22/11/2011 - 09:37

Trận chung kết U-23 Indonesia – U-23 Malaysia

Hấp dẫn đến phút chót

Ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà U-23 Indonesia đã đẩy nhanh tốc độ tấn công, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.

Pha bóng dũng mãnh của tiền đạo Titus Bonai (trái) trước hàng thủ U-23 Malaysia. Ảnh: tinthethao 

Phút thứ 2, tiền vệ Andik đi bóng lắt léo, rất nhanh bên cánh phải, rồi tung cú sút cực mạnh từ ngoài vòng 16,5m, buộc thủ môn U-23 Malaysia đẩy bóng ra. Tiền đạo Titus Bonai của U-23 Indonesia lập tức ập vào sút bồi, nhưng may cho Malaysia, bóng đi ngay vị trí thủ môn. Sức ép tấn công dồn dập của U-23 Indonesia đã tạo được lợi thế dẫn bàn từ rất sớm. Phút 5, trong một pha lên tham gia tấn công khi U-23 Indonesia được hưởng quả phạt góc, trung vệ Gunawan trong tư thế không người kèm đã đánh đầu tung lưới U-23 Malaysia, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, các học trò HLV Ong Kim Swee củng cố lại đội hình, chơi chặt chẽ hơn dưới sự dẫn dắt của tiền vệ đội trưởng Baddrol. Phút 11, Baddrol chuyền bóng rất đẹp vào khu vực cấm của U-23 Indonesia để Muslim bật cao đánh đầu nhưng đúng vị trí thủ môn Meiga. Ngay lập tức, các cầu thủ U-23 Indonesia đáp trả bằng pha phản công rất nhanh, nhưng cú dứt điểm cuối cùng bóng trúng hậu vệ Malaysia ra ngoài. Những phút sau đó, U-23 Malaysia lấy lại thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn về phía khung thành của Meiga. Nỗ lực của các học trò HLV Ong Kim Swee cuối cùng được đền đáp. Phút 35, Baddrol cướp được bóng trong chân hậu vệ Indonesia, nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào vòng cấm địa, trong tư thế khó nhưng Abaruddin vẫn nhoài người đánh đầu san bằng tỷ số cho U-23 Malaysia. Những phút còn lại của hiệp 1, hai đội chơi “ăn miếng trả miếng”, nhưng không có thêm bàn thắng.

Hiệp 2 cũng bắt đầu bằng những pha tấn công liên tiếp của U-23 Indonesia. Nhưng có lẽ đã quá hiểu đối thủ, nên các cầu thủ U-23 Malaysia chủ động chơi bóng chặt chẽ bên phần sân nhà, rồi nhanh chóng tăng tốc bên phần sân đối phương. Khoảng 5 phút sau khi bắt đầu hiệp 2, các cầu thủ Malaysia có ít nhất 2 tình huống phản công làm thót tim cổ động viên trên sân Bung Karno, nhưng các cú sút cuối cùng của U-23 Malaysia đều bị Meiga hóa giải.

Trận đấu trở nên rất hấp dẫn những phút sau đó, khi các cầu thủ hai bên chơi đôi công, tạo ra nhiều cơ hội nâng tỷ số, nhưng lần lượt bị bỏ lỡ. Thế trận giằng co gay cấn đến phút 90 và hai đội bước vào hiệp phụ.

Phút 3 hiệp phụ thứ 1, Tinaga đã đưa bóng vào lưới U-23 Malaysia, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Hai đội chơi thận trọng nhưng vẫn tận dụng những cơ hội có được để lên bóng nguy hiểm trong suốt thời gian còn lại của 2 hiệp phụ, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.

Trong loạt đá luân lưu may rủi, U-23 Indonesia đã để thua U-23 Malaysia 3-4. Như vậy, các nhà đương kim vô địch đã bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games 26.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết