Bài, ảnh: HẢI THƯ
Phụ nữ luôn có đặc quyền được người đàn ông của mình bảo bọc, che chở. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chấp nhận cuộc sống phụ thuộc vào người khác. Nhiều chị em, từ nhỏ được cha mẹ nuông chìu nên sinh tính ỷ lại; cũng có người dù học thức cao nhưng ngại khó, kén việc, chê mức lương… nên mãi quẩn quanh trong nhà. Tuy nhiên, những biến cố cuộc đời buộc họ phải ngày càng trưởng thành hơn…

Sau những biến cố, chị Minh Thư dần vượt qua khó khăn, tự lập để có công việc, cuộc sống ổn định. Trong ảnh: Chị Minh Thư kinh doanh tiệm gạo khá thành công.
“Bẫy” ngọt ngào
Chị Ng.T.Loan ở huyện Cờ Ðỏ chia sẻ, trước kia kinh tế gia đình khấm khá, chồng làm ăn thuận lợi nên chị không bận tâm chuyện tiền nong, chỉ tập trung chăm sóc con cái. Tuy nhiên, năm 2020, chồng chị Loan làm ăn thất bại, tài sản tiêu tan. Thất chí, anh bỏ xứ đi làm ăn xa, để lại chị và 2 con trong cảnh nợ nần chồng chất. Trước sự việc xảy ra bất ngờ, chị Loan gần như ngã quỵ, không biết làm sao để trang trải cuộc sống gia đình, lo chi phí cho con ăn học.
Chị K.M ở quận Ô Môn, chuyên tâm nội trợ từ khi lập gia đình. Sau 5 năm chung sống, vợ chồng chị nảy sinh mâu thuẫn về kinh tế. Dù chồng gợi ý những công việc vừa sức nhưng chị K.M đều viện đủ lý do để từ chối. Ngán ngẩm cảnh vợ lười, không chịu làm ăn, sống dựa dẫm, chồng chị đề nghị ly hôn. Những tưởng sau lần thất bại trong hôn nhân, chị K.M rút ra được bài học cho bản thân, nào ngờ chị tiếp tục “gửi thân” nhà ngoại, dù ba mẹ đã ngoài 70 tuổi, kinh tế rất khó khăn. Nhiều lần khuyên con gái đi làm để có cuộc sống tự lập nhưng bất thành, cha chị K.M phải nhờ cán bộ khu vực động viên, nhưng chị vẫn chứng nào tật nấy. Nguyên nhân là do từ nhỏ, chị K.M được cha mẹ cưng chìu quá mức; lớn lên, cha mẹ tìm nhà chồng có điều kiện gả vào để chị nhờ tấm thân. Thế nên, ngoài 30 tuổi, trước cuộc đời bể dâu, chị K.M vẫn thản nhiên chọn sống đời “tầm gửi”.
Bên cạnh đó, trong xã hội hiện nay, không ít trường hợp phụ nữ được học hành đàng hoàng nhưng do tính ỷ lại, sợ va chạm hoặc kén chọn vị trí việc làm... nên sống thân “tầm gửi”. Mãi khi biến cố xảy ra thì mới hối hận. Chị N.T có bằng đại học hẳn hoi và từng là viên chức nhà nước. Khi lập gia đình, do thu nhập của chồng cao, nên chị T nghỉ việc, ở nhà lo nội trợ. Công việc làm ăn của chồng chị T ngày càng phát đạt, gặp gỡ nhiều đối tác, chồng chị bắt đầu so sánh và chán cảnh vợ suốt ngày quẩn quanh việc nhà, không hỗ trợ gì cho sự nghiệp của chồng. Vợ chồng chị dần phát sinh mâu thuẫn, xuất hiện người thứ ba chen vào hạnh phúc lứa đôi.
Làm chủ đời mình
Sau một thời gian khổ sở, chị Ng.T.Loan đã dần mạnh mẽ hơn để làm điểm tựa cho các con. Lúc đầu, để mưu sinh, ai kêu làm cỏ mướn, giúp việc nhà... chị cũng sẵn lòng. Tuy nhiên, công việc không thường xuyên, thu nhập rất bấp bênh. Sau này, chị được Hội Phụ nữ địa phương hướng dẫn nghề làm móc câu. Chị Loan nói: “Trước đây, đối mặt với nhiều khó khăn, tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến các con, tôi cố gắng vượt qua. Khoảng 1 năm nay, tôi có thu nhập từ nghề làm móc câu. Chồng tôi cũng gởi tiền về, vợ chồng động viên nhau làm lụng trả bớt nợ. Ðiều quan trọng là hiện tại tôi có công việc ổn định nên tự tin hơn trong cuộc sống”.
Chị Nguyễn Lý Minh Thư ở phường Thới Long, quận Ô Môn, tâm sự, chị từng có một cuộc hôn nhân hết sức hạnh phúc. Nhà mẹ chị Minh Thư có khoảng 10 công đất, chồng chị ở rể, ngày ngày chăm sóc vườn cây ăn trái. Chị Minh Thư hầu như không phải nặng lo kinh tế, chỉ cơm nước, trông coi việc học hành của 3 con. Cho đến khi mẹ chị bệnh mất và sau đó 2 năm, chồng cũng qua đời vì đột quỵ, chị như rơi xuống “vực sâu” trước biến cố của gia đình. Chị Minh Thư bày tỏ: “Chị em trong nhà hết lòng quan tâm, động viên, giúp tôi dần nguôi ngoai. Giờ thì tôi “giỏi giang” hơn trước, ngoài thời gian mua bán, làm vườn, tôi làm từ thiện để cân bằng cuộc sống. Trải qua thử thách, tôi khuyên 2 con gái lớn hãy luôn tự lực cánh sinh, dù gia đình có điều kiện cũng phải dựa vào sức mình để tự lập, có công việc, cuộc sống ổn định”.
Phụ nữ đã mất một thời gian dài để đấu tranh cho bình đẳng giới và nữ quyền. Nữ quyền ở đây chỉ đơn giản là có quyền quyết định cuộc sống và lựa chọn những điều làm mình hạnh phúc. Trong xã hội hiện đại, dù hôn nhân hạnh phúc, gia đình có điều kiện kinh tế thì phụ nữ vẫn cần có công việc, độc lập tài chính, tránh phụ thuộc vào người thân. Bởi làm việc không chỉ để kiếm tiền, mà qua đó còn rèn luyện cho chị em nhiều kỹ năng, thêm tự tin, bản lĩnh để vượt qua những giai đoạn khó khăn, biến cố trong cuộc sống.