17/04/2008 - 22:48

Đòn ghen

Anh Trần Minh Khâm (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1972) ngụ ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau đã hơn 16 năm, có một đứa con là cháu Trần Thị Ngọc Diễm (15 tuổi). Mấy năm gần đây, hai vợ chồng thường hục hặc, mâu thuẫn, cự cãi nhau. Mặc dù anh Khâm luôn lo làm ăn, vừa làm bảo vệ một trường tiểu học gần nhà, vừa làm thêm nghề mộc để tăng thu nhập nhưng cuộc sống gia đình vẫn khó khăn. Khi chị Phượng bị vỡ nợ vì tham gia chơi hụi, không còn lối thoát, họ phải gởi cháu Diễm cho bà ngoại để trốn lên TP Hồ Chí Minh, rồi đến Bình Dương mướn nhà trọ làm thuê kiếm sống.

Không có thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình lại nảy sinh lục đục và trong một lần cự cãi hai người quyết định ly thân. Khâm vẫn ở lại Bình Dương để làm thuê, trong khi Phượng bỏ về quê nhà sinh sống. Thời gian này, Phượng có gặp và quan hệ tình cảm với Vũ Xuân Trường (SN 1967), là đội trưởng đội thi công trạm biến điện tại xã nhà. Trường cũng là người đã có vợ và 3 người con hiện đang cư ngụ ở tỉnh Gia Lai. Sau vài lần lén lút, cả hai đã công khai mối quan hệ tình cảm.

Thời gian gần đây, có ngày Trường còn ăn ở và ngủ qua đêm tại nhà Phượng. Gia đình Phượng ở gần đó đều biết nhưng lại không có phản ứng gì. Mặc dù làm việc ở Bình Dương, đôi ba tháng Khâm vẫn tranh thủ về nhà thăm vợ con. Nhưng từ khi có quan hệ tình cảm với Trường, Phượng tỏ ra lạnh nhạt, có ý xa lánh Khâm, Phượng còn viết sẵn lá đơn ly dị cho Khâm ký vào, Khâm không đồng ý. Khi biết mối quan hệ của Phượng và Trường, Khâm vô cùng tức giận. Đã có lần, Khâm trực tiếp đến gặp Trường yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Thế nhưng, Trường lại dửng dưng như hề không có chuyện gì xảy ra mà còn “châm thêm dầu vào lửa” khi nói với Khâm: “Mầy nên về nhà dạy lại vợ của mầy”.

Ngày 5-4-2008, Khâm đi xe gắn máy lên Bình Dương để làm mà lòng không yên bởi cứ nghĩ đến việc vợ mình với người đàn ông khác là bực tức. Khâm đã chạy xe đến phà Cần Thơ, nhưng quyết định quay về nhà. Lúc ấy đã gần 1 giờ khuya, Khâm gởi xe ở nhà một người quen rồi đi tắt đường ruộng về nhà. Đúng như suy đoán của Khâm, vừa đến cửa nhà, Khâm đã nghe vợ mình đang nhỏ to trò chuyện với một người đàn ông ở trong buồng. Khâm vào nhà, xuống thẳng bếp lấy con dao yếm, đến cửa buồng rồi vén màng lên, anh ta bàng hoàng thấy Phượng cùng Trường trên giường. Thế là, Khâm vung dao chém liên tục vào người của Trường và Phượng khiến cả hai bị trọng thương. Phượng đã chết trên đường đi cấp cứu vì vết thương quá nặng, còn Trường được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ. Sáng hôm sau, 6-4-2008, Khâm đã ra đầu thú tại Công an huyện Long Mỹ.

Từ một người đàn ông hiền lành, nhưng do bị kích động quá mạnh khi tận mắt chứng kiến sự ngoại tình của vợ mình, Khâm đã ra tay quá hiểm ác để rồi chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật. Cái chết của Phượng cũng như thương tật suốt đời của Trường phải gánh chịu là bài học cho những ai xem nhẹ hạnh phúc, không tôn trọng tình cảm vợ chồng, buông thả trong lối sống và quan hệ tình cảm.

PHAN TẠI

Chia sẻ bài viết