23/07/2008 - 20:58

Đi tắt phải đóng phí!

Một trong những cổng thu tiền trong ấp Trường Thọ 2.

Người dân ở ấp Trường Thọ 2, xã Trường Long, huyện Phong Điền từ trước đến giờ vẫn đi lại trên con đường chạy dọc theo sông KH9 để ra huyện. Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, con đường bị sạt lở, bề mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng có nhiều “ổ gà”. Điều quan trọng là những cây cầu trên đoạn đường này, đều bị gãy mục nguy hiểm cho người đi lại.

Để được an toàn hơn, người dân nơi đây phải đi đường tắt ra huyện, con đường này lại nằm trên phần đất của một số hộ dân. Do số lượng người đi lại càng nhiều nên những hộ dân ở đây đã tự đổ cát, đá làm thành những con đường tắt. Con đường này, có bề ngang hơn 1 mét, dài khoảng 200 mét. Đến ấp Trường Thọ 2, chúng tôi thấy những dòng chữ “cổng thu tiền” hay “cổng vào 500”... ở trước nhà các hộ dân người chạy xe gắn máy, môtô vào những đường này phải đóng phí 500 đồng thì chủ nhà sẽ mở cổng cho qua. Chị Lê Ngọc Lan, người dân nơi đây nói: “Tôi ở bên sông, muốn qua khu dân cư vượt lũ Trường Hòa bên đây phải đi đường vòng hơi xa, cầu lại khó đi nên đi đường này tốn chỉ có 500 đồng mà đi được nhanh hơn”. Anh Nguyễn Văn Cơ, ở quận Ninh Kiều nói: “Tôi thường đi đường này, lúc đầu tôi cũng thấy lạ về việc thu tiền, nhưng tôi thấy đi đường vòng còn chậm hơn khoảng 10 phút nên đóng tiền luôn cho xong”. Ông Nguyễn Văn Nhiều, một trong những chủ đất làm đường thu tiền, nói: “Phần đất này là của gia đình bơm cát lên làm đường thì tôi phải thu tiền. Người đi xe honda đi qua tôi thu 500 đồng/lượt, người đi bộ và xe đạp tôi đâu có thu tiền. Đường này tôi làm cũng là do yêu cầu của những hộ dân qua lại nơi đây, vì họ đi đường vòng mất nhiều thời gian. Tôi thu tiền nếu ai không đi có thể đi đường vòng ở ngoài. Mà ấp này có tới 2 con đường thu tiền chứ không riêng gì nhà tôi. Nhà tôi thu tiền đã 3 năm nay mà địa phương có nói gì đâu”.

Về vấn đề này, ông Lê Văn Tổng, Chủ tịch UBND xã Trường Long cho biết: “Địa phương không có chủ trương cho những hộ dân này thu tiền người đi đường. Xã cũng đã cử cán bộ nhắc nhở người dân không được thu tiền của người đi đường. Nhưng do phần đất này là của gia đình họ và người dân cũng không có phản ánh gì về việc thu phí đi đường nên địa phương cũng khó can thiệp”.

Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Trưởng phòng Công Thương, huyện Phong Điền, giải thích thêm: “Việc thu phí của những hộ dân này không hề được địa phương cấp phép. Hiện nay, đường sá ở địa phương cơ bản đã hoàn chỉnh chứ không phải không có đường để người dân đi. Mặt khác, đường này không phải là đường công cộng nên người dân muốn mở đường thì mở, địa phương chỉ nghiêm cấm việc họ thu phí. Nếu có phản ánh của người dân thì địa phương sẽ xuống làm việc với những hộ dân đó”.

Dù phải đóng tiền để đi vào những con đường tắt này nhưng người dân nơi đây vẫn chấp nhận, vì con đường dọc sông KH9 từ trước đến giờ mà họ thường đi nay đã xuống cấp, cầu thì mục gãy. Mong chính quyền địa phương sớm sửa chữa lại con đường chạy dọc theo sông KH9 để việc đi lại của người dân thuận lợi và đương nhiên tình trạng tự thu phí của người dân nơi đây sẽ không còn xảy ra.

Bài, ảnh: Phi Yến

Chia sẻ bài viết