10/07/2009 - 22:26

Vòng 20 Giải hạng Nhất Quốc gia – Cúp Sino 2009, ngày 11-7

Đội Cần Thơ “dễ thở”

Cầu thủ Hoàng Phương (trái) và đội Cần Thơ đang có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm trước STN.QN.
Ảnh: DƯƠNG THU

Điểm nhấn của vòng đấu này là cuộc đua tới vị trí thứ nhì trong bảng xếp hạng giữa 3 ứng cử viên Hòa Phát Hà Nội, Cần Thơ và Bình Định. Đội Cần Thơ thuận lợi nhất vì được thi đấu trên sân nhà, và đối thủ là đội bóng chót bảng Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi.

CẦN THƠ – SÁCH THÀNH NGHĨA QUẢNG NGÃI (STN.QN): CHỦ NHÀ TRÊN CƠ

Phong độ của đội Cần Thơ ổn định với chuỗi 9 trận bất bại, đặc biệt vừa hạ “cựu chuyên nghiệp” Bình Định với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Sau 19 vòng đấu, Cần Thơ đã vươn lên thứ 3 trong bảng xếp hạng với 33 điểm, chỉ kém 3 điểm so với đội thứ nhì Hòa Phát Hà Nội. Sự xuất hiện của nhà tài trợ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, đã đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động 15 tỉ đồng cho đội như kế hoạch, giúp các cầu thủ yên tâm thi đấu 7 trận cuối với mức thưởng cho mỗi trận thắng được nâng lên. Khán giả đến sân Cần Thơ ngày một đông cũng là nguồn cổ vũ tinh thần lớn với đội bóng. Phong độ tốt của 3 ngoại binh Da Silva, Marcelo và Willians Santos tiếp tục là chỗ dựa quan trọng cho đồng đội. Tiếp STN.QN, đội Cần Thơ có sự trở lại của tiền vệ Trần Trung Đông sau thời hạn treo giò. Thiếu Lê Quang Huy do bị 3 thẻ vàng, nhưng ban huấn luyện Cần Thơ không quá lo lắng vì còn nhiều hậu vệ thay thế. Tuy vậy, các cầu thủ Cần Thơ không nên chủ quan, bởi STN.QN từng cầm hòa Cần Thơ 1-1 ở lượt đi.

STN.QN đã đặt một chân xuống hạng nhì khi đang đứng chót bảng, chỉ với 10 điểm. Trận thua 1-3 vừa qua trước đội thuộc nhóm cuối bảng An Đô An Giang khiến nội bộ STN.QN càng rối ren. Thêm vào đó, HLV trưởng Kim Hằng đã xin từ chức, tinh thần các cầu thủ rệu rã. Trong đội hình STN.QN chỉ có tiền đạo Carlos Rodriguez đáng chú ý bởi anh có thể hình tốt, thi đấu càn lướt. Nhưng khi Carlos Rodriguez bị “khóa” thì STN.QN coi như “bó tay”.

Dự đoán: Cần Thơ thắng.

BÌNH ĐỊNH - AN ĐÔ AN GIANG: KHÓ CÓ BẤT NGỜ

Các cầu thủ Bình Định trở về sân nhà tiếp An Đô An Giang (AĐ.AG) với dư chấn nặng nề sau khi thảm bại 0-4 trước Than Quảng Ninh và thua 1-3 trước Cần Thơ. Cơ hội thăng hạng của đội bóng đất võ trở nên mong manh khi mất vị trí thứ 3 vào tay đội Cần Thơ do thua về kết quả đối đầu. Lối đá của Bình Định hiện nay đơn điệu, hầu như họ chỉ chuyền bóng dài cho tiền đạo Nildo dứt điểm. Ở trận đấu với AĐ.AG, ban huấn luyện Bình Định hy vọng sự trở lại sau hạn treo giò của hai hậu vệ Văn Thịnh và Ngọc Thạch sẽ giúp gia cố hàng thủ lỏng lẻo.

AĐ.AG tạm thời thoát khỏi khu vực “cầm đèn đỏ” khi vươn lên thứ 10, với 23 điểm, trong bảng xếp hạng. Điểm mạnh của đội bóng ĐBSCL này là cặp tiền đạo khá sắc bén Toledo và Bosango cùng dàn tiền vệ khéo léo như: Bảo Tâm, Văn Hiếu... Nhưng hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, thủng lưới 24 bàn/19 trận, là “tử huyệt” của AĐ.AG. Lượt đi, AĐ.AG từng thua Bình Định 3-5 trên sân nhà Long Xuyên.

Dự đoán: Bình Định thắng

HÒA PHÁT HÀ NỘI – HUDA HUẾ: NGANG NGỬA

Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) là đội bóng rất bản lĩnh. Ở vòng 19, bị đội khách Tây Ninh dẫn 1 - 0, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1, giữ vững vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng với 36 điểm. Tuy nhiên, HP.HN thường bế tắc khi gặp những đội bóng ngang cơ. Lượt đi, HP.HN từng thắng chật vật Huda Huế 1-0 trên sân Tự Do.

Huda Huế hiện đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng với 29 điểm. Dù không có nhiều hy vọng thăng hạng, nhưng đội bóng đất Cố đô có thực lực và nổi tiếng khó đá.

Dự đoán: hòa.

Các trận đấu còn lại cùng ngày: Tôn Phước Khanh Tiền Giang – Hà Nội ACB; Xi măng Vissai Ninh Bình – Sài Gòn United; Nhựa Hoa Sen Quảng Nam – Xi măng Fico Tây Ninh; Đồng Nai Berjaya – Than Quảng Ninh.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết