28/04/2008 - 10:33

Đường đến trường nay đã gần hơn

Niềm vui của các em học sinh trong ngày nhận học bổng xe đạp.

Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) vừa tổ chức một buổi lễ trao học bổng đặc biệt tại trường THPT Thạnh An cho 105 em học sinh nghèo, gặp khó khăn ở 9 trường THCS và 2 trường THPT. Đặc biệt là vì mỗi suất học bổng là một chiếc xe đạp kèm theo phiếu bảo hành. Đối với những người làm công tác khuyến học ở TP Cần Thơ thì đây là lần đầu tiên có buổi lễ trao các suất học bổng như thế. Còn đối với các em học sinh được nhận học bổng thì “đường đến trường của các em nay đã gần hơn”.

Tổng giá trị các suất học bổng này khoảng 75 triệu đồng, do các tổ chức, cá nhân đóng góp. Ước tính mỗi chiếc xe đạp trị giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng, giúp cho 105 em học sinh nghèo có phương tiện đến trường được thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Minh Kính, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Cần Thơ cho biết, Thành hội Cần Thơ rất ủng hộ những việc làm như thế này để giúp đỡ cho những em học sinh nghèo.

Ở huyện Vĩnh Thạnh, nhiều gia đình vẫn còn gặp khó khăn về kinh tế, nhưng nơi đây được xem là một trong những vùng đất nghèo, hiếu học. Nhiều học sinh mồ côi cha mẹ; hay cha mất, mẹ đi bán vé số, làm thuê, làm mướn...nhưng phụ huynh vẫn quyết tâm không cho con em mình nghỉ học. Nhiều gia đình vì nghèo đến nỗi chưa bao giờ mua được một chiếc xe đạp cho con em mình đến trường, cho dù đó là một chiếc xe đạp cũ với giá chỉ từ 200.000đồng đến 300.000 đồng. Em Ngô Hồng Châu Pha, học sinh trường THPT Thạnh An, bộc bạch: “Cha mất sớm, mẹ đi bán vé số để nuôi em ăn học, chạy cơm ăn từng bữa, đâu có dành dụm được gì nên không thể mua được xe đạp cho em đi học. Nhiều lúc em phải đi bộ đến trường và thường bị trễ giờ, có khi đi nhờ xe bạn, được học bổng xe đạp này em sẽ không sợ bị trễ học nữa”.

Có nhiều gia đình nghèo, đông con đi học, thiếu trước hụt sau, nhưng các em vẫn quyết tâm học tốt. Em Nguyễn Thị Bích Phương, học sinh trường THPT bán công Thạnh An, tâm sự: “Cha em mất rồi, nhà có 2 công ruộng một mình mẹ nai lưng ra làm để lo cái ăn cho gia đình. Nhà em có 4 chị em còn đi học nên rất khó khăn về chi phí, nhiều năm nay vẫn không mua nổi một chiếc xe đạp. Nay có được học bổng này, tụi em sẽ thay phiên nhau đạp xe đến trường cho nhanh hơn”.

Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em gặp cảnh cha mẹ ly hôn nhau phải sống với bà ngoại hoặc người thân khác. Nhà của người thân các em cũng thuộc diện khó khăn, cưu mang, nuôi nấng cho các em được đi học có khi đã quá sức của họ. Điều đáng mừng là các em đã cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn, đến trường học tốt. Nhiều em đã phải đi bộ đến trường vài cây số mỗi lượt trong nhiều năm liền. Em Nguyễn Thị Lài, học sinh Trường THCS Trung Hưng, kể: “Cha mẹ em ly hôn nhau, em về sống với ngoại, nhà ngoại nghèo lắm. Khi đi học em phải lội bộ từ rất sớm để đến trường, có khi mất cả nửa tiếng đồng hồ. Nay có xe đạp rồi em không phải lo lắng gì, sẽ tranh thủ đi học sớm, về sớm để còn phụ công việc nhà với ngoại”.

Vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương khác trong số 105 học sinh nhận học bổng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Có thể nói các em thật sự cố gắng lắm mới có thể vượt qua nhưng trở ngại trong học tập. Đáng khích lệ là các em vẫn cố gắng học tốt để không phụ lòng của người thân. Ông Phạm Ngọc Trác, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Vẫn còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh như thế, có khi còn khó khăn hơn. Nhưng số lượng học bổng có hạn, vì thế Hội Khuyến học kết hợp với địa phương tuyển chọn học sinh nhận học bổng này với 3 tiêu chí: nhà nghèo, học tập tốt và có nhà xa trường. Cho nên nhiều em có nhà gần trường thì ưu tiên cho các em nhà xa trường.

Khi chúng tôi tiếp xúc với các em, nhiều em cho biết trong lớp của mình vẫn còn rất nhiều bạn gia cảnh khó khăn nhưng vì nhà gần trường nên đã nhường học bổng cho các bạn nhà xa. Đây được xem như một hành động có ý nghĩa cao đẹp của các em học sinh nghèo vật chất nhưng giàu tình người với nhau. Theo ông Đặng Phúc Minh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thạnh, vẫn còn khoảng 400 học sinh thuộc diện gia đình khó khăn và cần phương tiện để đến trường. Hội tiếp tục kêu gọi những sự đóng góp, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân để có thể giúp đỡ phần nào đó cho các em.

Những em học sinh nghèo đã có được xe đạp để đến trường. Rồi đây đường đến trường của các em sẽ gần hơn, sẽ không còn những buổi sáng sớm phải lội bộ nhiều cây số đường hay phải đi nhờ xe của bạn. Chắc rằng mảnh đất khuyến học Vĩnh Thạnh rồi cũng sẽ có nhiều tấm gương sáng của các em học sinh nghèo học giỏi. Đường đến trường đã gần thì ước mơ tươi sáng, tương lai thành đạt cũng sẽ gần với các em hơn.

Bài, ảnh: HOÀNG DI

Chia sẻ bài viết