Sau trận thắng U-23 Việt Nam 2-0 ở bán kết, U-23 Indonesia đã cho thấy sức mạnh của đội bóng này. Giới chuyên môn nhận định dù đã để thua U-23 Malaysia 0-1 ở trận đấu cuối vòng bảng hôm 17-11, nhưng kết quả đó không phản ánh thực chất mà chỉ là ý đồ “chọn đối thủ” của đội chủ nhà. Gặp lại U-23 Malaysia ở trận chung kết vào đêm nay 21-11, U-23 Indonesia trong một bối cảnh khác, có thể sẽ không cho đối thủ một cơ hội nào.
 |
|
Hàng thủ Việt Nam vất vả cản phá pha đi bóng của Oktovianus Maniani (10) đội U-23 Indonesia. Ảnh: Getty |
Trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên ở SEA Games 26 với Campuchia, những cầu thủ trẻ của đội U-23 Indonesia gần như vô danh. Nhưng sau một vài trận đấu, người hâm mộ Indonesia tin rằng những cầu thủ trẻ của họ sẽ mang vinh quang về cho đất nước.
Tiền đạo Patrich Wanggai được coi là một mẫu tiền đạo đặc biệt của bóng đá Indonesia hội tụ đầy đủ sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Ở cầu thủ này hội tụ sức mạnh nhanh nhẹn của Kurniawan Yulianto, kỹ thuật cá nhân của Bambang Pamungkas và cảm giác bóng tuyệt vời của Boaz Solossa - những tiền đạo đã và đang là trụ cột của tuyển quốc gia Indonesia. Chính Patrich là cầu thủ đã nhấn chìm mọi nỗ lực của U-23 Việt Nam bằng pha đá phạt xuyên hàng rào, mở tỷ số cho U-23 Indonesia.
Sức mạnh của U-23 Indonesia tại SEA Games 26 còn là sự kết hợp của nhiều cầu thủ tài năng khác. Ferdinand Sinaga và Andik Vermansyah cũng đã chứng minh được vai trò của họ. Đặc biệt là Andik - cầu thủ có thể hình nhỏ nhắn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, được ví như Lionel Messi của bóng đá Indonesia. Nhiều pha bóng rất lắt léo và bức phá tốc độ bên hành lang cánh phải của Andik đã khiến các hậu vệ không chỉ của U-23 Việt Nam, mà cả U-23 Thái Lan và U-23 Malaysia nhiều phen “ngửi khói”.
Một cầu thủ khác cũng được coi là triển vọng của bóng đá Indonesia là Oktovianus Maniani. Xông xáo và nhanh nhẹn, cầu thủ mang áo số 10 này hoạt động gần như không biết mệt mỏi trong vai trò hộ công mỗi khi xuất hiện trên sân. Tiền đạo đá cặp với Patrich là Titus Bonai cũng chơi đầy sức mạnh và càn lướt. Trong những tình huống một chọi một, Bonai thường khiến hậu vệ đối phương phải “ôm hận”. Từ pha độc diễn cá nhân xâm nhập vòng cấm của U-23 Việt Nam, Bonai đã tung cú sút ấn định chiến thắng 2-0, đưa Indonesia vào trận chung kết hoàn toàn xứng đáng.
Hàng công Indonesia đáng gờm trong khi hàng tiền vệ với sự chỉ huy của đội trưởng Egi chơi linh hoạt và tranh chấp bóng cực hay. Trong nhiều tình huống cầu thủ U-23 Việt Nam xử lý bóng vụng về hoặc chần chừ là bị các cầu thủ U-23 Indonesia cướp được bóng. Ở hàng thủ, các cầu thủ U-23 Indonesia thi đấu dứt khoát, không để xảy ra sai lầm nào.
Thua U-23 Malaysia ở vòng bảng, nhưng ở trận cuối cùng này, U-23 Indonesia khó để vuột chiếc HCV môn bóng đá nam mà họ đã khát khao bấy lâu nay.
Ở trận tranh hạng ba lúc 16 giờ, gặp lại đối thủ U-23 Myanmar, hy vọng U-23 Việt Nam sẽ tìm ra cách thoát khỏi sự đeo bám chặt của đối phương, để giành chiếc HCĐ.
THIÊN QUỐC