25/07/2026 - 00:21

Cùng con lớn lên qua những cuộc thi quốc tế 

Đằng sau thành công của con luôn có sự đồng hành lặng lẽ của cha mẹ. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Biên Soạn, phụ huynh em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), sau 2 năm đồng hành cùng con tham dự Cuộc thi Robothon quốc tế, giành giải Ba tại Thái Lan năm 2024 và giải Tư, Huy chương đồng hạng mục Trung cấp tại Indonesia năm 2025. 

Em Nguyễn Quốc Bảo (thứ 3 từ trái qua) tại Cuộc thi Robothon quốc tế tại Thái Lan năm 2024. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo chị Biên Soạn, sau giờ học, Quốc Bảo dành hàng giờ lắp ráp robot, lập trình, thử nghiệm và liên tục điều chỉnh để hoàn thiện sản phẩm. Cha mẹ không thể làm thay con, nhưng luôn ở bên động viên, lắng nghe và tiếp thêm niềm tin cho con.

Lần đầu thi đấu quốc tế tại Thái Lan, Quốc Bảo không tránh khỏi bỡ ngỡ. Khi robot gặp sự cố trong buổi chạy thử, em cùng đồng đội bình tĩnh tìm nguyên nhân và khắc phục. Theo chị Soạn, thử thách đó con đã thể hiện bản lĩnh, sự kiên trì và kỹ năng làm việc nhóm.

Một năm sau, tại Indonesia, Quốc Bảo trở lại với nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cũng chịu áp lực lớn hơn. Khi đội tuyển Việt Nam được xướng tên, điều khiến chị Soạn xúc động nhất là nụ cười tự tin của con cùng những cái ôm chia vui giữa các thành viên và thầy cô.

Qua 2 chuyến đi, chị thấy những trải nghiệm quốc tế đã giúp con tự lập hơn, mạnh dạn giao tiếp và luôn giữ tinh thần học hỏi. Theo chị, vai trò của cha mẹ không phải là đi trước mở đường, mà là đồng hành để con đủ tự tin bước đi bằng chính đôi chân mình. Thành tích rồi sẽ trở thành kỷ niệm, còn sự tự tin, kỷ luật, ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết và niềm đam mê khoa học sẽ là hành trang theo con suốt cuộc đời.

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết