 |
|
Sự có mặt của hậu vệ Minh Sen (phải) sẽ giúp hàng thủ Cần Thơ vững chắc hơn.
Ảnh: HOÀI TRUNG |
CLB Cần Thơ sẽ đá trận khai mạc Giải hạng Nhất quốc gia Cúp Sino 2009 trên sân của An Đô An Giang (AĐ.AG) vào thứ 6 ngày 6-2-2009. Sau khi có HLV trưởng mới, đội hình được tăng cường nhiều cầu thủ kinh nghiệm, người hâm mộ Cần Thơ đang đặt kỳ vọng vào đội nhà.
Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Văn Nhã, CLB Cần Thơ đã chiến thắng 2-1 trước CLB TP HCM (Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn trước đây) ở vòng đấu 1/16 Cúp quốc gia 2009. Dù Cúp quốc gia không phải là mục tiêu cao nhất, nhưng trận thắng đó đã “thổi lửa” vào tinh thần của các cầu thủ đội Cần Thơ trước khi bước vào mùa giải 2009 với mục tiêu tìm kiếm một suất thăng hạng chuyên nghiệp.
Hiện nay, CLB Cần Thơ có dàn cầu thủ tuổi trung bình khoảng 27 tuổi, khá dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở đấu trường chuyên nghiệp. Ở hàng phòng ngự, đáng chú ý nhất là trung vệ Quốc Trung, cựu cầu thủ của CLB Thể Công vừa được bổ sung vào đội hình. Xấp xỉ 30 tuổi, Quốc Trung vẫn được xem là tấm lá chắn thép ở vị trí hậu vệ thòng, thay thế trung vệ Trần Chí Công (đã về với Becamex Bình Dương). Hàng phòng ngự Cần Thơ còn có hai nhân tố mới là Minh Sen và Quang Huy. Thủ môn Thanh Tú về từ “lò” Bình Định có thể hình tốt, phản xạ quyết đoán... Hàng tiền vệ và tiền đạo còn có những cầu thủ chất lượng như Hoàng Nam, Ngọc Thành, Trung Đông, Trí Trọng, Hoàng Phương...
Mối lo duy nhất của ban huấn luyện CLB Cần Thơ hiện nay là lực lượng “ngoại binh” khi có thể cả ba ngoại binh đều nguy cơ “ngồi chơi xơi nước” trong trận đối đầu với An Giang. Hai tiền đạo Silva Marcelo và Williams Santos có thể không kịp có giấy phép lao động. Tiền đạo Jonal thì đang chấn thương cơ. Tuy nhiên, với lực lượng “nội binh” tương đối dồi dào, nếu phát huy được lối chơi gắn kết như trận thắng CLB TP HCM vừa qua, thì CLB Cần Thơ vẫn có quyền nghĩ đến 3 điểm đầu tiên.
AĐ.AG luôn là đối thủ “khó xơi” với CLB Cần Thơ. Năm ngoái, Cần Thơ rời sân Long Xuyên với 1 điểm. Tuy nhiên, năm nay, 80% lực lượng là cầu thủ trẻ, AĐ.AG không có tham vọng thăng hạng. Sự ra đi của “cỗ máy” Thái Issawa làm hàng tiền vệ AĐ.AG suy giảm sức mạnh, khiến họ thúc thủ 0 - 2 trước SHB Đà Nẵng ở Cúp quốc gia mới đây. Tiền vệ tổ chức mới Ivan chưa thể hiện vai trò ở trận vừa qua. Mặt khác, AĐ.AG thường chơi phòng ngự phản công nhưng dứt điểm thiếu hiệu quả. Dự đoán: CLB Cần Thơ thắng.
Các trận đấu còn lại cùng ngày: Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội ACB; Than Quảng Ninh - Xi măng Vinakansai Ninh Bình; Huda Huế - Quảng Nam; Quảng Ngãi- Bình Định; Tây Ninh - Đồng Nai; Tiền Giang- Sài Gòn United.
LAM HẬU GIANG