“Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận và cán bộ khu vực, tôi mới có căn nhà khang trang và có việc làm ổn định”. Ðó là tâm sự của chị Lê Thị Mai Anh ở khu vực 6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng khi nhắc đến tình cảm, sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận. Trong năm 2024, Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh vận động xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà Ðại đoàn kết; hiệp thương với các đoàn thể đỡ đầu giúp 6 hộ thoát cận nghèo.
Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh tổ chức trao tặng nhà Đại đoàn kết cho chị Lê Thị Mai Anh.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà Ðại đoàn kết khang trang, chị Lê Thị Mai Anh (sinh năm 2004) xúc động kể về hoàn cảnh bản thân. Chị Mai Anh mồ côi cha mẹ từ lúc mới 9, 10 tuổi. Nhiều năm qua, chị sống nương tựa vào tình thương của họ hàng, lối xóm và sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận và đoàn thể địa phương. Ðặc biệt năm 2024, chị Mai Anh được xét tặng nhà Ðại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng; chị cũng được giới thiệu làm việc tại một cơ sở giặt ủi, có thu nhập ổn định, tự trang trải cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang cùng ngụ tại khu vực 6 kể: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Căn nhà cũ lụp xụp, nhiều chỗ dột. Tôi làm công nhân, chồng tôi ai kêu gì làm nấy, thu nhập bấp bênh, không có điều kiện sửa chữa nhà. Mấy năm trước anh bị tai nạn giao thông phải chạy chữa tốn kém. Thời gian qua, gia đình được địa phương hỗ trợ nhiều mặt để ổn định cuộc sống, như: hỗ trợ cất căn nhà Ðại đoàn kết, hỗ trợ chi phí thuốc men cho chồng khi bị tai nạn, tặng quà cho con cái đi học. Hiện tại, chồng tôi đã khỏe lại và bán vé số mưu sinh. Cuộc sống gia đình đã ổn định”.
Gia đình ông Tăng Minh Lượng và bà Trần Thị Trúc Ly ngụ khu vực 3, phường Hưng Thạnh, là hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vợ chồng ông Lượng, bà Ly có 2 người con là Tăng Minh Lực và Tăng Minh Lịnh, cùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 và tình nguyện nhập ngũ. Căn nhà của gia đình xuống cấp, chưa có điều kiện sửa chữa. Ðịa phương trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình, với tổng số tiền 20 triệu đồng. Qua đó giúp các thanh niên trúng tuyển yên tâm lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc...
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh, hằng năm, ngay từ đầu năm, địa phương rà soát số hộ nghèo, hiệp thương với các hội, đoàn thể để lên kế hoạch giúp đoàn viên, hội viên, người dân bằng nhiều hình thức: vận động tham gia các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ vay vốn, tặng nhà Ðại đoàn kết… Trong năm 2024, phường đã xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà Ðại đoàn kết, với tổng trị giá trên 120 triệu đồng. Qua đó, giúp các hộ nghèo an cư. Dịp Tết Nguyên đán năm 2024 và các ngày lễ trong năm, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các khu vực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và tổ chức trao 868 phần quà trị giá 285 triệu đồng tặng các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên mới xuất ngũ, mới nhận lệnh nhập ngũ... Trong dịp rằm tháng 7 âm lịch, phối hợp các cơ sở thờ tự, vận động được 455 phần quà trao tặng cho các hộ cận nghèo, khó khăn, với trị giá 96 triệu đồng. Song song đó, các đoàn thể địa phương quản lý 19 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Ông Nguyễn Thống Nhứt, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, thông tin: “Nhờ làm tốt công tác chăm lo hỗ trợ, số hộ nghèo của phường giảm qua từng năm. Năm 2024, phường không còn hộ nghèo, còn 16 hộ cận nghèo. Từ nhiều giải pháp chăm lo hỗ trợ, cuối năm 2024, có 6 hộ thoát cận nghèo. Ðầu năm 2025, phường Hưng Thạnh còn 10 hộ cận nghèo. Chúng tôi tiếp tục hiệp thương cùng các đoàn thể, phân công đỡ đầu để các hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, bên cạnh quà được Nhà nước hỗ trợ theo quy định đối với các đối tượng, phường đã vận động xã hội hóa được 1.803 phần quà trị giá trên 521 triệu đồng tặng các cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội… Qua đó, giúp các gia đình vui Xuân đón Tết đầm ấm”.
Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM