14/05/2009 - 09:15

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Olympiakos ngày 14-5

Hồi hộp chờ cái “mới”!

Thủ môn Đinh Hoàng La đang có cơ hội trở thành thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam.
Ảnh: VTC.VN

Đây là lần xuất quân của đội tuyển Việt Nam sau khi đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á và sẽ được bổ sung nhiều gương mặt sáng giá. Đội bóng chúng ta sẽ gặp Olympiakos vô địch quốc gia và đoạt Cúp quốc gia Hy Lạp. Dù đây là trận giao hữu, nhưng không kém phần hấp dẫn. HLV Calisto “hứa” đội tuyển của chúng ta sẽ chơi một trận cầu đẹp mắt...

Dù vẫn duy trì một số gương mặt “cựu” như Công Vinh, Minh Châu, Thành Lương... nhưng đội hình của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Olympiakos chắc chắn sẽ có nhiều xáo trộn. Được biết cái đích lớn nhất của “phù thủy” Calisto muốn đạt được qua trận đấu này không phải là đá thế nào cho xứng danh “vô địch Đông Nam Á”, mà để tìm thêm những nhân tố làm mới đội tuyển.

Tâm điểm chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn là vị trí thủ môn. Khi Dương Hồng Sơn - “Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2008” cùng những cái tên khá quen thuộc Quang Huy, Đức Cường không được triệu tập do phong độ sa sút, có thể thấy thủ môn sẽ là nơi “thanh lọc” mạnh nhất. Trên lý thuyết, Đinh Hoàng La - thủ môn người Ukraina vừa nhập tịch Việt Nam, lá chắn thép một thời ở CLB Thanh Hóa và hiện nay ở Xi măng Vissai Ninh Bình - chiếm ưu thế để trở thành đôi găng số một. Trong khung thành, Đinh Hoàng La có chiều cao 1m94, phản xạ chính xác, đặc biệt luôn thi đấu tập trung - là nhân tố chủ chốt giúp Xi măng Vissai Ninh Bình có hàng thủ mạnh nhất giải hạng Nhất khi chỉ thủng lưới 3 bàn sau 12 trận. HLV Calisto nói rằng, với khả năng chuyên môn đảm bảo và ưu thế chiều cao, Đinh Hoàng La sẽ giúp hàng phòng ngự Việt Nam đối phó với khả năng “không chiến” của các tiền đạo đối phương có chiều cao vượt trội so với các hậu vệ Việt Nam. Nhưng sau sự kiện thủ môn nhập tịch Phan Văn Santos, nhiều người vẫn dè dặt về tinh thần thi đấu, sự khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia của các cầu thủ mới nhập quốc tịch. Chưa kể sự khác biệt về văn hóa có thể sẽ ảnh hưởng đến khối đoàn kết của một đội tuyển mà HLV Calisto dày công xây dựng. Cạnh tranh với Đinh Hoàng La ngoài Bùi Tấn Trường của Cao su Đồng Tháp khá quen thuộc, còn có một gương mặt mới toanh Đậu Ngọc Tân của Quân khu 4, cầu thủ có phong độ ổn định và những pha cản phá xuất thần.

Từ trước đến nay, cứ gặp phải những đối thủ “đô con” thì các tiền đạo Việt Nam thường lép vế. Lần này, hy vọng sự có mặt của tiền vệ tấn công Đinh Hoàng Max gốc Nigeria đến từ CLB Xi măng Vissai Ninh Bình sẽ khỏa lấp được chỗ yếu và thiếu này. Đinh Hoàng Max cao lớn, chơi càn lướt, tốc độ và giỏi “không chiến”, còn có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo mũi nhọn với khả năng đột phá táo bạo. Trước đây, anh từng thi đấu cho Đồng Tháp và T&T Hà Nội.

Người hâm mộ còn chờ đợi các cầu thủ trẻ như: Phan Thanh Hưng, Trần Văn Học, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thái Dương... sẽ “trình làng” thế nào. Với tài phát hiện “ngọc trong đá” của HLV Calisto, ai cũng có quyền hy vọng nếu họ cống hiến hết khả năng và tâm huyết của mình.

Sẽ có một đội tuyển Việt Nam mới. Nhưng mới đến đâu và hiệu quả sẽ thế nào là một con đường dài mà điểm bắt đầu từ trận đấu với Olympiakos.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết