28/06/2008 - 20:24

Chung kết Euro 2008, Đức – Tây Ban Nha, 1 giờ 45, ngày 30-6:

Cuộc đối đầu sòng phẳng

Cựu danh thủ người Anh Gary Lineker từng có nhận xét nổi tiếng: “Bóng đá là cuộc đấu 11 người với 11 người và người Đức sẽ giành chiến thắng cuối cùng”. Liệu “quy luật” này có lặp lại khi Đức chạm trán Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2008?

Ở Euro lần này, đội tuyển Đức thắng thuyết phục Ba Lan trong trận đầu tiên vòng bảng. Bị “dồn vào chân tường” khi thua Croatia 1-2, sau đó đội tuyển Đức đã vượt qua rào cản cuối cùng – đội chủ nhà Áo một cách chật vật, để giành vé cuối cùng trong bảng B “xuống chuyến tàu” tứ kết. Và rất bất ngờ, Đức đã chơi một trận hay nhất từ đầu giải, đánh bại ứng viên vô địch Bồ Đào Nha 3-2. Vào bán kết, Đức lại rất vất vả thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-2. Vậy là “Những cỗ xe tăng” “lừ đừ” có mặt trong trận chung kết Euro 2008. Lúc này thì dư luận cho rằng cơ hội lần thứ 4 đăng quang trên đấu trường Euro đang nằm trong tay thầy trò HLV Joachim Loew. Xưa nay, giới chuyên môn đã tổng kết rằng người Đức luôn biết cách tính toán để thắng trong từng trận đấu cụ thể! Thật vậy, Đức và TBN đã có 19 lần đối đầu: Đức thắng 8, hòa 6 và chỉ thua 5 trận. Và trận chung kết này có thể sẽ không là ngoại lệ.

Khó có thể ngăn cản bước tiến hừng hực khí thế của TBN.
Ảnh: AP  

Hiện nay, đội hình 4-2-3-1 của đội tuyển Đức vận hành khá trơn tru. Sơ đồ chiến thuật này giúp Đức tạo ra sự chắc chắn từ tuyến tiền vệ, giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự, nhưng mỗi khi tấn công luôn có số đông cầu thủ tham gia từ nhiều hướng, bất ngờ, trong đó 4 cầu thủ thường xuyên ghi bàn thắng là: Podolski (3 bàn), Michael Ballack (2 bàn), Klose (2 bàn) và Bastian Schweinsteiger (2 bàn). Điểm đáng chú ý là khả năng tạo đột biến của tiền vệ có lối chơi nhiều cảm hứng, kỹ thuật Bastian Schweinsteiger. Đến thời điểm này, chưa có đội bóng nào ở Euro 2008 giữ sạch lưới khi phải đụng đầu với Đức. HLV Joachim Loew cho rằng kinh nghiệm và tinh thần “thép” là hai thế mạnh nổi bật của đội tuyển Đức. Ở trận chung kết, nếu như có sự thay đổi – chỉ có thể là tiền vệ phòng ngự Torsten Frings trở lại đội hình xuất phát khi bình phục hoàn toàn chấn thương. Frings được ví là “tấm khiên từ xa” lợi hại của Đức bởi đẳng cấp, khả năng phán đoán tốt, kịp thời “bẻ gãy” những ý đồ tấn công của đối phương từ tuyến tiền vệ.

Tây Ban Nha (TBN) khởi đầu vòng bảng dễ dàng, sớm đoạt vé vào tứ kết trước một vòng đấu. Chỉ có thử thách lớn nhất là ở tứ kết, họ phải “toát mồ hôi hột” mới đánh bại được Italia sau những loạt đá luân lưu đầy may rủi. Nhưng trong trận bán kết, TBN đã trở lại với lối chơi tấn công “hủy diệt” khi đè bẹp Nga 3-0. Đến thời điểm này, có thể nói TBN là đội có phong độ ổn định nhất ở Euro 2008. Dù tranh chấp với Đức – một đội bóng “thép”, nhưng TBN có quyền nhắm đến chiếc Cúp vô địch lần thứ 2 sau 44 năm đằng đẵng chờ đợi.

Tuy vậy, trong trận chung kết, TBN cũng thiệt thòi lớn khi tiền đạo David Villa bị chấn thương, không thể ra sân (David Villa đang tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” ở Euro lần này với 4 bàn thắng). Người ta cho rằng HLV Aragones sẽ chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-5-1 với tiền đạo duy nhất Torres, được hỗ trợ bởi cầu thủ đá hộ công Cesc Fabregas. Từ đầu giải, xuyên suốt các trận đấu, Fabregas phải đá dự bị, nhưng lần này anh có cơ hội đá chính thức sau khi thể hiện phong độ tuyệt vời trong trận bán kết với Nga. Thế mạnh của TBN còn phải kể đến “đôi găng vàng” Iker Casillas kinh nghiệm, phản xạ nhanh nhạy.

Cơ hội dành cho TBN và Đức là 50-50. TBN có lối chơi thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, nhưng Đức lại vượt trội về bản lĩnh, tinh thần thi đấu. Với khát vọng lớn của một dàn cầu thủ đẳng cấp, TBN đang quyết tâm thay đổi lịch sử đối đầu với người Đức. Dự đoán: TBN thắng.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết