01/10/2022 - 09:12

Đảng viên đi trước!
Bài 3: Giúp đồng bào cùng tiến 

 Nhóm PV Báo Cần Thơ tiếng Khmer

Cùng với việc chăm lo cho gia đình, nhiều đảng viên người dân tộc Khmer còn tiên phong hỗ trợ người dân cùng tiến. Ðiển hình như ông Kim Ruône ở Trà Vinh hay anh Chau Riênl ở An Giang…

Ông Kim Ruône bên phần đất do ông hiến làm lộ giao thông nông thôn. 

1. Hơn 22 năm tuổi Ðảng, ông Kim Ruône sinh 1959, Bí thư Chi bộ ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hết lòng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc. Ông tạo điều kiện cho hộ nghèo được vay vốn làm ăn, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, dạy nghề, giới thiệu việc làm... giúp bà con từng bước thoát nghèo, vươn lên
khá giả.

Ấp Bót Chếch có 447 hộ dân, với 1.652 nhân khẩu, trong đó hộ đồng bào dân tộc Khmer chiếm 80% và đa số cuộc sống còn khó khăn. Ðược sinh ra, lớn lên ở ấp Bót Chếch nên ông Kim Ruône hiểu rất rõ hoàn cảnh kinh tế của dân quê mình. Ông nói: “Phần nhiều bà con Khmer thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, không am hiểu về khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất đạt hiệu quả. Vì thế, mình phải giúp bà con có đất, có vốn trồng trọt, chăn nuôi, có việc làm thì mới mong thoát nghèo, rồi thoát nghèo bền vững”.

Ông tiến hành điều tra hoàn cảnh từng hộ nghèo, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con. Sau đó, ông lập danh sách, trình UBND xã để hỗ trợ hộ nghèo được vay vốn, tổ chức mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... Riêng gia đình ông cho 2 hộ nghèo (hộ bà Sơn Thị Xinh, hộ Thạch Sua Sa Ðây) mượn mỗi hộ 5 công đất để sản xuất. Nhờ đó, các hộ này đã thoát nghèo. Ông còn vận động trên 200 người tham gia Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên và Hội Người cao tuổi của ấp để được các tổ chức đoàn thể hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình.

Bà Sơn Thị Xinh ở ấp Bót Chếch được ông Kim Ruône cho mượn đất sản xuất, chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Trước đây, vợ chồng tôi chỉ biết làm thuê kiếm sống. Từ khi được chú Ruône giúp đỡ cho mượn đất, hỗ trợ làm hồ sơ vay 20 triệu đồng, tôi mua 1 con bò và cải tạo lại đất để trồng khổ qua, dưa leo, cà tím... Gia đình tôi giờ có thu nhập ổn định và khá hơn trước nhiều, rất biết ơn chú Ruône!”.

Cùng với những chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer của Chính phủ, địa phương và sự chăm lo của Bí thư Chi bộ Kim Ruône, 3 năm nay, ấp Bót Chếch có hơn 80 hộ Khmer thoát nghèo. Ông Huỳnh Kim Chung, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa, nhận xét: “Không chỉ làm kinh tế gia đình giỏi, chú Kim Ruône còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðặc biệt, chú luôn tiên phong trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình chú đã hiến hơn 800m2 đất, trong đó 300m2 làm trụ sở ấp Bót Chếch và hơn 500m2 để làm đường liên ấp và trồng cây xanh, góp phần cùng địa phương thực hiện đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới...”.

2. Anh Chau Riênl (sinh năm 1984) ở ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, trước là Bí thư Chi đoàn giờ là Phó Bí thư Chi bộ ấp.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, nên khi vừa tốt nghiệp THCS, anh Chau Riênl phải nghỉ học để phụ cha nuôi 2 em đang tuổi ăn, tuổi lớn. Nhận thấy anh thanh niên người dân tộc Khmer, cần cù, chịu khó làm ăn, Ban Chấp hành Chi đoàn ấp đã vận động anh Chau Riênl vào Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm 20 tuổi, anh lập gia đình và về nhà vợ (cùng ấp) sinh sống. Ðược ba mẹ vợ cho 7 công đất ruộng, hằng ngày, anh làm đồng, vợ ở nhà buôn bán, cuộc sống dần ổn định. Năm 2005, vợ chồng anh cất nhà, ra ở riêng. “Năm 2005, cũng là lúc tôi được bầu làm Bí thư Chi đoàn ấp Phước Thọ. Vừa chăm lo cuộc sống cho gia đình của mình, vừa làm công tác đoàn thể, nên tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian một cách khoa học để tất cả đều vẹn toàn!” - anh tâm sự.

Anh Chau Riênl.

 

Lúc bấy giờ, ở ấp Phước Thọ, sản xuất nông nghiệp “con trâu đi trước, cái cày đi sau”. Sau bao ngày suy tính, anh Chau Riênl gom góp của cải dành dụm, vay mượn từ người thân… để mua máy cày, mở hướng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc Khmer ấp Phước Thọ. Chính sự năng nổ, nhiệt tình của tuổi trẻ, cộng thêm tinh thần “dám nghĩ dám làm” của một thủ lĩnh thanh niên, năm 2005, anh được đứng vào hàng ngũ của Ðảng. “Vào Ðảng là một vinh dự! Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là trách nhiệm!” - anh Chau Riênl tâm sự. Vậy nên, khi mua được chiếc máy cày đầu tiên, anh cày đất cho bà con trước, tới thu hoạch mới thu tiền… Hộ nào trồng lúa không có lãi, anh không lấy tiền, coi như hỗ trợ bà con có vốn tái sản xuất, bởi như anh nói: “Ở đây, ai cũng nghèo! Là đảng viên, không chỉ có trách nhiệm với gia đình, mà mình phải có trách nhiệm với bà con để cùng chung tay xây dựng phum sóc ngày càng phát triển”.

Thế nên, người dân ấp Phước Thọ và cả trong xã Ô Lâm rất quý mến và ủng hộ anh Chau Riênl. Việc làm ăn của anh cũng ngày càng phát triển. Ðến nay, gia đình anh đã sở hữu 3 chiếc máy cày, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Từ 7 công đất ban đầu, bây giờ anh có 3,2ha đất trồng lúa 2-3 vụ/năm và đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Tiêu Ðình Hiếu Nhân Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ô Lâm, cho biết: “Có mô hình điểm, hay mô hình trình diễn mới, Chau Riênl đều xung phong thực hiện. Ðiển hình như: mô hình trồng bắp lấy trái non, mô hình trồng đậu phộng, trồng xoài... phát triển khá mạnh ở xã Ô Lâm đều do anh Chau Riênl làm trước, hiệu quả. Bà con thấy thế làm theo! Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn hướng dẫn, giúp đỡ được hàng chục hộ nông dân khác thoát nghèo”.

Khi gia đình đã có “của ăn, của để”, anh Chau Riênl bắt đầu viết tiếp ước mơ dang dở của mình. Anh vận động và cùng một số anh em trong ấp đi học bổ túc văn hóa. “Ít gì cũng phải học hết cấp THPT như ước nguyện của tôi ngày xưa. Mình đi học, cũng là cách để con mình noi theo, cố gắng học tập sau này có cuộc sống tốt hơn, là người có ích cho xã hội” - anh Chau Riênl tâm sự.

***

Học để nâng cao trình độ dân trí. Học để trở thành người có ích cho xã hội… Với quan niệm ấy, từ phum sóc, nhiều đảng viên Khmer tiên phong chăm lo chuyện học cho đồng bào; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

(Còn tiếp)

Bài 4: Chăm bồi nâng cao trình độ dân trí, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer

 

Chia sẻ bài viết