22/08/2026 - 06:37

Gia đình cùng đam mê 

Khi các thành viên trong gia đình đồng bào Khmer có cùng niềm đam mê môn thể thao đua ghe Ngo truyền thống, họ sẽ chia sẻ, hỗ trợ để tập luyện và thi đấu. Đến gần ngày hội, cả nhà tạm gác công việc thường ngày, cùng nhau tập luyện, góp sức cho đường đua xanh. Hoạt động này còn là sự bồi đắp tình cảm gia đình.

Gia đình chị Lâm Thị Hồng cùng xem trận đấu trong giải đua ghe Ngo.

Tại TP Cần Thơ, gia đình chị Lâm Thị Hồng ở ấp Xà Lan, xã An Ninh, có 3 thành viên: chị và 2 người con rể là anh Sơn Del và Hàng Phúc, nhiều năm tham gia thi đấu đội ghe Ngo nam, nữ của chùa Bô Tum Reang Sây Tum Núp. Năm 2017, khi chùa thành lập đội ghe Ngo nữ, chị Hồng bắt đầu tham gia tập luyện và thi đấu. Chị nhớ lại: “Năm đó, tôi tham gia với mong muốn được tập luyện, giao lưu cùng chị em. Không ngờ đội giành ngôi á quân. Sang năm 2018, đội tiếp tục thi đấu tốt và giành chức vô địch. Lúc đó vui lắm, vì công sức tập luyện của cả đội đã được đền đáp”.

Anh Châu Dang (chồng chị Hồng) không trực tiếp tham gia đội ghe Ngo nam nhưng luôn ủng hộ, động viên vợ. Anh Châu Dang chia sẻ: “Thấy vợ thích môn đua ghe Ngo truyền thống của dân tộc, tôi sẵn sàng ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho vợ thi đấu đạt kết quả cao”. Sự ủng hộ của gia đình trở thành nguồn động viên để chị Hồng tiếp tục gắn bó với mái dầm. Mỗi khi đến mùa lễ hội, câu chuyện về ghe Ngo lại trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt gia đình.

Không riêng gia đình chị Hồng, tại ấp Xà Lan, gia đình chị Thạch Thị Sà Rum, 59 tuổi, cũng có 3 thành viên tham gia đội ghe Ngo của chùa Bô Tum Reang Sây Tum Núp. Chị Rum cũng bắt đầu gia nhập đội ghe Ngo nữ từ năm 2017. Với chị, mỗi mùa đua không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đội ghe bạn trong và ngoài thành phố. Mắt chị Rum long lanh khi nói về đua ghe Ngo: “Tham gia đội ghe, tôi có thêm niềm vui, được rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ nhiều chị em. Mỗi người góp một chút sức, đội ghe sẽ thêm mạnh. Quan trọng là mình cùng nhau giữ gìn truyền thống của dân tộc”.

Anh Lâm Huy, con trai chị Rum, thành viên đội ghe Ngo nam chùa Bô Tum Reang Sây Tum Núp, cho biết: “Tới mùa bơi, dù làm gì, ở đâu cũng phải tranh thủ thời gian về tập với anh em. Đội ghe là tập thể, mỗi người phải cố gắng thì cả đội mới có sức mạnh và mới thành công”.

Trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, rất nhiều gia đình có từ 2-3 thế hệ cùng gắn bó với ghe Ngo. Người lớn truyền cho con cháu tình yêu với mái dầm, với chiếc ghe Ngo được xem như biểu tượng của sự đoàn kết cộng đồng. Những câu chuyện về thành tích của đội, những mùa đua đáng nhớ và cả những buổi tập vất vả trở thành ký ức được kể lại trong mỗi gia đình.

Để có được những đường bơi đẹp mắt, phía sau mỗi cuộc đua là nhiều ngày tập luyện vất vả. Những người tham gia phải tranh thủ thời gian sau giờ làm, có khi tập đến chiều tối. Công việc mưu sinh vẫn phải lo, nhưng khi đội ghe bước vào mùa luyện tập, họ luôn tìm cách sắp xếp để có mặt cùng đồng đội. Khi thành viên gia đình cùng niềm đam mê, yêu thích môn thể thao của dân tộc, họ sẽ chia sẻ, hỗ trợ để thành viên yên tâm tập luyện. Và những buổi trò chuyện bên gia đình sẽ rộn rã hơn khi họ cùng chủ đề bàn luận về những cuộc đua ghe Ngo sẽ diễn ra thời gian tới. Hơn hết đó còn là sự bồi đắp tình cảm gia đình mãi gắn kết với nhau.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH 

Chia sẻ bài viết