Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, cô Võ Yến Anh kết nối, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ địa phương ngày càng khởi sắc. Trong đó, nổi bật là phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội. Hiện nay, toàn khu vực không còn hội viên phụ nữ nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của chị em ngày càng được nâng cao.

Cô Võ Yến Anh trao quà cho học sinh là con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2024-2025.
Cuối tuần qua, cô Yến Anh cùng Ban Nhân dân khu vực Phú Hưng có mặt từ sáng sớm tại nhà thông tin, chuẩn bị chu đáo buổi tặng quà cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm nào cũng vậy, việc vận động quà, tập vở được cô cùng tập thể cán bộ khu vực chuẩn bị rất sớm, tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường trước thềm năm học mới.
Năm 2013, cô Yến Anh đảm nhận vai trò Chi hội trưởng CHPN khu vực. Hơn 10 năm qua, cô cùng Ban Chấp hành Hội LHPN phường tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia phong trào do các cấp Hội phát động. Trong quá trình công tác, cô luôn gần gũi, quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô Yến Anh kể: “Năm 2013, khu vực có 8 hội viên phụ nữ nghèo. Tôi chủ động tìm hiểu hoàn cảnh, có hướng hỗ trợ phù hợp; đồng thời động viên chị em tranh thủ thời gian nhàn rỗi học nghề để có thêm việc làm, tăng thu nhập. CHPN khu vực cũng đã vận động thành lập và duy trì hiệu quả tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ hơn 2,4 tỉ đồng, hỗ trợ chị em vay vốn phục vụ sản xuất”. Bên cạnh đó, CHPN còn thành lập 1 tổ hùn vốn xoay vòng với 30 thành viên, giúp nhau có nguồn vốn không tính lãi để làm ăn, xoay xở lúc khó khăn.
Trước kia, gia đình bà Nguyễn Thị Đương thuộc diện hộ nghèo do đông con, ít đất sản xuất. Bà Đương kể: “Cô Yến Anh động viên tôi sắp xếp việc nhà, tham gia sinh hoạt Hội. Vào Hội, tôi được hỗ trợ vay vốn để cải tạo vườn tạp, trồng mít Thái. Sau thời gian chú thú làm ăn, tích lũy, gia đình tôi đã xây được căn nhà tường khang trang, mua sắm đầy đủ vật dụng. Hiện tại, từ nguồn vốn vay ưu đãi, tôi mở quán bán điểm tâm, nước giải khát, kinh tế gia đình rất ổn định”.
Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm từng thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Chị Diễm chia sẻ: “Năm 2023, do công việc khuân vác cát quá nặng nhọc, chồng tôi bị đau cột sống, phải nghỉ làm thời gian dài, kinh tế gia đình rất khó khăn, con có nguy cơ bỏ học. Cô Yến Anh cùng Ban Nhân dân khu vực đã động viên và giới thiệu tôi làm công nhân một công ty gần nhà; chồng tôi sau đó cũng tìm được việc làm phù hợp sức khỏe. Cô Yến Anh còn hỗ trợ làm hồ sơ, đề nghị giúp gia đình tôi được tặng nhà Đại đoàn kết. Đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo”.
Cô Yến Anh còn là thành viên tích cực của tổ hòa giải khu vực, tham gia hòa giải, hàn gắn nhiều trường hợp, giúp gắn kết tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm. Nhận xét về cô Võ Yến Anh, chị Nguyễn Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thứ, trân trọng nói: “Cô Yến Anh là Chi hội trưởng trách nhiệm, tận tụy, được hội viên và nhân dân tín nhiệm, yêu quý. Từ nỗ lực của cô, phong trào phụ nữ khu vực Phú Hưng ngày càng khởi sắc, nhất là phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay, khu vực Phú Hưng không còn hội viên phụ nữ nghèo”.
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM