "Iron Man" hình thành và trở thành "bom tấn" oanh tạc các phòng vé lúc bấy giờ. Còn hình tượng Tony Stark trở thành linh hồn trong các siêu anh hùng và đưa Robert Downey Jr. lên vị trí sao hạng A, người đóng vai siêu anh hùng kiếm nhiều tiền nhất lịch sử.

Tại Hollywood, Jon Favreau là người đa tài. Ông vừa là đạo diễn, diễn viên, biên kịch và cũng là nhà sản xuất. Ông mới đạo diễn 8 phim, nhưng đều thành công vang dội. Trong 8 phim này, ông còn đóng góp thêm vai trò nhà sản xuất và diễn viên. Nhiều người đang kỳ vọng vào tác phẩm thứ 9 với vai trò đạo diễn của ông- "The Lion King" bởi ông luôn là người tạo nên những bất ngờ.

BẢO LAM (Tổng hợp từ Variety, USA Today, Hollywoodreporter)

Chia sẻ bài viết