01/08/2013 - 20:23

Đong đếm... tình yêu

Khi bước vào tuổi mộng mơ, nhiều bạn trẻ thường đặt ra nhiều tiêu chuẩn để lựa chọn người yêu lý tưởng, từ ngoại hình, tuổi tác, tài năng, gia thế, trình độ, cho đến điều kiện kinh tế, tính cách, chỗ ở… Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người thường không chọn người đúng theo các tiêu chí mình đưa ra mà theo lý lẽ riêng của con tim. Bên cạnh những người đến với tình yêu bằng trái tim chân thành, thì cũng có những bạn trẻ luôn cân phân, đong đếm, tính toán thực dụng trong tình yêu mà bỏ qua cơ hội nắm bắt tình yêu đích thực, hạnh phúc của đời mình.

Những toan tính trong tình yêu

 Nhiều bạn trẻ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, không tính toán, vụ lợi. Ảnh mang tính minh họa.

Ngày họp mặt của một nhóm cựu sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, cô bạn chung lớp giới thiệu cô bạn gái khá xinh cho An (quận Ninh Kiều) làm quen, với mong muốn se duyên cho cả hai. Sau một lúc trò chuyện, biết cô gái chỉ mới tốt nghiệp trung cấp ngành du lịch, gia thế cũng chẳng khá giả mấy, An mỉa mai: "Chúng mình đều là người có học thức cao nên chọn người cũng phải xứng, từ trình độ học vấn đến gia cảnh, kẻo không sau này mang thêm cục nợ…". Nói bâng quơ, nhưng ai cũng biết thái độ chê bai của An là dành cho cô gái kia. Cách suy nghĩ thực dụng của An khiến bạn bè ngao ngán.

Cũng với suy nghĩ như thế nên An luôn đề ra nhiều tiêu chí, như: điều kiện kinh tế, trình độ học vấn…và xem đó là yếu tố quyết định để tiến tới hôn nhân. Tình cờ An quen và "để ý" một cô gái khá xinh tên là Lan (quê ở Đồng Tháp) - vừa tốt nghiệp đại học và nghe nói gia đình có một cơ sở mua bán gạo ở quận Ninh Kiều. Sau gần 2 tháng đeo đuổi, An và Lan đã chính thức tìm hiểu nhau. Mới đây, khi Lan dẫn về thăm cha mẹ, An sửng sốt khi biết cha mẹ bạn gái vì làm ăn thua lỗ ở quê nên lên Cần Thơ làm công cho cơ sở kinh doanh gạo và còn phải nuôi người em khuyết tật. Sau đó, An viện đủ lý do để chia tay với Lan. Cậu biện bạch: "Yêu thì cũng yêu, nhưng hoàn cảnh gia đình cô ấy nghèo quá, nên thôi…". Điều đáng trách là trong khi chê bai người khác nghèo, học vấn tầm trung trung, thì gia thế của An cũng chỉ ở mức đủ ăn, bản thân An cũng chưa có thành tựu gì.

Cũng vì ham vật chất mà Ngọc ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), nhân viên bán hàng ở cửa hàng điện máy đã dễ dàng bỏ rơi bạn trai tên Hậu, là viên chức, để quen một thanh niên giàu có. Ngọc quan niệm: "Lấy chồng thành phố giàu hơn và quan trọng là bạn bè cũng nể mình hơn". Thật ra, bạn bè ai cũng biết Ngọc thuộc tuýp người ham vật chất, sính ngoại nên chuyện tính toán thực dụng trong tình yêu chỉ là sớm muộn. Khi chuyện tình cảm giữa Ngọc và Hậu dần chín muồi, Hậu ngỏ ý kết hôn, nhưng Ngọc luôn tìm cách tránh né vì đang quen một thanh niên là chủ một cửa hàng điện tử lớn. Ngọc ra sức chinh phục người yêu mới, trong khi vẫn hẹn hò với Hậu. Biết được sự thật, Hậu âm thầm rời xa cô bạn "đào mỏ".

Nhiều lần tư vấn tâm lý cho nữ sinh tại các trường học ở TP Cần Thơ, bà Trần Thị Thu Thủy, Chuyên gia tư vấn tâm lý - Trung tâm Đào tạo chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay một bộ phận thanh niên thường yêu sớm, trong khi kỹ năng sống chưa được trang bị cần thiết, chạy theo lối sống thực dụng nên dễ dãi trong chuyện tình cảm. Thứ tình yêu hào nhoáng, xem nặng vật chất thường không có hạnh phúc và nữ giới thường chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, bà khuyên các bạn trẻ cần nghiêm túc trong chuyện tình cảm, xây dựng mối quan hệ lành mạnh, bền vững.

Khi tình yêu là động lực

Trong thực tế, không ít cặp đôi dù chênh lệch với nhau về tuổi tác, nghề nghiệp và điều kiện kinh tế, nhưng tình yêu chân thành đã giúp các bạn cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và tìm được hạnh phúc. Điển hình là Giang - công nhân sửa chữa điện lạnh ở quận Bình Thủy. Giang chỉ học lớp 10 rồi do điều kiện gia đình khó khăn nên nghỉ học văn hóa, chuyển sang học nghề. Ngược xuôi kiếm tiền mưu sinh ở nhiều công ty khác nhau, dịp tình cờ anh quen được cô sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Chuyện tình cô sinh viên và chàng công nhân ngày càng mặn nồng và họ hứa với nhau sẽ kết hôn sau ngày bạn gái tốt nghiệp đại học. Ngày tốt nghiệp, Giang có dịp ra mắt gia đình bạn gái. Biết gia đình bạn gái có địa vị trong xã hội lại giàu có, trong khi hoàn cảnh gia đình Giang hoàn toàn trái ngược, Giang không còn tự tin, hụt hẫng, nhất là sau lần gặp gỡ riêng với cha mẹ bạn gái. Giang tâm sự: "Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng dù cha mẹ phản đối, cô ấy luôn động viên, chia sẻ cùng tôi. Khó khăn lắm tôi mới dần vượt qua mặc cảm "đôi đũa lệch".

Được sự động viên của bạn gái, Giang đăng ký học bổ túc văn hóa và tốt nghiệp THPT. Giang đang học ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Chia sẻ về mối tình của mình, Giang cho rằng tình yêu chính là động lực giúp anh nỗ lực vượt khó, chinh phục tri thức. Cũng vì cảm mến sự chân thành, tinh thần cầu tiến nên cha mẹ cô bạn gái dần cũng chấp thuận tình yêu của đôi trẻ.

Đôi bạn trẻ Thanh và Nhân cũng vượt qua nhiều thử thách khi hai gia đình ra sức ngăn cản. Bởi Thanh là cán bộ nhà nước trong khi Nhân là sinh viên cao đẳng năm thứ ba và nhỏ hơn bạn gái 4 tuổi. Dù chịu nhiều áp lực, nhưng họ vẫn dành cho nhau tình cảm chân thành, vượt qua nhiều khó khăn. Có lúc cha mẹ Thanh vì quá giận nên cấm con không được gặp gỡ bạn trai, còn gia đình Nhân "cúp lương" để cảnh cáo. Đôi lúc, Nhân nghĩ có lẽ đây là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, thế nhưng những lúc anh bị bệnh, nhìn thấy Thanh tận tình chăm sóc bất chấp sự ngăn cản của gia đình, khiến Nhân càng hiểu hơn về tình cảm chân thành của người yêu. Cuối cùng, cha mẹ hai bên cũng gật đầu đồng ý.

Không riêng những trường hợp trên, trong cuộc sống, không ít bạn trẻ "lệch" nhau về nhiều mặt. Thế nhưng tình yêu chân thành đã giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách để được sống hạnh phúc bên nhau.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết