Chiều nay 18-9, V.League 2016 sẽ khép lại sau loạt trận cuối cùng trên 7 sân cỏ cả nước, trong đó đáng chú ý là cuộc đua vô địch giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng. Hiện tại sau 25 vòng đấu, Hà Nội T&T và Hải Phòng cùng có 47 điểm, nhưng đội bóng thủ đô lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng (+15 so với +12) nên họ sẽ giành ngôi vô địch nếu thắng FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, Hải Phòng ngoài yêu cầu bắt buộc là giành 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An trên sân Lạch Tray còn phải chờ Hà Nội T&T không thắng được FLC Thanh Hóa, mới lên ngôi vô địch.
Trong trường hợp cả Hà Nội T&T lẫn Hải Phòng cùng thắng thì đội bóng đất cảng buộc phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Nghệ, với khoảng cách ít nhất là 4 bàn nếu Hà Nội T&T chỉ giành chiến thắng tối thiểu trên sân Hàng Đẫy. Còn nếu cả Hà Nội T&T lẫn Hải Phòng không thắng, thì chức vô địch nhiều khả năng thuộc về SHB Đà Nẵng (hiện 46 điểm) khi đội bóng sông Hàn chỉ phải gặp đội bóng đã xuống hạng Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh.
 |
|
Cầu thủ Hải Phòng quyết tâm vô địch V.League. Trong ảnh: thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trước trận đấu trên sân Cần Thơ vòng 23. |
Mặc dù đang có lợi thế về chỉ số phụ trên bảng xếp hạng, nhưng Hà Nội T&T lại gặp nhiều khó khăn trong trận đấu chiều nay. Cái khó lớn nhất của họ là thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi thiếu vắng những cầu thủ chủ lực là Hoàng Vũ Samson, Văn Quyết, Thành Lương và Arnaud Loris, những người đóng góp tới 24/43 bàn thắng của đội bóng đến thời điểm này. Những cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Thành, Văn Kiên có thể chơi tốt nhưng khó thay thế cho các đàn anh khi cần giải quyết tình huống. Hơn nữa, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn phải đối đầu với đội bóng sừng sỏ là FLC Thanh Hóa. Cho dù đội bóng xứ Thanh đã hết cơ hội vào tốp 3, nhưng giống như "mãnh hổ" bị trọng thương, họ sẽ đá vì danh dự, không dễ để Hà Nội T&T khuất phục. Đội hình của Thanh Hóa rất chất lượng và một khi đá ở tâm thế không bị vướng bận điều gì, họ có thể gây khó cho bất kỳ đối thủ nào. Với một Hà Nội T&T thiếu mẫu tiền đạo có khả năng thi đấu độc lập như Samson hay những cầu thủ tạo đột biến cao như Thành Lương, Văn Quyết, FLC Thanh Hóa sẽ là vật cản khó lường.
Hải Phòng đã có mùa giải rất thành công dù lực lượng không quá mạnh. Đội bóng đất cảng liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng từ đầu mùa giải và chỉ mất vị trí ở vài vòng đấu trước. Cơ hội vô địch của Hải Phòng được ví như ngàn năm có một khi mọi thuận lợi đang nghiêng về họ, chỉ ngoại trừ hiệu số bàn thắng để so sánh với Hà Nội T&T. Thuận lợi đầu tiên của Hải Phòng là được thi đấu trên sân nhà, với những cổ động viên cuồng nhiệt đã có kế hoạch phủ kín sân Lạch Tray để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Chẳng những vậy, nhiều cổ động viên đất cảng còn đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho FLC Thanh Hóa với mong muốn họ không thua trong cuộc đụng độ với Hà Nội T&T. Tuần trước, dù giành chiến thắng đậm trên sân của Long An, nhưng cầu thủ của Hải Phòng đã bật khóc khi Văn Quyết ghi bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh ở phút bù giờ cuối cùng, khiến họ không thể sớm lên ngôi vô địch. Vì vậy, các cầu thủ Hải Phòng sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đậm trước Sông Lam Nghệ An vào chiều nay để lên ngôi vô địch. Có nhiều lý do để tin rằng đội bóng xứ Nghệ "buông" trận này vì không còn động lực để chiến đấu. Hội Cổ động viên Nghệ An cũng không có kế hoạch đến sân Lạch Tray để cổ vũ cho đội nhà vì kết quả thắng hay thua ở vòng đấu cuối cùng của thầy trò Ngô Quang Trường không làm thay đổi được vị trí của Sông Lam Nghệ An trên bảng xếp hạng.
Một ứng cử viên vô địch khác là SHB Đà Nẵng được dự đoán sẽ dễ dàng có 3 điểm trên sân của Đồng Tháp, vốn đã rớt hạng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ vừa đá vừa ngóng tin từ sân Hàng Đẫy và Lạch Tray để chờ cơ hội "phất cờ".
Các trận đấu còn lại Khánh Hòa - Than Quảng Ninh, Quảng Nam - Long An, Cần Thơ - Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH