03/01/2026 - 06:27

Đồng hành và chia sẻ 

Thời điểm cuối năm, khi guồng quay công việc tăng tốc, những cuộc họp nối tiếp nhau, những bản báo cáo phải khẩn trương hoàn thành, khiến nhiều người, nhất là phụ nữ đối mặt với nhiều áp lực. Nhưng với sự đồng hành, san sẻ từ gia đình, nhiều chị em đã nỗ lực vượt khó, bền bỉ “gánh tròn hai vai” - giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Dù công việc cuối năm bận rộn, nhiều chị em vẫn nỗ lực sắp xếp thời gian khoa học để tròn “việc nước, việc nhà”. Ảnh minh họa.

Gần 15 năm công tác tại một cơ quan nhà nước cấp thành phố, chị Nguyễn Thị Liên ở phường Cái Khế, đã quen với nhịp làm việc căng thẳng, nhất là thời điểm cuối năm. “Có những ngày tôi về nhà rất muộn. Rời cơ quan, nhưng trong lòng vẫn lo lắng khi báo cáo chưa hoàn thành, nhất định phải “cày” đêm để ngày mai còn bắt tay vào việc khác; vừa phải sắp xếp thời gian để ôn bài cho con khi lịch kiểm tra học kỳ I cận kề. Áp lực khiến tôi dễ cáu gắt, chỉ cần con chậm hiểu bài là tôi không giữ được bình tĩnh” - chị Liên chia sẻ.

Nhận ra không khí căng thẳng đang lan tỏa trong cả gia đình, chị Liên nghĩ mình phải thay đổi cách ứng xử. Chị chủ động chia sẻ với chồng và các con về áp lực công việc, về những giai đoạn mình cần được hỗ trợ thay vì cố gắng gồng gánh một mình.

Vợ chồng chị Liên cùng sắp xếp lại thời gian, phân chia việc nhà, quan tâm chuyện học tập của con. Anh Trần Văn Minh, chồng chị Liên, bộc bạch: “Vợ chồng tôi đều đi làm, nhưng đến khi vợ chia sẻ, tôi mới thấu hiểu áp lực cuối năm của phụ nữ không chỉ nhiều việc, mà là nỗi lo mình chưa “tròn vai” với gia đình. Hiểu được điều đó, tôi san sẻ cùng vợ việc nhà, bớt những cuộc gặp bạn bè không cần thiết để đưa đón con, lo cơm nước để vợ yên tâm làm việc và giữ gìn sức khỏe”.

Các con của chị Liên cũng được cha hướng dẫn tham gia việc nhà phù hợp, không để mẹ ôm đồm mọi việc. Em Trần Xuân Thảo, con chị Liên, nói: “Thấy mẹ bận nhiều việc, nên hai chị em chủ động ôn bài, tự dọn phòng, sắp xếp góc học tập, phụ ba chuẩn bị bữa cơm”.

Cũng trong nhịp bận rộn cuối năm, công việc của chị Lê Thúy Huyền, cán bộ phường Đại Thành, đối mặt nhiều áp lực. Chị chia sẻ, chồng đi làm xa, con thì chuẩn bị kiểm tra học kỳ I, nên phần lớn mọi việc trong ngoài đều do chị quán xuyến. Để giảm áp lực, chị giản lược những việc không thật sự cần thiết và sắp xếp thời gian làm việc một cách khoa học hơn. Đồng thời, chị trò chuyện với con, giải thích công việc bận rộn để con hiểu mà chủ động trong học tập cũng như san sẻ việc nhà. Dù bận rộn, chị vẫn giữ thói quen cùng con ăn tối, gọi điện thoại kể chuyện gia đình với chồng... “Đó là khoảng lặng quý giá, giúp cả nhà gắn kết và tiếp thêm năng lượng cho nhau. Được chồng động viên, tôi có thêm động lực để phấn đấu” - chị Huyền kể. 

Trong thực tế, phụ nữ hôm nay luôn nỗ lực để làm tròn “việc nước lẫn việc nhà”. Điều họ cần là được thấu hiểu và được sẻ chia đúng lúc. Áp lực công việc cuối năm vì thế không còn là gánh nặng mà là cơ hội để mỗi gia đình học cách yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành nhiều hơn.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết