03/09/2009 - 20:45

Cô sinh viên vượt khó

Trương Thị Ngọc Diễm (bên phải) đang cùng học với bạn Nguyễn Thị Huyền Trân. 

Gia cảnh khó khăn, Trương Thị Ngọc Diễm (SN 1990, ngụ ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), sinh viên lớp Sư phạm Vật lý công nghệ Khóa 34, Trường Đại học Cần Thơ phải tự bươn chải để lo chi phí học tập và sinh hoạt, nhưng vẫn giữ được học lực loại khá. Tính tình hiền lành, biết vượt khó nên Ngọc Diễm luôn được bạn bè quý mến, giúp đỡ. Chính tình cảm của bạn bè đã giúp Diễm có thêm nghị lực đến trường...

Ngọc Diễm có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, nước da hơi xanh, đôi mắt đượm nét ưu tư. Suốt năm thứ nhất đại học vừa qua, Ngọc Diễm đã tự xoay xở với đủ thứ nghề để có tiền trang trải chi phí học tập và sinh hoạt cho mình.

Lớn lên trong gia đình có 8 chị em, Diễm là người con thứ 6, hằng ngày phải tiếp cha mẹ làm ruộng, trồng rau, đem rau ra chợ bán. Trước đây, gia đình của Diễm cũng đủ ăn, lúc đó 3 chị gái của Diễm cùng đi làm mướn, kiếm tiền phụ giúp gia đình, đến khi 3 chị có gia đình, ra riêng; cha Diễm bị bệnh gai gót chân, không làm được việc nặng, không đi xa, mẹ Diễm thì bị sỏi thận và gai cột sống, gia đình trở nên thiếu thốn. Gánh nặng lại đè lên đôi vai của người mẹ và đứa em trai (đang học lớp 12) của Diễm.

Thấu hiểu nỗi khó khăn của gia đình, bước vào đại học, Ngọc Diễm đã lo tìm việc làm thêm. Buổi chiều, sau giờ học, Diễm vội đạp xe đến nơi dạy kèm, rồi tranh thủ làm mẫu tóc cho một cơ sở dạy uốn tóc tại Trung tâm Thương mại Cái Khế. Dù chỉ ngồi cho học việc thực tập, tạo kiểu tóc trên tóc của mình khoảng 2 giờ, nhưng cũng đủ làm cho Diễm mệt nhoài. Xong việc, Diễm quay về ký túc xá và ăn vội ổ bánh mì hay tô mì gói rồi ôm tập đến giảng đường. Một ngày trôi qua như thế, rất mệt mỏi, nhưng Diễm vẫn cố gắng học bài cho ngày hôm sau. Kỳ nghỉ hè vừa qua, Diễm còn nhận thêm việc bán báo dạo. 4 giờ sáng, từ ký túc xá, Diễm cùng với Nguyễn Văn Kiệt - sinh viên lớp Sư phạm Hóa Khóa 34, bạn cùng quê với Diễm, đến đường Ngô Quyền lấy báo để bán lẻ ở các quán cơm, quán nước hay các trường học trên đường Ngô Quyền, Lê Lai, Hoàng Văn Thụ... Có hôm, Diễm và Kiệt bán tới 9 giờ thì hết báo, nhưng có khi đến xế trưa vẫn chưa hết báo, cả hai phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm người mua giúp báo và khi đó, Diễm nhịn đói, đến chiều về ký túc xá ăn cơm. Nhiều hôm, do mệt mỏi Diễm ngủ gục bên ghế đá công viên. Bán báo một thời gian, Diễm quay sang đi phát tờ rơi cho các Trung tâm gia sư, được 20.000 đồng/ngày.

Thu nhập từ việc làm thêm không được nhiều, nên Diễm tiêu xài rất tiết kiệm, ăn uống kham khổ. Hôm tôi gặp Diễm cũng là lúc em đang dùng bữa cơm chiều, chỉ có dĩa rau muống luộc và dĩa tàu hủ kho. Hằng ngày, Diễm cố gắng chi tiêu cho tiền thức ăn chỉ khoảng 5.000 đồng. Tôi hỏi: “Em ăn uống như thế làm sao có sức khỏe học tập?”. Diễm cúi mặt, nói: “Tiền đâu mua thịt, cá để ăn hả chị? Năm học mới đã bắt đầu, em còn biết bao chi phí phải lo!”. Biết gia đình Diễm khó khăn, các bạn trong phòng thường an ủi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ khi có thể...

Vì gia đình khó khăn, có lúc Diễm có ý định nghỉ học, nhưng nhờ thầy cô, bạn bè khuyến khích, động viên, giờ Diễm đã bước qua năm thứ hai đại học. Diễm bày tỏ: “Em rất biết ơn bạn bè và thầy cô đã động viên, giúp đỡ em. Nhờ vậy mà giờ em mới còn ngồi trên ghế giảng đường”. Khi thi vào đại học, Diễm đạt 17 điểm - số điểm cao nhất lớp Sư phạm Vật lý công nghệ. Diễm từng nhận được học bổng Việt - Hope, do một nhóm sinh viên Việt Nam sống tại Mỹ trao tặng - giải thưởng này chỉ dành cho những học sinh mới trúng tuyển đại học. Còn trong suốt thời gian học tập từ tiểu học đến THPT, Diễm luôn đạt danh hiệu là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Tốt nghiệp THPT, Diễm đạt loại giỏi với 51,5 điểm.

Ba năm nữa, Diễm mới tốt nghiệp đại học, thời gian còn dài và nhiều khó khăn đang chờ Diễm vượt qua. Với Diễm, nỗi trăn trở lớn nhất là làm thế nào để học thêm Anh văn, Tin học. Dù không có tiền học thêm, nhưng Diễm vẫn cố gắng tự mày mò và học hỏi thêm từ các bạn, để trang bị kiến thức cho mình. Diễm bày tỏ: “Em rất cảm ơn Kiệt - người bạn cùng quê của em, bạn đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc học, làm thêm. Sau những buổi học thêm Tin học, Kiệt đến nhà học sinh viên chỉ lại cho em những gì Kiệt đã học được”.

Năm học mới đã bắt đầu, Diễm vui mừng vì tiếp tục được nhận dạy kèm cho hai học sinh cũ. Nhưng, Diễm cũng hết sức lo lắng phải tiếp tục chạy đua với thời gian để học tập và lao động kiếm tiền trang trải chi phí học tập và sinh hoạt... Với ý chí của một cô gái có ý thức tự lập, biết vượt khó, phấn đấu học tốt, hy vọng Ngọc Diễm sẽ gặt hái nhiều thành công trong học tập và cuộc sống.

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết