05/03/2025 - 14:59

Đẹp quá Cần Thơ! 

Những năm gần đây, cứ sau Tết Nguyên đán, TP Cần Thơ lại có thêm nhiều điểm vui chơi, trải nghiệm thú vị, đầy màu sắc, thu hút hàng ngàn người dân và du khách. Ai cũng tấm tắc và bị thu hút trước vẻ đẹp của Cần Thơ.

Mỗi chiều, rất đông người dân, du khách đến Quảng trường 586 trải nghiệm vẻ đẹp của những cánh diều no gió. 

Ðến hẹn lại lên, Quảng trường 586 (cuối đường Mai Chí Thọ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) sau Tết là đến mùa diều, tạo nên không khí nhộn nhịp nô nức. Ðặc biệt năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp UBND quận Cái Răng và chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 tổ chức chương trình “Mùa diều nghệ thuật” nên không khí càng thêm sôi động. Sự kiện diễn ra từ ngày 1-3 đến 16-3, mỗi ngày bắt đầu từ 15 giờ và kết thúc lúc 21 giờ, với nhiều hoạt động như thả biểu diễn diều khổng lồ theo đội nhóm, cá nhân; trình diễn diều truyền thống; biểu diễn diều thể thao; chương trình văn nghệ…

Anh Lâm Tính và bạn gái từ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đến Quảng trường 586 từ khá sớm trong chiều cuối tuần vừa qua để hòa mình vào không gian của mùa diều. Anh chị thích thú ngắm nhìn hàng trăm con diều đủ màu sắc, kích thước no gió bay cao trên bầu trời Tây Ðô và chụp lại những khoảnh khắc thú vị. Anh Tính hào hứng chia sẻ: “Khung cảnh quá tuyệt vời, như một bức tranh trên bầu trời vậy”. Ðặc biệt, sự góp mặt của những con diều khí động học cực lớn, tạo hình các nhân vật hoạt hình, động vật dưới biển đáng yêu, màu sắc tươi tắn làm cho “Mùa diều nghệ thuật” thêm đặc sắc. Dù mỗi chiều có hàng ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm, còn có thêm nhiều dịch vụ giải trí, ăn uống; nhưng khu vực Quảng trường 586 luôn sạch đẹp, ngăn nắp.

Năm nay, một địa điểm thả diều khác cũng rất thu hút người dân và du khách là khu Nam Long 2 (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng). Ðây là khu đô thị mới, với những dãy nhà phố sang trọng, làm nền cho những cánh diều đầy màu sắc, tạo nên hình ảnh rất đẹp, lãng mạn. Nơi đây còn có hồ nước khá lớn, tạo cảnh quan và không khí mát mẻ. Mỗi chiều, rất đông du khách, người dân đến thả diều, vui chơi.

Một địa điểm tham quan hấp dẫn cũng “đến hẹn lại lên” dịp sau Tết ở Cần Thơ là vườn hoa cánh bướm ở đường Lạc Long Quân, gần Quảng trường Quận Bình Thủy. Vườn hoa rộng khoảng 1ha với vô số hoa cánh bướm màu sắc rực rỡ, làm nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vượt hơn 30km từ Vĩnh Long tìm đến vườn hoa để chụp ảnh, em Nguyễn Phạm Lan Anh (18 tuổi) thích thú nói rằng vườn hoa như một phim trường “cực khủng”, giúp em có những bức ảnh ưng ý để làm kỷ niệm. Ðiều Lan Anh ấn tượng là vườn hoa phục vụ miễn phí, lại có thêm nhiều tiểu cảnh chụp ảnh bắt mắt. Anh Nguyễn Minh Nhật, là nhiếp ảnh gia, chuyên dạy nghề chụp ảnh, thường chọn vườn hoa cánh bướm để tổ chức các buổi thực hành cho học viên. Anh Nhật nói: “Sự xuất hiện của vườn hoa cánh bướm như mang đến luồng gió mới cho Cần Thơ dịp sau Tết, giúp người dân và du khách có dịp tham quan, trải nghiệm. Cần Thơ đẹp quá!”.

“Cần Thơ đẹp quá!”, lời chia sẻ của anh Nhật không chỉ vì “tức cảnh sinh tình” mà còn từ lòng tự hào trước vẻ đẹp của Cần Thơ. Thành phố ngày càng có thêm nhiều điểm vui chơi thú vị, hấp dẫn, làm nên nét văn hóa, định hình đô thị văn minh, hiện đại. Ðiều đáng ghi nhận là ở các điểm tham quan này, khách tham quan ứng xử văn minh, nề nếp, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Lực lượng chức năng cũng túc trực tuần tra, bảo vệ, phục vụ người dân vui chơi, trải nghiệm.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết