Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam là dịp tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nhắc nhớ mỗi người về trách nhiệm vun đắp để mái ấm ngày càng tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tại TP Cần Thơ, nhiều gia đình công nhân, viên chức và người lao động luôn giữ vững nếp nhà, nuôi dạy con ngoan và tạo điểm tựa vững chắc để các thành viên cống hiến cho xã hội.
Trong đó, gia đình cô Nguyễn Thị Yên Chi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và gia đình anh Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ nhiệm nhân sự Công ty TNHH Lạc Tỷ II là 2 đại diện tiêu biểu vừa được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương cấp toàn quốc giai đoạn 2021-2026.
Cùng nhau tiến bộ
Hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, Thạc sĩ Nguyễn Thị Yên Chi luôn là tấm gương sáng về sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần tiền phong gương mẫu, được đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên quý mến. Theo cô Yên Chi, quả ngọt không chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân, mà có sự đồng hành của "điểm tựa" gia đình - nơi luôn tràn ngập tình yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình cô Nguyễn Thị Yên Chi và gia đình anh Nguyễn Văn Trường tại Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026.
Từ năm 1995 đến nay, cô Yên Chi bền bỉ gắn bó với giảng đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh), cô Yên Chi chú trọng đổi mới phương pháp, có nhiều sáng kiến được nhà trường công nhận. Ngoài giờ lên lớp chính quy, cô còn tích cực tham gia giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường; tự học, tự bồi dưỡng và tham gia nhiều khóa tập huấn, hội thảo quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh.
Trên cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cô Yên Chi tham gia lãnh đạo, chỉ đạo nhiều phần việc quan trọng của nhà trường, nhất là công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, giảng viên; công tác chính trị, quản lý sinh viên; chuyển đổi số và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Theo cô Yên Chi, để có thể công tác tốt, cô luôn được gia đình đồng hành, nhất là người bạn đời cùng gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Chồng cô - Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, luôn thấu hiểu những áp lực của vợ, nên thường động viên, sẻ chia để cô yên tâm cống hiến. Sự đồng hành hiện hữu bằng việc quan tâm bình dị mỗi ngày: đưa đón vợ đi làm, chờ vợ những hôm công việc kéo dài, cùng chăm lo gia đình, dạy dỗ các con... Cô Yên Chi bộc bạch: “Công việc ở Trường có thời điểm rất áp lực, nhất là khi cùng lúc phải đảm bảo công tác chuyên môn, quản lý, công tác Đảng, đoàn thể... Những lúc như vậy, sự cảm thông của chồng và các con giúp tôi thêm vững vàng, cân bằng giữa trách nhiệm ở trường và bổn phận trong mái ấm. Hạnh phúc không phải là điều xa xôi, mà bắt đầu từ sự tôn trọng, tin tưởng và cùng nhau gìn giữ nếp nhà".
Không chỉ là điểm tựa trong gia đình, thầy Nguyễn Minh Tuấn luôn nỗ lực trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh của Trường. Sau những bộn bề công việc, niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng cô Yên Chi là nhìn 2 con gái trưởng thành, tự lập, biết yêu thương, trân quý hạnh phúc gia đình. Với cô, đó là mùa trái ngọt của nếp nhà được vun đắp từ tình yêu thương, sự tôn trọng và gương mẫu của ông bà, cha mẹ.
Hạnh phúc từ những điều bình dị
Chiều tan ca, anh Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ nhiệm nhân sự Công ty TNHH Lạc Tỷ II, cùng vợ trở về mái ấm sau một ngày làm việc. Trong căn nhà nhỏ, vợ chồng anh cùng nhau nấu cơm chiều, quét dọn nhà cửa, chăm sóc 2 con gái... Với vợ chồng anh Trường, hạnh phúc được vun đắp từ những điều bình dị.
Cùng làm việc tại Công ty TNHH Lạc Tỷ II, anh Trường và vợ - chị Huỳnh Thị Mộng Nghi, luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các phong trào. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm nhân sự, anh Trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, cập nhật kiến thức liên quan đến công tác nhân sự, quản lý lao động và các quy định đối với người lao động. Trong công việc, anh thận trọng, phối hợp tốt với đồng nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhân sự tại doanh nghiệp.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh Trường tích cực tham gia hoạt động Công đoàn. Làm việc trong doanh nghiệp có đông công nhân, anh thấu hiểu người lao động không chỉ cần việc làm, thu nhập ổn định, mà phải được quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Trên cơ sở đó, anh đề xuất những hoạt động thiết thực, gần gũi: tổ chức tọa đàm về bình đẳng giới, chăm lo đời sống tinh thần công nhân, góp phần tạo sự gắn kết trong doanh nghiệp.
Đối với gia đình, anh Trường đề cao sự cảm thông và chia sẻ. Anh bộc bạch: “Tôi nghĩ, đàn ông không chỉ lo kinh tế, mà phải biết chia sẻ với vợ. Có khi chỉ là phụ dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con, hỏi vợ hôm nay công việc thế nào... Những việc nhỏ đó nếu làm thường xuyên sẽ giúp gia đình gần nhau, vợ chồng hiểu nhau hơn”.
Anh Trường chia sẻ, cuộc sống gia đình khó tránh khỏi những lúc bất đồng. Điều quan trọng là vợ chồng phải biết nhường nhịn, tôn trọng và lắng nghe nhau. Chị Nghi là người vợ tâm lý, nhỏ nhẹ, biết lo toan, luôn cùng chồng sắp xếp việc nhà, chăm sóc con cái và giữ gìn hòa khí gia đình. Sự đồng lòng ấy giúp anh chị thêm thấu hiểu, cùng nhau vượt qua những lo toan thường nhật.
Không chỉ là người giữ lửa cho tổ ấm, chị Nghi còn là đoàn viên Công đoàn gương mẫu, nhiều năm liền đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc và “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đối với anh chị, hạnh phúc giản dị sau mỗi ngày làm việc là khoảnh khắc quây quần, lắng nghe các con chia sẻ chuyện trường lớp; từ đó vun đắp nếp nhà càng thêm yêu thương, hạnh phúc, bền chặt.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC