(CTO) - Với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Cần Thơ, điều ấn tượng và để lại nhiều kỷ niệm nhất với ngôi trường này hẳn là không gian xanh. Những con đường rợp bóng cây xanh, những vườn cây quanh năm reo mình trong gió… tất cả trở thành ký ức mà mỗi khi về thăm trường, nhiều người thốt lên: “Sao nhớ quá!”.

Không gian xanh tại Nhà Điều hành.

Hội trường Rùa, nơi lưu dấu bao kỷ niệm thời sinh viên.

Lối vào Đại học Cần Thơ với hàng cây xanh mát.
Bước vào không gian Khu II - Đại học Cần Thơ, ấn tượng đầu tiên là độ phủ của cây xanh, làm nên không gian xanh mát. Từ trục chính vào trường, đến các lối rẽ về Trường Sư phạm, Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Tự nhiên, Trường Nông nghiệp… rồi đến các nhà học quen thuộc như C1, C2, B1, B2… đâu đâu cũng được phủ một màu xanh nhẹ nhàng của những tàn cổ thụ. Có con đường thơm mùi hoa sứ, có con đường rợp sắc hoa phượng hay rực hồng màu hoa me tây, còng, những ao sen tuyệt đẹp…

Vườn Bàng với những gốc bàng hằn vết thời gian.

Những lối đi rợp bóng cây.

“Biểu tượng” của Trường Nông nghiệp bên những ngọn cây.

Không gian xanh đã trở thành biểu trưng của từng đơn vị.

Gốc phượng rực đỏ bên Trường Sư phạm.
Trước Nhà học C2, vườn hoa kèn hồng nở rộ vào khoảng giữa tháng 3 như lời mời gọi bao thế hệ sinh viên về thăm trường cũ. Và còn có Vườn Bàng vẫn xanh mướt qua bao mùa thay lá. Hay đơn giản là những hàng sao che mát lối đi, những khu rừng thu nhỏ rộn tiếng ve ngân… Tất cả in sâu ký ức của bao thế hệ sinh viên của trường với những kỷ niệm thuở ngồi ghế giảng đường.

“Hàng cây xanh thắm màu…”.
Để có được không gian xanh, là cả quá trình vun đắp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và lãnh đạo Đại học Cần Thơ. Ngay từ những ngày đầu xây dựng, cùng với việc phát triển cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nhà trường đã chú trọng quy hoạch cây xanh như một phần không thể tách rời của môi trường học tập.

Những giờ giải lao, học bài cùng bè bạn dưới tán cây xanh mát.

Nhiều bạn trẻ chọn không gian xanh của Đại học Cần Thơ để lưu dấu kỷ niệm qua những bức ảnh.

Nhiều cặp đôi uyên ương cũng bị cuốn hút bởi không gian xanh nơi đây.

“Tôi yêu Đại học Cần Thơ!”.
Mỗi hàng cây, mỗi khoảng vườn đều được nghiên cứu, lựa chọn và bố trí phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của từng khu vực. Nhiều đơn vị còn xây dựng những vườn cây đặc trưng, vừa góp phần cải thiện môi trường, vừa tạo không gian thư giãn cho sinh viên, giảng viên. Không gian ấy không chỉ mang lại bầu không khí trong lành mà còn góp phần hình thành nét văn hóa riêng của Đại học Cần Thơ.
ĐĂNG HUỲNH