08/06/2026 - 05:01

Hiến đất “ươm mầm” tương lai 

Trường THCS Vĩnh Lộc tọa lạc tại ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau, trên tuyến đường từ Ngan Dừa đi Ba Đình. Nhắc đến ngôi trường này, người dân địa phương luôn nhớ đến tấm lòng của một lão nông đã dành một phần tài sản quý giá để làm nơi ươm mầm tri thức cho quê hương.

Ông Nguyễn Thành Trung, người hiến đất xây trường.

Ông Nguyễn Thành Trung, người hiến đất xây trường.

Ngày nay, khu vực quanh Trường THCS Vĩnh Lộc rất sầm uất với chợ Cầu Đỏ, trung tâm hành chính xã, tuyến đường ô tô tấp nập cùng nhiều cửa hàng, dịch vụ mọc lên san sát. Đất đai nơi đây vì thế càng có giá trị, người dân ít ai muốn bán bởi có nhiều cơ hội làm ăn, sinh sống lâu dài.

Nơi đây, có một lão nông đã không ngần ngại hiến hơn 6.500m2, tức hơn 6,5 công đất để xây Trường THCS Vĩnh Lộc, vào năm 2003. Đó là ông Nguyễn Thành Trung, bà con quen gọi là ông Bảy Trung. Bắt đầu câu chuyện bằng sự phát triển, sầm uất của vùng Cầu Đỏ này, tôi hỏi ông Bảy Trung rằng bây giờ ông có thấy tiếc không, nếu để lại gần 7 công đất này thì đã có tiền tỉ trong tay. Ông dứt khoát: “Không!”. Ông khẳng khái rằng, nếu có chọn lựa lại, ông vẫn giữ nguyên ý định hiến đất cất trường, cho con em địa phương có điều kiện học tập thuận lợi hơn, không còn phải vượt đường xa.

Trường THCS Vĩnh Lộc xây trên phần đất ông Bảy Trung hiến tặng. 
Ảnh: DUY KHÔI

Nhớ lại những năm tháng trước đây, ông Bảy Trung kể vùng Cầu Đỏ, Vĩnh Lộc còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Chuyện đến trường đối với trẻ em rất khó khăn, đường đi trắc trở, nhiều em chọn nghỉ học. Thấu hiểu nhu cầu của địa phương và mong muốn tạo điều kiện cho học sinh đến trường thuận tiện hơn, ông Bảy Trung đã tự nguyện hiến phần đất rộng hơn 6,5 công, với mặt tiền dài 60m, để xây dựng ngôi trường mới khang trang, đạt chuẩn.

Hiện, Trường THCS Vĩnh Lộc có 16 lớp với 657 học sinh cùng 34 cán bộ, giáo viên. Cơ sở vật chất của trường thường xuyên được đầu tư, nâng cấp, trở thành nơi gieo chữ và nuôi dưỡng ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh địa phương. Chị Trương Thị Thùy Trang, người dân ấp Cầu Đỏ, chia sẻ: “Nếu quy đổi theo giá đất hiện nay thì giá trị rất lớn. Vậy mà chú Bảy đã không tiếc để hiến đất xây trường cho con em địa phương đi học. Điều đó thật đáng quý”. Ông Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Lộc, cho biết: “Nghĩa cử của ông Bảy hết sức cao đẹp. Trước đây, điểm trường cũ chật hẹp, thiếu thốn nhiều mặt. Từ khi có ngôi trường mới, cơ sở vật chất được hoàn thiện, phụ huynh thuận tiện hơn trong việc đưa đón con em đến lớp, số lượng học sinh theo học cũng tăng dần qua từng năm”.

Không dừng lại ở đó, khi thấy giáo viên còn thiếu nơi ở ổn định, ông Bảy Trung tiếp tục hiến thêm 200m² đất để xây dựng nhà công vụ. Nhờ vậy, nhiều thầy cô có thêm điều kiện yên tâm bám trường, gắn bó với nghề. Là người gắn bó cả đời với vùng sông nước, ông cũng luôn trăn trở trước tình trạng trẻ em bị đuối nước. Vậy nên, ông Bảy dành một phần đất gần trường, bỏ ra hơn 400 triệu đồng xây dựng hồ bơi và trực tiếp hướng dẫn các em kỹ năng bơi lội, cách tự vệ ở môi trường sông nước.

Ở tuổi U80, ông Bảy Trung vẫn giữ được sự nhiệt huyết của một cựu chiến binh mẫu mực. Nhìn lại những việc đã làm, ông không xem đó là thành tích để tự hào mà chỉ đơn giản là việc phải làm với quê hương, xứ sở. Mảnh đất ông hiến tặng đã ươm trồng những mùa quả ngọt của tri thức, tiếp tục sinh sôi những ước mơ và nhân tài cho quê hương, đất nước. Ông Nguyễn Hoàng Chơn, Bí thư ấp Cầu Đỏ, nhận xét: “Địa phương luôn ghi nhận ông Bảy là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng trường học. Những đóng góp của ông có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của địa phương”.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết