07/01/2026 - 06:32

Cùng góp sức giúp đời 

Mỗi ngày, Phòng Chẩn trị Đông y (thuộc Điện thờ Phật Mẫu ở đường 30-4, phường Phú Lợi) tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến chẩn mạch, châm cứu và bốc thuốc Nam miễn phí. Nơi đây đã trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe quen thuộc của nhiều người...

Tình nguyện viên phơi thuốc nam.

Sáng sớm, Phòng Chẩn trị Đông y đã có đông bệnh nhân ngồi chờ đến lượt được khám; đa số bệnh nhân đến đây để điều trị di chứng của bệnh tai biến mạch máu não, đau nhức không rõ nguyên nhân, huyết áp cao... Các thầy thuốc và tình nguyện viên tất bật châm cứu, kê toa; nhiều cô bác chặt, phơi thuốc không ngơi tay... Ông Lê Chí Nhẫn, Phó Ban điều hành Phòng Chẩn trị Đông y, cho biết: “Đội ngũ lương y, y sĩ ở đây đều có bằng cấp rõ ràng nên người dân rất tin tưởng”. 

Nhiều trường hợp bệnh lâu năm, khó khăn về kinh tế, nhờ được bắt mạch, bốc thuốc miễn phí mà sức khỏe cải thiện rõ rệt. Anh Nguyễn Văn Cảnh ở xã Mỹ Phước, nói: “Hơn 1 năm trước, tôi bị tai biến. Khi mới đến đây, tôi phải ngồi xe lăn, không tự chủ được sinh hoạt. Nhờ sự điều trị, chăm sóc của các thầy thuốc mà tôi khỏe lên từ từ, giờ đã có thể tự chạy xe máy”. Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm ở xã Mỹ Tú, chia sẻ: “Tôi bị liệt chân tay, đến đây châm cứu. Thầy thuốc nơi này rất tận tâm, chúng tôi được điều trị miễn phí và được động viên tinh thần để có thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật”.

Mọi người đến điều trị bệnh tại Phòng Chẩn trị Đông y đều có thể ăn, ở miễn phí. Phòng còn có các hoạt động trao quà hỗ trợ bệnh nhân khi được nhà hảo tâm tài trợ. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết: “Phòng Chẩn trị Đông y nhiều năm qua đã đồng hành cùng địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ hiệu quả công tác an sinh xã hội, thể hiện rõ tinh thần tốt đời - đẹp đạo”.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết