28/04/2026 - 09:32

Điểm tựa tinh thần cho nhiều hoàn cảnh khó khăn 

Thời gian qua, Câu lạc bộ “Phụ nữ nhân ái phường Sóc Trăng” (CLB), trực thuộc Hội LHPN phường Sóc Trăng với các hoạt động thiện nguyện đang góp phần thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Câu lạc bộ “Phụ nữ nhân ái phường Sóc Trăng” với mô hình “ Bếp ăn 0 đồng”.

Được thành lập từ năm 2011 đến nay, CLB luôn duy trì tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người nghèo, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn, trẻ em khó khăn và đặc biệt là những bệnh nhân hiểm nghèo. Đều đặn mỗi tháng, CLB tổ chức 2 đợt thăm, tặng quà gồm tiền mặt và những vật dụng cần thiết đến những mảnh đời kém may mắn.

Chị Triệu Thị Diệu, ở phường Phú Lợi, từng được CLB hỗ trợ, chia sẻ: “Trước đây tôi bị xơ gan, chân bị hoại tử, trong khi mẹ tôi bị tai biến, hoàn cảnh nghèo túng, không có tiền trị bệnh, tưởng như không còn cách nào xoay sở. Nhờ CLB và cô Vân Chủ nhiệm CLB, hỗ trợ chi phí cho tôi đi khám và điều trị bệnh. Hiện nay, sức khỏe tôi tạm ổn, đã đi làm nên cuộc sống mẹ con tôi cũng đỡ hơn. Điều vui nhất là tôi thấy mình không bị bỏ rơi”.

Bà Lạc Thị Lầu (83 tuổi), ngụ phường Sóc Trăng, sống neo đơn, nói: “Tôi bị u vùng mũi cần phẫu thuật, nhưng không đủ tiền, nhờ cô Vân và CLB hỗ trợ 15 triệu đồng để tôi có cơ hội tiếp cận điều trị, giảm bớt nỗi lo bệnh tật, tôi mang ơn lắm!”.

Qua 15 năm hoạt động, CLB đã hỗ trợ hơn 360 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng số tiền trên 3,5 tỉ đồng. Nhiều trường hợp sau khi được giúp đỡ đã điều trị bệnh kịp thời, từng bước vượt qua giai đoạn ngặt nghèo; có gia đình giảm bớt áp lực chi phí để ổn định cuộc sống, nhiều em học sinh được tiếp tục đến trường.

Đến nay, hoạt động của CLB ngày càng nền nếp, lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng. Bà Trần Mỹ Vân, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Chúng tôi chỉ mong mỗi hoạt động là thêm một hoàn cảnh được quan tâm, thêm một người có niềm tin để vượt qua khó khăn. Điều quý nhất là sự sẻ chia chân thành”. 

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hơn 10 năm qua, bếp ăn từ thiện của CLB tại Bệnh viện Quân Dân y Sóc Trăng, cũng đều đặn nấu những bữa ăn đảm bảo an toàn và miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Không chỉ vậy, CLB tiếp tục mở thêm một địa chỉ yêu thương khác trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Lợi, mô hình “Bếp ăn 0 đồng”, cung cấp những bữa sáng và trưa có kèm nước uống miễn phí dành cho những ai cần.

Bà Đặng Ngọc Tiếm, Chủ tịch Hội LHPN phường Sóc Trăng, đánh giá: “Với những hoạt động thiết thực, CLB đã góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần “tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách”, khơi dậy những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội. Không chỉ là nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện, CLB còn là điểm tựa tinh thần cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN phường sẽ tiếp tục định hướng duy trì và mở rộng các hoạt động thiện nguyện, hướng đến hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, kịp thời và hiệu quả”.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết