10/08/2026 - 09:30

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 

Dù khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau do di chứng chất độc hóa học/dioxin vẫn dai dẳng trong nhiều gia đình. Tại TP Cần Thơ, với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng đã và đang chung tay hỗ trợ, tiếp thêm nghị lực để những nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ thăm và trao xe lăn tặng NNCĐDC phường Long Bình.

Nỗi đau còn lại sau chiến tranh

Ngày 10-8-1961, quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng chất độc hóa học phun rải xuống nhiều vùng ở miền Nam Việt Nam, mở đầu cho cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn và kéo dài nhất trong lịch sử. Hậu quả không chỉ để lại những tổn thương nghiêm trọng đối với môi trường, hệ sinh thái, mà còn nỗi đau di chứng lâu dài cho nhiều thế hệ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong nhiều gia đình, nỗi đau ấy vẫn hiện hữu từng ngày. Đó là những người cha, người mẹ tuổi cao vẫn lặng lẽ chăm sóc con cháu mang trên mình những di chứng nặng nề; là những số phận không may mắn phải sống cùng bệnh tật, khuyết tật, hạn chế khả năng lao động và phụ thuộc vào người thân...

Ở ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, ông Phạm Trần Phong vẫn ngày ngày chăm sóc 2 người con trai bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, sức khỏe và tinh thần không ổn định. “Cha tôi đi bộ đội, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Giờ 2 con tôi lại chịu ảnh hưởng, không thể tự chăm sóc bản thân. Nhìn con khuyết tật người làm cha mẹ nào cũng đau lòng” - ông Phong nghẹn ngào chia sẻ.

Những năm qua, kinh tế gia đình ông Phong luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Vợ ông bán cá mưu sinh, còn ông dành phần lớn thời gian chăm sóc các con. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ luôn đồng hành, hỗ trợ gia đình ông. Năm 2023, Hội vận động 40 triệu đồng giúp gia đình xây dựng căn nhà mới. Những phần quà, sự quan tâm thăm hỏi trong các dịp lễ, Tết luôn là nguồn động viên để gia đình ông thêm vững lòng vượt qua khó khăn.

Mang trong mình nỗi đau da cam, chị Nguyễn Thị Thanh ở phường Hưng Phú, từng trải qua tuổi thơ nhiều thiệt thòi khi đôi chân bị liệt. Mẹ chị một mình gồng gánh nuôi con. Chị Thanh bộc bạch: “Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể và những người hảo tâm, mẹ con tôi có thêm động lực vượt khó. Ngoài nguồn tiền trợ cấp hằng tháng, tôi bán vé số dạo cùng mẹ để trang trải cuộc sống. Mỗi lần được thăm hỏi, tặng quà, tôi rất xúc động”.

Những câu chuyện như ông Phong, chị Thanh cho thấy phía sau nỗi đau da cam là những gia đình luôn cần sự đồng hành của cộng đồng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ, mỗi phần quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, giúp các nạn nhân cảm nhận được tình yêu thương và trách nhiệm của xã hội.

Kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ, Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, chăm lo tốt hơn cho NNCĐDC. Bên cạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, họp mặt, hội nghị chuyên đề về chính sách đối với NNCĐDC, Hội còn vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe, trao sinh kế, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hơn 500 triệu đồng được huy động để hỗ trợ 19 hộ xây dựng nhà, 100 nạn nhân bệnh nặng, 5 gia đình phát triển sinh kế và trao 500 suất quà, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn.

Lan tỏa yêu thương

Được thành lập vào năm 2004, Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ từng bước xây dựng tổ chức, trở thành điểm tựa tin cậy của các NNCĐDC và gia đình. Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ, chia sẻ: “Chăm lo NNCĐDC không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân đối với những gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hội luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần được thực hiện bằng tình cảm, trách nhiệm và những hành động thiết thực. Qua đó, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống”.

Trong 20 năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ đã vận động hơn 430 tỉ đồng để triển khai nhiều chương trình chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, như: xây dựng, sửa chữa nhà ở, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe, trao tặng bảo hiểm y tế, xe lăn, xe lắc, hỗ trợ học nghề, sinh kế phát triển gia đình và giúp đỡ những trường hợp khó khăn đột xuất. Đặc biệt, các hoạt động trợ giúp, như: chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, hỗ trợ theo địa chỉ cụ thể... ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình.

Bà Võ Thị Thúy Em ở phường Long Tuyền, là một trong những NNCĐDC được Chi hội dòng họ Vũ - Võ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ nhận hỗ trợ theo địa chỉ đỏ với mức 1,5 triệu đồng/quý. Bà Thúy Em chia sẻ: “Bản thân tôi bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ người thân chăm sóc. Hơn một năm qua, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tôi còn nhận được sự giúp đỡ thường xuyên từ các nhà hảo tâm. Tình cảm, sự quan tâm của Nhà nước, cộng đồng không chỉ giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên lớn để tôi có thêm niềm tin, vươn lên trong cuộc sống”.

Hiện nay, Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ có hơn 19.630 hội viên, hơn 12.340 NNCĐDC, trong đó có 3.384 người thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã phối hợp vận động, hỗ trợ hơn 31.440 lượt nạn nhân với tổng chi phí hơn 12,9 tỉ đồng. Những con số ấy không chỉ thể hiện kết quả hoạt động, mà còn cho thấy sự chung tay, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong hành trình đồng hành, xoa dịu nỗi đau da cam.

Dự họp mặt kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, khẳng định: “Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ đã khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo tin cậy, là chỗ dựa của NNCĐDC và gia đình. Đồng thời là cầu nối lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng”.

Theo bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học; chủ động phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và NNCĐDC. Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, quan tâm xây dựng những mô hình hỗ trợ bền vững, chú trọng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế... Hy vọng, sự đồng hành đầy nghĩa tình sẽ tiếp thêm niềm tin để các nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. 

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết