06/05/2015 - 20:46

Dấu lặng của Judo Cần Thơ

Đội tuyển Judo Cần Thơ vừa đạt được những kết quả bất ngờ tại các giải đấu toàn quốc, nhưng chưa thể vui khi tương lai của môn võ này đang rất ảm đạm.

"Kể từ khi CLB bị giải tán, thỉnh thoảng tôi đi ngang trường học, nhớ lại nơi thầy trò cùng tập luyện hơn 4 năm mà thấy chạnh lòng. Thỉnh thoảng có học trò tìm hỏi tôi khi nào mới được tập trở lại càng khiến tôi đau lòng” – Thầy Trương Vĩnh, chủ nhiệm CLB Judo Trường Tiểu học Bình Thủy đã ngừng hoạt động năm qua, ngậm ngùi chia sẻ.

 Xuất thân từ CLB Judo Trường THCS Lê Bình, Kim Thoa (phải) đang nằm trong biên chế đội trẻ Cần Thơ.

CLB Judo Trường Tiểu học Bình Thủy đóng cửa đã hơn năm nay do không còn phòng tập. Trong hơn 4 năm hoạt động, CLB Judo này đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn để duy trì phong trào tập luyện, thu hút gần trăm võ sinh. CLB giải tán khiến thầy trò võ sư Trương Vĩnh “ai về nhà nấy” và phong trào Judo quận Bình Thủy cũng tắt lịm.

Cùng chung số phận với CLB Judo Trường Tiểu học Bình Thủy, mới đây, CLB Judo Trường THCS Lê Bình cũng chính thức bị xóa sổ. CLB Judo cuối cùng của Cần Thơ ngừng hoạt động coi như “cái nền” môn võ nhu đạo tại Cần Thơ đã không còn. Hiện tại, một vài võ sinh yêu thích môn võ này phải duy trì tập luyện bằng cách xin tập chung với các VĐV Judo ở Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ. Trong khi đó, nhiều võ sư, HLV từng gắn bó với Judo Cần Thơ chỉ còn biết lắc đầu, ngậm ngùi. Bởi họ đã không thể làm gì khi chứng kiến sự tan rã lần hồi của các CLB Judo Trường Tiểu học Trần Ngọc Quế, CLB Judo Trường Tiểu học Võ Trường Toản, CLB Judo Trường THCS Lương Thế Vinh…

Sau thời gian hoạt động cầm chừng vì thiếu võ sinh và một phần khó khăn về cơ sở vật chất, các CLB Judo Cần Thơ giờ mất trắng.

Nhớ lại, thời kỳ vàng son vào thập niên 1990, các CLB Judo hoạt động hết sức rầm rộ tại Cần Thơ. Một võ sư kể lại rằng, thời gian đó, thành phố Cần Thơ có nhiều CLB Judo, mỗi nơi trung bình có từ 40 đến 50 võ sinh. Phong trào phát triển mạnh đến cả các huyện Ô Môn, Thốt Nốt... Nhiều giải đấu giữa các CLB được tổ chức sôi nổi, quyết liệt. Nhờ hoạt động hiệu quả, các CLB là nguồn cung cấp VĐV tài năng cho các tuyến đội tuyển Judo Cần Thơ. Trên đấu trường toàn quốc khi đó, Judo Cần Thơ gặt hái thành tích đáng kể, luôn nằm trong tốp 3 hoặc tốp 5 toàn quốc. Đến năm 2003, đội trẻ và đội năng khiếu Judo Cần Thơ vẫn còn để lại ấn tượng khi giành hạng Nhất, Nhì toàn đoàn ở các giải trẻ và thiếu niên. Nhưng kể từ năm 2004, Judo Cần Thơ có dấu hiệu sa sút, các CLB dần thưa thớt võ sinh. Khoảng 10 năm nay, Judo Cần Thơ không có lực lượng kế thừa, thành tích ngày càng đi xuống.

* * *

Đầu năm nay, Judo Cần Thơ đã bất ngờ đứng thứ 3 toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) khu vực ĐBSCL lần thứ VI năm 2015 và đứng Nhất toàn đoàn giải Vô địch các CLB Judo toàn quốc năm 2015. Tuy nhiên, trong bối cảnh phong trào Judo đang ngày một lụi tàn bởi sự chết dần của các CLB, liệu Judo Cần Thơ có thể xoay trở để giải bài toán về lực lượng cho tương lai? Ước mơ tìm lại thời vàng son của Judo Cần Thơ chắc chắn không thể dựa vào một lớp võ sĩ hiện tại, vốn còn ở mức tiềm năng.

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết