23/06/2010 - 09:00

TRƯỚC LƯỢT TRẬN ĐÊM 23, RẠNG SÁNG 24-6

ĐỨC - GHANA, 01 GIỜ 30 NGÀY 24-6, SÂN SOCCER CITY
Lửa thử vàng

Muốn đi tiếp, Đức phải thắng còn Ghana chỉ cần hòa. Nhưng “những ngôi sao đen” không cầu hòa bởi họ vẫn cần 3 điểm để giành nhất bảng, tránh đối thủ mạnh ở vòng sau. Ghana với đội hình trẻ, tài năng mới xứng đáng là “lửa” để thử “vàng mới” của bóng đá Đức.

Đức sẽ tiếp tục tấn công - chiến thuật đã mang lại cho họ trận thắng mãn nhãn 4-0 trước Australia, nhưng không giúp tránh khỏi thất bại 0 -1 trước Serbia. Lối tấn công của Đức rất đa dạng, tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đối phương. Gặp Ghana, vấn đề nằm ở khâu dứt điểm khi tay săn bàn số 1 Klose bị treo giò. Tiền đạo Podolski rất năng nổ bên cánh trái, nhưng từng bỏ lỡ cả tá cơ hội và cả quả phạt đền khi gặp Serbia. Trận gặp Ghana, có thể Cacau, tiền đạo gốc Brazil sẽ là mũi nhọn đá cao nhất. Cacau đã ghi 4 bàn trong 5 trận vừa qua, với lối chơi tốc độ cao và đầy sức mạnh. Nỗi lo lớn nhất của Đức là không còn một thủ lĩnh tinh thần như Michael Ballack để giúp đồng đội vượt qua những thời điểm cam go.

Một trận thắng, 1 trận hòa đã nói lên phong độ ổn định của Ghana. “Những ngôi sao đen” là một tập thể gắn kết, lối chơi đầy sức mạnh, tốc độ, nhưng cũng rất kỷ luật. Không chỉ tấn công tốt, đội bóng châu Phi còn phản công sắc bén. Họ là một trong những đội có tuổi trung bình trẻ nhất ở World Cup lần này, nhưng bộ khung vẫn có những cầu thủ kỳ cựu như: Muntari, Appiah... Bất kỳ chiến thuật nào thì tiền đạo Asamoah Gyan vẫn là nhân tố quan trọng của Ghana. Anh ghi cả hai bàn thắng vào lưới Serbia và Australia. Asamoah Gyan thi đấu ăn ý với hai mũi nhọn khác là Adiyia và Amoah.

Dự đoán: hòa.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết