21/11/2016 - 08:45

Việt Nam - Myanmar: 2-1

Công Vinh lại tỏa sáng đúng lúc !

Tuyển Việt Nam đã có trận khởi đầu như mơ khi đánh bại đội chủ nhà Myanmar, với các bàn thắng của Văn Quyết, Công Vinh...

Bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam gặp sức ép rất lớn từ cổ động viên đội chủ nhà, sân Thuwanna Stadium Yangon gần như không còn chỗ trống. Tuyển Việt Nam đã nhập cuộc khá cẩn trọng trước chủ nhà Myanmar trong những phút đầu trận, chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà chờ thời cơ. Phút thứ 9, tuyển Việt Nam mới có được cơ hội đầu tiên, Văn Toàn là người sút bóng trong vòng cấm, bóng đi hơi cao so với khung thành tuyển Myanmar. Sau những phút thăm dò, tuyển Việt Nam cũng bắt đầu gia tăng sức ép lên đối phương, có được những đường lên bóng nguy hiểm, Văn Quyết, Đình Đồng đã có những pha dứt điểm về phía khung thành Myanmar, nhưng chưa thể thành công. Tuyển Myanmar chủ động nhường khu trung tuyến, chơi chắc chắn bên phần sân nhà trước sức ép ngày càng lớn hơn do đối phương tạo ra. Tuy nhiên, những cầu thủ trên hàng công của Việt Nam cũng đã biết cách xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Xuân Trường đã có pha chọc khe chính xác cho Văn Quyết sửa bóng vào góc xa hạ gục thủ thành Zin Phyo ở phút 24, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

 Văn Quyết và các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar.

Sau bàn thắng này, tuyển Việt Nam lên tinh thần và tiếp tục duy trì sức ép lên đội chủ nhà. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam thiếu chút nữa phải trả giá khi để cho Win Naing Soe xâm nhập vòng cấm, có cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Myanmar. Tiền vệ mang áo số 10 có pha sửa bóng đi vọt xà ngang tuyển Việt Nam trong gang tấc ở phút 27. Thời gian càng trôi về cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, không có thêm nhiều tình huống thật sự nguy hiểm được tạo ra giữa hai bên. Hiệp đấu thứ nhất kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.

Những phút đầu hiệp 2, tuyển Myanmar nỗ lực chơi tấn công, gây sức ép lên Việt Nam hòng tìm bàn gỡ. Tuyển Việt Nam đã không còn chủ động cầm bóng và hai bên đã tạo ra được một số tình huống nguy hiểm. Phút 48, Aung Thu của Myanmar có pha dứt điểm trước vòng cấm, bóng đi đúng vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh. Trước đó, Công Vinh của Việt Nam cũng đã có pha dứt điểm ngoài vòng cấm ở vị trí bên cánh phải, bóng đi thiếu chính xác. Phút 62, thiếu chút nữa Văn Quyết có thể nâng tỉ số lên cho tuyển Việt Nam. Xuất phát từ pha chuyền bóng dài tinh tế của Xuân Trường lên phía trên, Công Vinh khống chế bóng và chuyền ngang cho Văn Quyết băng lên sút bóng, đáng tiếc là cú sút của Văn Quyết bóng đi trúng thủ thành Zin Phyo. Phút 71, đến lượt Myanmar có thêm tình huống nguy hiểm, Nanda Kyaw xâm nhập vòng cấm và đón đường chuyền ngược ra của đồng đội bên cánh trái, nhưng cú sút ở cự ly gần của anh đã trúng trung vệ Đình Luật của Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau tình huống này, các cầu thủ Myanmar đã có bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1. Phút 73, Aung Thu đã tung cú sút căng ngay trước vòng cấm, thủ thành Nguyên Mạnh đã bay người nhưng không thể cản phá.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam còn bị đội chủ nhà chơi lấn lướt. Tưởng chừng như các cầu thủ Việt Nam xuống tinh thần thì bất ngờ Công Vinh đã tỏa sáng đúng lúc, có bàn thắng quý giá nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam ở phút 80. Đón đường chuyền của Trọng Hoàng, người chơi cao nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam đã có pha chạm bóng tinh tế ở cự ly gần không cho thủ thành Zin Phyo có cơ hội cản phá. Những phút còn lại của trận đấu, hai đội còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào vòng bán kết, tuyển Việt Nam có cơ hội đứng đầu bảng B rất lớn cũng như có thể tránh được đấu thủ rất mạnh ở giải đấu năm nay Thái Lan ở vòng đấu sau.

Hồng Bảo

Chia sẻ bài viết