Ở tuổi 90, tài sản lớn nhất của cụ bà Ngô Thị Liễu, ngụ khu vực 2 (Hưng Lợi), phường Tân An, TP Cần Thơ, không phải là vật chất mà chính là sự trưởng thành và hiếu thảo của con cháu. Đó cũng là “trái ngọt” mà bà đã dày công vun trồng suốt cả đời người.

Cụ Ngô Thị Liễu và con cháu trong lễ mừng thọ 90 tuổi. Ảnh: NVCC
Cụ Ngô Thị Liễu sinh năm 1936, quê gốc ở Hà Tĩnh. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi chồng thường xuyên công tác xa nhà, một mình cụ Liễu vừa gánh vác việc gia đình, ruộng vườn, nuôi dạy con thơ, vừa tích cực tham gia các hoạt động cách mạng và phong trào địa phương. Với những đóng góp đó, cụ vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, và chồng cụ được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.
Năm cụ Liễu 49 tuổi, chồng cụ qua đời. Cụ Liễu một mình nuôi dạy 7 người con trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Ngồi ôn lại chuyện xưa, cụ vẫn nhớ những ngày tháng bom đạn chiến tranh, những bữa cơm độn khoai, độn sắn nuôi con. Dù vất vả đến mấy, cụ vẫn cố gắng chăm lo, nuôi dạy các con nên người. Chính sự nghiêm khắc nhưng đầy tình thương yêu của cụ đã rèn giũa nên những người con sống có ích cho xã hội.
Khi các con của cụ dần trưởng thành, có đến 6 trong số 7 người vào sinh sống và lập nghiệp tại Cần Thơ. Để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ, năm 1991, các con đã đón cụ từ Hà Tĩnh vào Cần Thơ sinh sống cho đến nay. Giờ đây ở tuổi 90, cụ Liễu hạnh phúc khi con cháu trưởng thành, đỗ đạt. Gia đình cụ là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và là gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương.
Trong 7 người con của cụ, có 6 người tốt nghiệp đại học. Tất cả đều có cuộc sống ổn định. Hiện nay, cụ đã có đầy đủ cháu nội, cháu ngoại và cả chắt. Trong đó, có 10 người cháu có trình độ đại học. Đại gia đình của cụ có 10 người là đảng viên. Không chỉ gìn giữ nếp nhà, phát huy truyền thống hiếu học, gia đình cụ còn tích cực ủng hộ, hưởng ứng các phong trào xã hội, hoạt động thiện nguyện ở địa phương. Gia đình từng được UBND phường Hưng Lợi (cũ) tặng giấy khen “Dòng họ có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài”.
Hiện cụ sống cùng vợ chồng người con trai út, trong khi những người con khác đều ở gần để thuận tiện chăm sóc mẹ. Sau lần cụ bị té ngã khiến việc đi lại khó khăn, các con của cụ phân công nhau chăm sóc, bảo đảm lúc nào cũng có người túc trực bên mẹ cả ngày lẫn đêm. Hằng tháng, các con của cụ còn đóng góp vào một quỹ chung để lo chi phí sinh hoạt, thuốc men cho mẹ.
Những dịp Tết, ngày giỗ hay lễ mừng thọ, ngôi nhà nhỏ của cụ lại rộn rã tiếng cười nói khi con cháu từ nhiều nơi tập trung về đông đủ. Đặc biệt, vào dịp Tết, cả gia đình quây quần gói bánh chưng, làm những món ăn truyền thống, mừng tuổi nhau... Mới đây, gia đình đã tổ chức lễ mừng thọ 90 tuổi cho cụ Liễu.
Ông Đặng Văn Thái, con trai út của cụ Liễu, chia sẻ: “Mẹ tôi rất thương yêu con cháu nhưng cũng nghiêm khắc dạy dỗ chúng tôi phải giữ gìn nếp nhà, biết kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và làm những điều hay lẽ phải. Cả đời mẹ vất vả vì con, vì cháu nên anh em chúng tôi luôn muốn dành những điều tốt nhất để chăm lo cho mẹ. Dù mẹ ở cùng vợ chồng tôi nhưng các anh chị thường xuyên qua lại, đỡ đần. Khi mẹ đau ốm hay không khỏe, lúc nào cũng có người bên cạnh để chăm sóc”.
Cụ Liễu tâm tình: “Trải qua bao thăng trầm, vui buồn của đời người, giờ tôi rất yên tâm vì con cháu được sống trong một đất nước hòa bình, ổn định, không phải cực khổ vì chiến tranh như thế hệ chúng tôi ngày trước. Các con các cháu đều phấn đấu học tập, làm việc, sống có ích cho xã hội. Gia đình êm ấm, anh chị em hòa thuận, thương yêu nhau. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi!”.
Gia đình cụ Ngô Thị Liễu là minh chứng sống động cho câu nói “Gia hòa vạn sự hưng”. Nếp nhà, truyền thống hiếu học và tinh thần yêu thương gắn bó giữa các thế hệ không chỉ là niềm tự hào của một dòng họ, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.
LỆ THU