 |
|
Đội U19 HAGL JMG nhận cúp vô địch. Ảnh: MINH THẢO |
Dưới cái nắng chiều gay gắt, rồi một cơn mưa nặng hạt làm dịu mát bầu trời Tây Đô trong ngày đội U19 HAGL JMG ra sân đấu trận cuối cùng giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014. Điều đó như dự báo sức nóng trên sân vận động Tây Đô với khán đài có sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi chật kín người sẽ được “làm mát” bằng màn trình diễn đẹp mắt của các cầu thủ U19 HAGL. Giấc mơ đã thành hiện thực khi U19 HAGL JMG đánh bại U21 Thái Lan 3-0 để lần đầu tiên vô địch giải đấu, dù rất khó khăn.
 |
|
Công Phượng bị phạm lỗi mang về quả penalty. |
Trận đấu bắt đầu với những làn sóng người trên khán đài. Người hâm mộ miền Tây có dịp chứng kiến các cầu thủ U19 HAGL JMG đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan nên hầu như không ngớt hò reo cổ vũ. Sự cuồng nhiệt càng tăng lên khi U19 HAGL hoàn toàn áp đảo so với các cầu thủ “đàn anh” đến từ Thái Lan. Tạo được thế trận nhỉnh hơn đã sớm giúp U19 HAGL có được lợi thế về mặt tỷ số. Phút 15, sân vận động gần như nổ tung khi trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Công Phượng đi bóng như làm xiếc trong vòng cấm, buộc hậu vệ Suphan Thongsong phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Lê Văn Sơn đã lừa được thủ thành Sahawit Khumpiam để ghi bàn mở tỷ số. Hầu như trong hiệp 1 các cầu thủ U21 Thái Lan không tạo được pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Văn Tiến.
|
Các danh hiệu:
- Cầu thủ xuất sắc nhất: Tuấn Anh (U19 HAGL JMG).
- Vua phá lưới: 7 cầu thủ gồm Công Phượng, Hồng Duy (U19 HAGL JMG), Văn Đại (U21 Việt Nam), Mintree (U21 Thái Lan), Adam Azlin (U21 Malaysia), George Blackwood, John Scott (U21 Sydney FC).
- Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Công (U21 Việt Nam).
- Giải phong cách: U21 Malaysia
|
Hiểu rõ điểm yếu về mặt thể lực của U19 HAGL JMG, hiệp 2 bắt đầu cũng là lúc U21 Thái Lan đẩy nhanh tốc độ. Tuy nhiên, để phá lối chơi kỹ thuật của U19 HAGL JMG, các cầu thủ U21 Thái Lan đã dùng nhiều tiểu xảo và phạm lỗi khá thô bạo. Sự quyết liệt quá mức của U21 Thái Lan làm nhiều cầu thủ U19 HAGL JMG phải nằm sân và chùn chân. Khung thành thủ môn Văn Tiến nhiều phen chao đảo, nhưng sự xuất sắc của thủ môn này đã làm nản lòng các chân sút của U21 Thái Lan. Mải mê tấn công, U21 Thái Lan sơ hở trong phòng thủ. Phút 75, một pha tấn công nhanh trung lộ được Văn Toàn khoét sâu vào khu vực 16,50m rồi nhả bóng lại cho Công Phượng đệm bóng vào lưới: 2-0 cho U19 HAGL JMG. Trận đấu tưởng đã khép lại với kết quả như vậy, khi U21 Thái Lan nỗ lực tấn công mà không ghi được bàn thắng. Nhưng trong một pha tấn công nhanh ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, một lần nữa Văn Toàn chuyền bóng cho Công Phượng sút tung lưới U21 Thái Lan.
Đúng như tuyên bố của HLV Graechen Guillume, U19 HAGL JMG đã đăng quang ở một giải đấu sau 3 lần lỡ hẹn. Một chiến thắng đẹp và hoàn hảo cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hoàng Tùng, Hồng Duy, Văn Sơn
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH