25/05/2026 - 06:30

Cụ ông 82 tuổi và khát vọng học tập không ngừng nghỉ 

Tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, tân cử nhân hệ vừa làm vừa học, từ xa do Đại học Cần Thơ vừa tổ chức, hình ảnh ông Trần Cam Ly xúc động nhận bằng tốt nghiệp đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Ở tuổi 82, ông là một trong hai tân khoa được nhà trường vinh danh, khen thưởng vì có nhiều nỗ lực trong học tập và rèn luyện suốt khóa học.

Ông Trần Cam Ly cùng vợ tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp.

Sinh năm 1944, hiện sống tại phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh, ông Trần Cam Ly mang hai dòng máu Việt Nam và Campuchia. Trước đây, ông từng đi dạy tiếng Pháp, làm việc trong ngành giáo dục và nhiều năm tham gia công tác địa phương tại khu phố. Ông hiện là Tổ trưởng Tổ dân cư số 2, khu phố 4, phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh.  

Nhắc về tuổi thơ, ông Ly kể rằng do cha mất sớm, nên việc học của ông dang dở từ bậc trung học. Vì mưu sinh, rồi lo cho gia đình, con cái khiến ước mơ học tập năm nào đành gác lại. Khi các con trưởng thành, ổn định cuộc sống (5/7 người con của ông là giáo viên), ông có thêm điều kiện để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê học tập, nhất là môn tiếng Pháp.

Thế là, ông Ly đã tìm hiểu và đăng ký theo học hệ đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Pháp của Đại học Cần Thơ. Ở tuổi ngoài 80, việc tiếp cận công nghệ, học ngoại ngữ hay sử dụng Internet không hề dễ dàng. Thế nhưng, bằng tinh thần ham học, ông vẫn miệt mài mỗi ngày bên trang sách, có lúc thức đến khuya để đọc tài liệu, tra cứu thêm kiến thức. Ông cho biết, động lực lớn nhất giúp ông vượt qua khó khăn chính là sự động viên từ vợ và các con. Với ông, học tập không đơn thuần để có thêm bằng cấp mà còn là cách thực hiện ước mơ còn dang dở của tuổi trẻ, đồng thời làm gương cho con cháu về tinh thần học tập suốt đời.

Ông Ly tâm tình: “Với người lớn tuổi, việc tiếp thu kiến thức không dễ, nhất là môn tiếng Pháp. Dù vậy, tôi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu, học tập qua sách vở, Internet, có lúc “đuối” nhưng có quyết tâm thì sẽ vượt qua khó khăn, đạt mục tiêu”.

Ông Ly đã có bằng đại học Luật cùng các chứng chỉ nghề luật sư, nay có thêm văn bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ tiếng Pháp. Dù tuổi đã cao, ông vẫn mong muốn tiếp tục học lên cao học ngành Luật trong thời gian tới. Ông tâm niệm: “Người trẻ hôm nay có điều kiện học tập tốt hơn, nên càng phải cố gắng nhiều hơn. Học mãi, học suốt đời theo lời dạy của Bác Hồ”.

Chia sẻ về chồng mình, bà Nguyễn Thị Diễn (hơn 70 tuổi) không giấu được niềm vui và xúc động khi thấy ông được vinh danh sau hành trình học tập đầy nghị lực. Theo bà Diễn, ông Ly rất ham học. Trong thời gian theo học đại học từ xa, ông từng bị tai biến. Có lúc gia đình nghĩ rằng ông sẽ không thể tiếp tục việc học. “May mà ông bị nhẹ, sau điều trị rồi châm cứu dần hồi phục”, bà Diễn kể. Là người bạn đời, bà luôn âm thầm động viên chồng: “Học được đến đâu thì học”. Nhìn chồng say mê bên sách vở mỗi ngày, bà vừa lo cho sức khỏe, vừa tự hào vì ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bằng ý chí và nghị lực, ông Ly đã kiên trì điều trị, hồi phục rồi tiếp tục học tập để chạm tay vào tấm bằng tốt nghiệp hôm nay.

Ở tuổi 82, hành trình học tập của ông Trần Cam Ly không chỉ là câu chuyện về một tân cử nhân đặc biệt, mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và niềm đam mê tri thức không tuổi.

Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC 

Chia sẻ bài viết