23/02/2026 - 05:29

Đón xuân đầm ấm, nghĩa tình 

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay càng thêm ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình khi các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm TP Cần Thơ chung sức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua đó, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhanh ở ấp Thạnh Phước, xã Trung Hưng (bên phải) được tặng căn nhà mới để đón Tết. 

Vui xuân trong nhà mới

Đường về xã Trung Hưng những ngày đầu năm mới thêm khang trang với những tuyến lộ nông thôn thẳng tắp. Hai bên đường, cờ nước, cờ Đảng, cờ phướn tung bay phất phới. Càng đẹp hơn khi dọc tuyến đường tỉnh 921 - tuyến đường chính về trung tâm xã, hoa cúc, hoa mai rực rỡ sắc vàng trong nắng mới.

Đón xuân, niềm vui của gia đình bà Nguyễn Thị Nhanh ở ấp Thạnh Phước 2 như được nhân lên khi ngày 27 Tết, Ủy ban MTTQVN xã tổ chức trao tặng gia đình căn nhà tình thương. Căn nhà rộng 40m2, tổng chi phí 100 triệu đồng, trong đó MTTQVN xã vận động hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình bà Nhanh góp 40 triệu đồng. Tiếp chuyện cùng chúng tôi, bà Nhanh bày tỏ niềm hạnh phúc được “an cư”. “Chồng tôi bị bệnh, tôi và các con làm mướn, cuộc sống rất khó khăn. Bao năm qua, địa phương luôn quan tâm chăm lo gia đình. Nay được đón Tết trong căn nhà mới, khang trang, gia đình tôi phấn khởi lắm” - bà nói.

Tết này, xã Trung Hưng có thêm 16 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được trao tặng nhà mới. Những căn tình thương được xây dựng từ tấm lòng nhân ái không chỉ giúp các gia đình “an cư” trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Tảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huy động các nguồn lực với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, tổ chức trao quà tặng 1.818 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Anh Trần Thanh Vũ, hộ cận nghèo ở ấp Thạnh Hưng 1, kể: “Được cán bộ địa phương đến tận nhà thăm hỏi, trao quà Tết, tôi rất ấm lòng. Điều tôi luôn trân quý là tình cảm, sự quan tâm chăm lo của địa phương, từ đó càng nỗ lực, phấn đấu vượt khó”.

Ấm lòng từ những phần quà Tết

Ở phường Long Bình, hòa cùng sắc xuân là những tấm lòng, nghĩa cử, trách nhiệm và sự nhân văn của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... cùng hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết đủ đầy.

Nhận quà Tết do lãnh đạo phường phối hợp Tập đoàn Vingroup và Công ty AquaOne (khu công nghiệp Sông Hậu) tổ chức, bà Nguyễn Thị Dệnh, hộ khó khăn ở khu vực Bình Thuận, bộc bạch: “Được địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo, cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Hằng năm, gia đình tôi đều được nhận quà trong dịp xuân về. Năm nay, với phần quà nhận được, gia đình tôi có thêm điều kiện đón Tết”. 

Bên cạnh tổ chức cấp phát quà tập trung, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Long Bình thành lập 2 đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình cán bộ hưu trí, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, khuyết tật... ở xa trung tâm phường. Xúc động khi được lãnh đạo phường đến tận nhà tặng quà Tết, ông Võ Văn Vũ, hộ cận nghèo ở khu vực Bình Thuận, bày tỏ: “Tôi làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Tết này, gia đình được lãnh đạo phường đến chúc Tết, tặng nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng tiền mặt. Phần quà này giúp gia đình tôi đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm”.

Bà Lê Thị Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, cho biết, trên địa bàn phường có 2.273 người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và người thuộc diện bảo trợ xã hội cần được chăm lo trong dịp Tết. Ngoài chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, phường vận động xã hội hóa nhu yếu phẩm, tiền mặt với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng trao tặng các đối tượng. Địa phương cũng đã vận động các nguồn lực được 420 triệu đồng, hỗ trợ xây 7 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức trang hoàng, treo cờ, băng rôn mừng Đảng, mừng Xuân các tuyến đường chính trên địa bàn và chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng…

Chăm lo đồng bào dân tộc Khmer

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tại khu vực 14, phường Sóc Trăng, 270 hộ nghèo tập trung đến nhà bà Nguyễn Thị Đẹt để nhận quà Tết. Chương trình do cán bộ khu vực vận động bà Nguyễn Thị Đẹt hỗ trợ, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Ông Kim Soi, người dân tộc Khmer, thuộc diện hộ cận nghèo, phấn khởi nói: “Có được phần quà này, gia đình tôi có thêm hương vị Tết”.  

Theo bà Hoàng Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Sóc Trăng, phường có 58.714 nhân khẩu, trong đó có 19.325 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Khmer. Nhằm chăm lo cho người dân nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng vui xuân, đón Tết, Đảng ủy phường chỉ đạo vận động nguồn lực với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, tổ chức trao 1.294 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn…

Xã Kế Sách có 43.089 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 30,46%. Theo ông Võ Hoàng Thơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm huy động các nguồn lực, tổng trị giá được gần 250 triệu đồng, tặng quà 449 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 299 hộ là đồng bào dân tộc Khmer. Bên cạnh đó, ngày 13-2 (nhằm 27 Tết), xã tổ chức lễ bàn giao 30 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong đó hầu hết là hộ đồng bào dân tộc Khmer.

Bà Kim Thị Chương, hộ dân tộc Khmer khó khăn ở ấp An Khương, chia sẻ: “Được địa phương quan tâm tặng nhà, quà Tết, gia đình tôi rất phấn khởi. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, đón Tết đầy đủ hơn”.

* * *

Có thể khẳng định, với sự quan tâm, chăm lo kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân TP Cần Thơ đón Tết Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, ấm áp và đậm đà nghĩa tình.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết