16/06/2014 - 10:40

Thụy Sỹ - Ecuador: 2-1

Định mệnh phút bù giờ

Trận đấu được đánh giá là cân tài cân sức ở bảng E giữa Thụy Sỹ và Ecuador đã diễn ra đầy kịch tính. Đội mở tỉ số trước Ecuador, trong một ngày kém may mắn, đã phải nhận thất bại trong trận đầu tiên ra quân tại World Cup 2014...

HLV Reinaldo Rueda của Ecuador bố trí đội hình xuất phát với sơ đồ 4-4-2, Enner Valencia và Caicedo trên hàng công. Bên phía Thụy Sỹ, HLV Ottmar Hitzfeld chỉ bố trí một tiền đạo cắm là Drmic, với đội hình 4-2-3-1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ravshan Irmatov, Ecuador đã dồn lên tấn công, nắm thế trận chủ động trong những phút đầu trận. Trong khi đó, Thụy Sỹ chơi với một đội hình tương đối thấp. Phút thứ 4, cầu thủ Ecuador thực hiện pha đá phạt đầu tiên từ khoảng cách khá xa, không gây nguy hiểm cho thủ thành Benaglio bên phía Thụy Sỹ. Sau đó, Thụy Sỹ dần lấy lại thế trận, cầu thủ 2 đội tranh chấp quyết liệt, tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng chưa thể ghi được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Đáng chú ý là cú sút rất căng của Shaqiri bên phía Thụy Sỹ từ ngoài vòng 16m50 ở phút 16. Tiếc là bóng đi đúng vào vị trí thủ thành Dominguez. Phút 22, Ecuador bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái, Enner Valencia đã đánh đầu cận thành đẹp mắt không cho thủ thành Benaglio cản phá, 1-0 cho Ecuador.

Bị dẫn bàn, Thụy Sỹ phải dâng cao đội hình và đã chiếm được thế chủ động trên sân. Chuyển sang chơi phòng ngự, Ecuador cũng đã có những đường lên bóng phản công vô cùng sắc bén. Tấn công nhiều, tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng san bằng cách biệt, Thụy Sỹ đành phải chấp nhận đối thủ dẫn trước 1 bàn sau khi kết thúc hiệp 1.

Enner Valencia (số 13) đưa đội bóng Nam Mỹ Ecuador vượt lên dẫn trước 1-0. ảnh: Reuters 

Mehmedi đánh đầu cân bằng tỉ số 1-1 cho Thụy Sỹ. ảnh: Reuters 

Sau giờ nghỉ, Thụy Sỹ tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 47, Thụy Sỹ đã có bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Rodriguez, cầu thủ vào sân thay người Mehmedi đã đánh đầu cận thành “xé lưới” Ecuador. Sự thay đổi cầu thủ vào đầu hiệp 2 nhằm tăng cường hàng công của HLV Ottmar Hitzfeld bên phía Thụy Sỹ đã phát huy tác dụng. Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra càng quyết liệt hơn. Thụy Sỹ chơi tốt hơn rất nhiều và có thêm một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành Ecuador. Phút 69, Drmic đã đưa được bóng vào lưới Ecuador nhưng trong tư thế việt vị và không được trọng tài công nhận. Trong khi đó, Ecuador đá với đội hình dâng cao, những đường lên bóng chủ yếu ở 2 cánh vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng vượt lên. Những phút còn lại, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, 2 đội “ăn miếng trả miếng” nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những tình huống nguy hiểm. Thời gian càng trôi về cuối, 2 đội có dấu hiệu xuống sức ở một số vị trí. Khi mà nhiều người đang nghĩ đến một tỷ số hòa thì bất ngờ đã xảy ra. Seferovic có bàn thắng quý giá ở phút bù giờ cuối cùng, phút bù giờ thứ 3. Từ pha phản công nhanh, hậu vệ trái Rodriguez căng ngang cho Seferovic sút tung lưới Ecuador ấn định chiến thắng 2-1 cho Thụy Sỹ.

Seferovic ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Thụy Sỹ. ảnh: AFP/Getty 

Đây là trận thua đáng tiếc cho Ecuador khi họ chơi ngang ngửa với đấu thủ và sớm có bàn thắng mở tỉ số trước. Thua trận này, Ecuador cần phải nỗ lực nhiều hơn trong các trận đấu còn lại với Pháp và Honduras để tranh một tấm vé vào vòng sau...

 HỒNG PHÚC

Chia sẻ bài viết