 |
|
Đội bóng đá Cần Thơ (phải) bộc lộ thiếu bản lĩnh trong những trận đấu quan trọng.
Ảnh: Dương Thu |
Đội bóng đá Cần Thơ đã không thể vượt qua được rào cản cuối cùng mang tên Gạch Men Mikado Nam Định (GM.M.Nam Định) trong trận play-off. Đội hạng nhất thua đội chuyên nghiệp cũng là điều bình thường, nhưng dù sao cũng thật đáng tiếc bởi các chàng trai Tây Đô đã chơi ngang ngửa, thậm chí có những thời điểm lấn lướt đối phương...
Đội Cần Thơ đã thi đấu một hiệp một đầy phấn chấn, tự tin và lấn lướt, nhưng lại có một buổi chiều “vô duyên” khi những cú dứt điểm cận thành của Da Silva và Minh Sen đều không thành công. Với hàng tiền vệ năng động tranh cướp bóng quyết liệt còn hàng phòng ngự tỉnh táo trước những mũi nhọn lợi hại của đối phương lối đá của đội Cần Thơ đã khiến niềm tin nơi người hâm mộ trên sân Chi Lăng và những người xem qua truyền hình trực tiếp càng lên cao khi trận đấu bước sang hiệp hai. Thế nhưng chỉ trong một giây, sai lầm của thủ môn Khổng Thanh Tú đã khiến GM.M.Nam Định có bàn thắng ngay đầu hiệp hai. Đó lại là bàn thắng duy nhất của trong cả trận. Điều đáng nói là khi đối phương - một đội bóng chuyên nghiệp tạo được lợi thế và không ngại chơi “cù nhầy” với đủ tiểu xảo, các cầu thủ Cần Thơ vẫn rất cố gắng để rồi suýt gỡ hòa sau cơ hội mười mươi của tiền đạo đội trưởng Willians Santos khi đối mặt với thủ môn đối phương. Nhưng một lần nữa thần may mắn lại không mỉm cười với đội bóng Tây Đô.
Tiếc cho đội Cần Thơ thì tiếc, nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng ở những thời điểm căng thẳng, gay cấn, các cầu thủ Cần Thơ chưa có được bản lĩnh trước đối thủ đẳng cấp cao hơn.
Giấc mơ thăng hạng chuyên nghiệp của đội Cần Thơ một lần nữa phải gác lại. Tuy nhiên, qua mùa giải này và qua trận đấu cuối cùng - dù thua, có thể nói đội Cần Thơ đã tạo được niềm tin trong lòng người hâm mộ, cơ sở để phấn đấu cho mục tiêu thăng hạng trong mùa giải tới - 2010. Vấn đề sắp tới là CLB Cần Thơ phải tính toán đến tương lai: khẩn trương sàng lọc đội hình, bổ sung những nhân tố mới đang thiếu hụt ở hàng tiền vệ, tìm kiếm ngoại binh giỏi để tăng tốc ngay từ đầu khi bước vào mùa giải tới. Được vậy, sẽ thu hút sự chú ý của những doanh nghiệp mạnh góp sức đầu tư để tạo lực đẩy mới...
Một lần lỡ hẹn, nhưng mục tiêu còn phía trước...
L.H.G