18/11/2023 - 15:29

Chuyện má chồng, con dâu... 

Mấy hôm nay nhà chị Thủy rất vui. Má chồng chị Thủy liên lạc được với những người bạn cũ, mời tới chơi. Nhìn cảnh mọi người ôm nhau, cười nói, nhắc bao kỷ niệm xưa, chị Thủy thấy lòng rưng rưng xúc động. Má chị Thủy là cựu chiến binh, nghỉ hưu gần 15 năm nay. Má mãn nguyện với cuộc sống hiện tại đủ đầy, con cháu hiếu thảo, thành đạt. Song, trong những lần nghe má tâm sự, chị Thủy biết má nhớ những người bạn ở quê và bạn chiến đấu, công tác chung khi xưa, mong có dịp gặp nhau. Dựa vào thông tin má cung cấp, chị Thủy cùng chồng tìm kiếm qua nhiều nguồn, nhờ thêm bạn bè hỗ trợ, cuối cùng, tìm được một số người bạn của má…Trong những bữa cơm thân mật tại nhà, má chị Thủy hãnh diện khoe với bạn bè con dâu đẹp người, đẹp nết. Trước lời cảm ơn của má vì đã cất công tạo ra cuộc hạnh ngộ này, chị Thủy bẽn lẽn: “Má vui thì con vui”…

Chị Thủy thương má chồng bởi gần 20 năm làm dâu, má đối đãi với chị như con ruột. Ba chồng mất sớm, trải bao vất vả, má nuôi dạy người con trai duy nhất là chồng chị Thủy, ăn học thành tài. Nhớ những ngày đầu mới về, má hướng dẫn chị đi chợ, chỉ cách lựa cá thịt tươi ngon, nấu nướng hợp khẩu vị. Biết con dâu đi làm vất vả, má chủ động thuê người giúp việc theo giờ, hỗ trợ nhiều mặt để các con yên tâm công tác. Cơ quan chị Thủy và nơi làm việc của má thuận đường, nên chị thường đưa rước má… Vợ chồng con cái lục đục, không vui, má chồng chị Thủy khéo léo hóa giải. Qua đó, chị đã học được nhiều điều từ cách đối nhân xử thế của má, lạt mềm thì sẽ buộc chặt. Thấy má và vợ khắn khít, chồng chị Thủy rất mừng, lo làm ăn tạo dựng kinh tế vững vàng.

Trước đây, 2 lần chị Thủy mang thai, sinh con, má chồng chăm sóc chu đáo. Khi nghỉ hưu, má lại càng chú tâm vun vén gia đình. Ðền đáp tấm lòng của má, chị Thủy để ý má thích gì, hay có chuyện chưa kịp làm là nói với chồng, thực hiện cho má vui. Cũng như khi má biết một số người bạn cũ hoàn cảnh khó khăn, muốn giúp đỡ, chị Thủy đưa má đi thăm, góp tiền để các cô chữa bệnh, sửa nhà. Hồi má còn khỏe, muốn tham gia các chương trình từ thiện hỗ trợ trẻ em vùng cao, chị Thủy xin nghỉ phép đi cùng cho an tâm vì có những đoạn phải leo núi, đi bộ xa. Lần này, chị Thủy đã làm được một việc hết sức ý nghĩa, giúp má tìm lại những người bạn một thời gian khổ có nhau, khiến má vui khôn xiết…

Theo đề nghị của chị Thủy, má và bạn bè lập nhóm trên Zalo, Facebook, thêm một số thành viên là con cháu để thuận tiện trao đổi tin tức cho nhau. Chị Thủy tự nhủ sẽ cố gắng duy trì việc họp mặt các cô hằng năm tại nhà để má được toại nguyện. Má khỏe, an yên là niềm hạnh phúc chung của gia đình…

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết