08/01/2026 - 07:17

Gia đình văn hóa điển hình 

Trong con hẻm 50 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, có một gia đình nhiều thế hệ là giáo viên, đảng viên, sống nền nếp, trong ấm ngoài êm. Đáng quý hơn, hai vợ chồng đã nắm tay nhau vượt qua những khó khăn để xây đắp hạnh phúc gia đình suốt hơn nửa thế kỷ. Đó là gia đình của ông Đàm Quang Bài (sinh năm 1944) và bà Nguyễn Thị Trí (sinh năm 1949).

Ông Đàm Quang Bài quê ở Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Trí quê ở Nghệ An, cưới nhau năm 1971, sinh được 2 người con, một gái, một trai. Hai ông bà đều là giáo viên, sau đó được điều vào Cần Thơ công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ (cũ). Bà dạy Triết học, còn ông công tác ở Phòng Đào tạo. Năm 2005, ông bà về hưu rồi cùng tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Bà là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 2, phường Hưng Lợi (cũ); ông là Tổ trưởng Tổ tự quản, Tổ trưởng Tổ đảng số 3, khu vực 2, phường Hưng Lợi (cũ), nay là phường Tân An. Vài năm gần đây, do sức khỏe không còn đảm bảo nên ông bà xin thôi các nhiệm vụ trên, nhưng vẫn sinh hoạt đảng tích cực.

Cả một đời cống hiến, ông bà nhận được rất nhiều giấy khen của các ngành, các cấp, đặc biệt là Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng của ông và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng của bà. Nhưng có lẽ, điều làm ông bà tự hào, hạnh phúc nhất chính là đã sống trọn vẹn nghĩa tình với nhau, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt. Hai người con của ông bà đều nối gót cha mẹ theo nghề giáo, một người là giáo viên dạy Toán cấp THCS, một người là giảng viên của Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Con dâu cũng là giáo viên dạy Văn cấp THCS và con rể công tác trong quân đội. Con cái, dâu rể của ông bà đều là đảng viên. Hai cháu ngoại của ông bà đã tốt nghiệp đại học và đi làm, 2 cháu nội còn đang học đại học và THCS. Ông bà cũng đã có chắt ngoại đầu tiên.


Một bữa cơm gia đình của gia đình ông Bài - bà Trí. Ảnh: nhân vật cung cấp

Để có được "quả ngọt" như thế, hai vợ chồng đã cùng đắp xây mái ấm suốt 55 năm qua. Bà Trí nhớ lại khi ông được điều vào Nam công tác, bà ở nhà một mình với 2 con, vừa đi dạy, vừa chăm lo việc nhà suốt 3 năm. Đến năm 1978, ông đón bà và các con vào Cần Thơ sinh sống. Bên cạnh đi dạy, vợ chồng ông bà còn trồng trọt, chăn nuôi để có thêm thu nhập. Dù bận rộn, ông bà vẫn dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái chu đáo. Các con hiểu sự vất vả của cha mẹ nên học hành chăm chỉ, biết phụ tiếp việc nhà. 

Bà Trí tâm tình: “Khi xưa khó khăn, thiếu thốn nhưng vợ chồng động viên nhau cố gắng vì gia đình, chỉ cần yêu thương nhau là vượt qua tất cả. Lần lượt các con vào đại học rồi tốt nghiệp đi làm, kinh tế gia đình mới ổn định, mua được đất, cất được nhà, không còn ở nhà tập thể nữa”.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân suốt mấy chục năm, ông Bài nói đơn giản: “Không có gì lớn cả, chỉ cần biết quan tâm, nhường nhịn, sống vì nhau là được. Chúng tôi không có mâu thuẫn lớn một phần vì bản tính của mỗi người, một phần là làm gương cho con cháu”.

Lối sống của cha mẹ ảnh hưởng đến con cái rất lớn nên 2 người con của ông bà đều ý thức trong công việc cũng như xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhiều năm qua, ông bà ở với vợ chồng con trai út, gia đình 3 thế hệ luôn đầm ấm, yên vui bởi ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu hiếu thảo. “Trong ấm, ngoài êm”, hòa thuận với xóm giềng nên nhiều năm qua, gia đình ông Bài - bà Trí luôn là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương, được mọi người quý mến.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết