07/05/2022 - 06:45

Hết lòng vì việc chung 

HẢI THƯ

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) ấp Thạnh Phước, xã Thạnh  Phú, huyện Cờ Ðỏ, cô Nguyễn Thanh Lan kết nối, xây dựng nhiều mô hình hay, góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ địa phương ngày càng khởi sắc. Nổi bật là phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo. Hiện nay, toàn ấp không còn hộ nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của chị em được nâng lên rõ rệt.

Cô Nguyễn Thanh Lan (bên phải) tặng quà mừng tại buổi lễ bàn giao Mái ấm tình thương cho bà Trần Thị Bé. Ảnh: CTV

Ngày 2-5, khi mọi người vẫn còn nghỉ lễ, từ sáng sớm cô Thanh Lan đã có mặt tại nhà bà Trần Thị Bé để sắp xếp công việc chuẩn bị cho lễ bàn giao Mái ấm tình thương - công trình do Hội LHPN xã, CHPN ấp Thạnh Phước vận động gia đình Nghệ sĩ ưu tú Thu Vân tài trợ 60 triệu đồng xây dựng. Bà Trần Thị Bé năm nay đã 70 tuổi, sống đơn thân, thuộc diện hộ cận nghèo. Vất vả gần cả đời, bà Bé mơ ước có được căn nhà vững chắc làm chỗ che mưa nắng. Nay mơ ước trở thành sự thật, bà rất vui. Bà Bé xúc động kể: “Những ngày cất nhà, cán bộ Hội Phụ nữ xã, ấp, nhất là cô Lan tới lui hỏi thăm để kịp thời hỗ trợ. Ngày tân gia, cô Lan vận động tặng gia đình phần quà trị giá 1 triệu đồng. Những tình cảm đó, tôi luôn ghi nhớ”. 

Cô Nguyễn Thanh Lan tham gia công tác tại địa phương rất sớm, với vai trò tổ trưởng tổ phụ nữ. Năm 2013, cô đảm nhận làm Chi hội trưởng CHPN ấp Thạnh Phước. Gần 10 năm qua, để CHPN hoạt động hiệu quả, cô cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động. Trong quá trình công tác, cô Lan luôn gần gũi, quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô Lan kể: “Năm 2013, ấp Thạnh Phước có 14 hộ nghèo, trong đó, còn 7 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Tôi đã chủ động nắm sát địa bàn, có hướng hỗ trợ phù hợp. Ðặc biệt, tôi ghi chép đầy đủ để nắm chắc ai cần vốn liếng mua bán nhỏ, cải tạo vườn tạp, ai cần chăn nuôi. Tôi còn động viên các chị em tranh thủ thời gian nhàn rỗi học nghề để có thêm việc làm, tăng thu nhập. CHPN ấp cũng đã vận động thành lập và duy trì hiệu quả tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ chị em vay vốn phục vụ sản xuất”.

Năm 2016, gia đình chị Nguyễn Thị Nga thuộc diện hộ nghèo, 2 con đang tuổi đi học. Do không có đất sản xuất, chồng đi làm ăn xa, chị Nga ở nhà nội trợ chăm sóc các con. Chị Nga kể: “Cô Lan thường lui tới, động viên tôi sắp xếp việc nhà tham gia sinh hoạt Hội. Vào Hội, tôi được hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi heo. Từ đó, kinh tế gia đình có khởi sắc. Sau thời gian tích lũy, gia đình tôi đã xây được căn nhà tường khang trang, mua sắm đầy đủ vật dụng”. Tương tự, trước kia, gia đình chị Võ Thị Kiều cũng gặp nhiều khó khăn do không đất sản xuất. Chồng chị Kiều làm mướn còn chị Kiều ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ. Chị Kiều nói: “Hồi đó, công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi, chồng tôi chán nản hay rượu chè, nên vợ chồng cứ hục hặc. Cô Lan cùng Ban Nhân dân ấp thường khuyên giải và giới thiệu chồng tôi làm công nhân ở nhà máy xay xát lúa gạo. Còn tôi thì được CHPN hỗ trợ làm hồ sơ vay 40 triệu đồng để chăn nuôi gà, vịt và thuê đất trồng màu. Ðến nay, kinh tế gia đình đã ổn, 2 con cũng đã khôn lớn. Vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc”.

Thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021, cô Lan tham gia trực chốt khai báo y tế tại chợ khu dân cư. Cô còn vận động hơn 500kg gạo, 300kg rau củ để hỗ trợ hội viên và hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Tám, hội viên phụ nữ ấp Thạnh Phước, nói: “Gia đình tôi chủ yếu làm mướn kiếm sống. Những ngày giãn cách, chúng tôi mất thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cô Lan đến thăm hỏi, tặng gạo, nhu yếu phẩm, gia đình tôi xúc động lắm”.

Nhận xét về cô Nguyễn Thanh Lan, chị Nguyễn Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, nói: “Cô Thanh Lan là chi hội trưởng trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì mọi người, được chị em hội viên và nhân dân tín nhiệm, yêu quý. Từ nỗ lực của cô Thanh Lan, phong trào phụ nữ ấp ngày càng khởi sắc, nhất là phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ðến nay, ấp Thạnh Phước không còn hộ nghèo”.

Chia sẻ bài viết