08/08/2017 - 14:16

Đồng vợ, đồng chồng

Nhắc đến vợ chồng cô Trịnh Thị Nương và chú Ngô Đức Nhẫn, bà con khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy tấm tắc khen ngợi về nghị lực vượt khó và tinh thần gương mẫu trong công tác địa phương. Nhiều năm qua, với đôi bàn tay trắng, vợ chồng cô Nương không quản ngại khó khăn, cùng động viên nhau vượt khó, nuôi dạy các con học hành thành tài.

Nhiều năm qua, vợ chồng cô Trịnh Thị Nương - chú Ngô Đức Nhẫn (khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy) luôn biết san sẻ, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nhiều năm qua, vợ chồng cô Trịnh Thị Nương - chú Ngô Đức Nhẫn (khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy) luôn biết san sẻ, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nói đến việc học hành của các con, cô Nương vui vẻ cho biết: “Hai con trai của tôi đều tốt nghiệp đại học và hiện có việc làm ổn định. Để lo cho các con, vợ chồng tôi trải qua giai đoạn vất vả, thiếu thốn”.

Năm 1985, cô Nương kết hôn với chú Nhẫn, đang đi bộ đội, đóng quân ở Lữ 226 (Cần Thơ). Từ Thanh Hóa, cô Nương theo chồng vào Nam sinh sống.

Cô Nương tâm sự: “Khi mới vào Nam, tôi học Quân y và công tác tại Lữ 226. Thời gian này, vợ chồng tôi sống tại nhà tập thể đơn vị. Để trang trải chi tiêu gia đình, ngoài giờ làm việc, vợ chồng tôi tăng gia sản xuất: nuôi heo, nuôi cá, trồng rau. Càng khó khăn, vợ chồng cô Nương càng chí thú làm ăn với mong muốn thoát nghèo. Chú Nhẫn kể: “Việc chăn nuôi đôi khi thất bại, gà chết hàng loạt, xem như trắng tay. Vợ chồng tôi không nản lòng, động viên nhau vượt khó, vững tin vào ngày mai”.

Tuy cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vợ chồng cô Nương luôn dành thời gian quan tâm, nhắc nhở các con học hành. Hằng ngày, dù bận rộn công việc, cô Nương vẫn trực tiếp kèm cặp, kiểm tra bài vở các con. Theo cô, muốn dạy con tốt, cha mẹ phải làm bạn và rèn nếp sống tích cực cho con.

Không phụ lòng kỳ vọng của cô chú, hai người con đều chăm ngoan, biết bảo ban nhau phấn đấu học giỏi. Con trai lớn Ngô Xuân Điền (sinh năm 1988), tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, ngành Điện – điện tử; con trai út Ngô Tiến Đạt (sinh năm 1994) tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh ngành Điện – điện tử.

Giờ đây, khi các con khôn lớn, nên người, vợ chồng cô Nương mới thật sự yên tâm. Tuy về hưu nhưng cô chú vẫn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Được giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, vợ chồng cô Nương mạnh dạn đầu tư mở tiệm bán các mặt hàng gia dụng điện – nước tại nhà. Hiện vợ chồng cô Nương thành lập công ty, công việc kinh doanh ngày càng “nở nồi”. Bình quân mỗi tháng, ngoài tiền lương hưu, vợ chồng cô chú thu nhập trên 15 triệu đồng.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, cô chú còn nhiệt tình tham gia các phong trào địa phương. Hiện cô Nương vừa là tổ trưởng tổ phụ nữ 7 (khu vực 4), vừa là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà An. Chú Nhẫn hiện là Bí thư Chi bộ 4A (khu vực 4) và là hội viên Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ.

Nhiều năm qua, vợ chồng cô chú nêu cao tinh thần gương mẫu, nhiệt tình trong các hoạt động, phong trào. Đối với xóm giềng, vợ chồng cô Nương – chú Nhẫn luôn hòa đồng, thân thiện nên mọi người đều quý mến. Hằng năm, gia đình cô Nương được công nhận là Gia đình Văn hóa tiêu biểu.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết