23/06/2026 - 12:36

Con đường đượm hương hoa sứ trắng 

(CTO) - Giữa lòng nội ô TP Cần Thơ có những con đường thân quen, gắn bó với nhịp sống thường nhật của bao người. Quen thuộc đến mức ngày ngày đi qua, ta đôi khi vô tình bỏ quên vẻ đẹp dịu dàng, nên thơ và đầy sức cuốn hút mà chúng lặng lẽ giữ gìn. Đường Trương Định (phường Ninh Kiều) có lẽ là một con đường như thế.

Hoa sứ rợp đường Trương Định.

Đi dọc đường Trương Định, đoạn giao với đường Ngô Quyền, thẳng qua đến đường Ngô Hữu Hạnh, hai bên đường rợp bóng hàng hoa sứ trắng. Có khoảng 50 gốc sứ hằn vết tháng năm vẫn tươi tốt, trổ hoa trắng muốt, hương đưa ngào ngạt cả ngày lẫn đêm.

Hoa sứ trắng còn được dân gian quen gọi là sứ đại hay sứ cùi, tên khoa học là Plumeria rubra, thuộc họ trúc đào. Sứ trắng khá dễ trồng và dễ nhân giống, tuy nhiên điều đáng ngại là sứ trắng rất dễ bị rệp sáp tấn công, gây chết nhánh, chết cây hoặc khiến cây kém phát triển. Nhưng ở đường Trương Định, dường như thổ nhưỡng hợp với loài cây này nên các cây đều xanh tốt, lá xanh mướt, dày đặc và cho hoa quanh năm. Có những gốc cây lớn đến gần bằng ôm tay người lớn.

Con đường rợp hoa sứ trắng trong buổi sớm mai.

Những ngọn sứ trắng giao nhau, tạo cảnh quan tuyệt đẹp.

Sứ trắng kể chuyện đô thị Cần Thơ.

Theo một vài tư liệu hình ảnh chúng tôi có được, khoảng năm 1995, hàng sứ trên đường Trương Định đã được trồng, nhưng cao chỉ khoảng 50-60cm, cho thấy thời gian trồng chưa lâu. Như vậy ước tính, đến nay, hàng sứ này khoảng trên 30 năm tuổi.

Đường Trương Định là một trong những con đường mang vẻ đẹp riêng của đô thị trung tâm Cần Thơ. Giữa nhịp phố đông đúc, hàng sứ trắng già vẫn âm thầm rợp bóng, tỏa hương, tạo nên một khoảng không gian dịu dàng hiếm có. Những cánh sứ trắng tinh khôi điểm xuyết trên nền lá xanh, hương len theo gió vào từng ngôi nhà, góc phố. Hàng sứ dần dà trở thành một phần của ký ức, cảnh quan đô thị.

Cận cảnh hoa sứ trắng.

Những gốc sứ già qua năm tháng.

Gốc sứ bên một góc Trường THPT Châu Văn Liêm, làm nên vẻ đẹp đầy hoài niệm.

Mới hay, vẻ đẹp của đô thị không chỉ đến từ những công trình mới, mà còn từ những hàng cây năm cũ, những góc phố thân quen và những ký ức được gìn giữ qua thời gian, thế hệ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết