Một buổi sáng đầu tháng 11, không khí tại Bà Điểm quán, thuộc ấp Phường Hòa 1, xã Long Hưng (TP Cần Thơ), trở nên sôi nổi hơn thường lệ. Những ly cà phê thơm lừng, những cái bắt tay chân tình, cùng những tiếng cười xen lẫn câu chuyện làm ăn - tất cả đã góp phần vào sự thành công của chương trình “Cà phê kết nối”, do UBND xã Long Hưng lần đầu tổ chức.
Không khí gần gũi - cách làm mới mẻ
Tuy lần đầu tổ chức, nhưng chương trình đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh trên địa bàn xã tham dự. Không còn khoảng cách hành chính giữa “chính quyền” và “doanh nghiệp”, thay vào đó là không khí cởi mở, chân thành. Mỗi người mang đến câu chuyện, sự trăn trở, cùng khát vọng tìm giải pháp phát triển sản xuất, mở rộng đầu tư, ổn định đầu ra cho nông sản địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Điền, Chủ tịch UBND xã Long Hưng, cho biết: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi rất tâm đắc khi tổ chức chương trình “Cà phê kết nối”. Đây là dịp để chính quyền được trực tiếp lắng nghe doanh nghiệp chia sẻ khó khăn trong quá trình hoạt động, đặc biệt là về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng. Qua đó, địa phương có thể nghiên cứu, tháo gỡ kịp thời, tạo môi trường thông thoáng hơn để doanh nghiệp phát triển bền vững”.
Theo ông Điền, Long Hưng hiện có 44 công ty, 19 doanh nghiệp tư nhân và gần 1.000 cơ sở kinh doanh, mua bán vừa và nhỏ lẻ. Địa phương đang tập trung đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp 52ha; đơn giản hóa thủ tục hành chính, khuyến khích đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Điền, Chủ tịch UBND xã Long Hưng (TP Cần Thơ), phát biểu ý kiến tại chương trình “Cà phê kết nối”.
Ông Trần Văn Ngon, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sản xuất Dược liệu Thanh Ngon Hưng Phú, khẳng định: “UBND xã Long Hưng tổ chức buổi cà phê kết nối rất hay và ý nghĩa. Cách làm này gần gũi, giúp doanh nghiệp được lắng nghe, được chia sẻ, nhất là được chính quyền quan tâm tháo gỡ khó khăn. Hiện HTX rất cần được hỗ trợ về máy móc, thiết bị, cũng như hoàn thiện hồ sơ pháp lý sản phẩm để mở rộng quy mô sản xuất”.
Tương tự, nhiều doanh nghiệp và HTX khác cũng kiến nghị địa phương quy hoạch mở rộng đất sản xuất, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản, thành lập HTX mới, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn để thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa.
Chia sẻ - đồng hành
Sau hơn 4 tháng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Long Hưng thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực: thu ngân sách vượt 126% chỉ tiêu, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như trồng khóm MD2, quýt đường, lúa chất lượng cao... được mở rộng; một số vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Song song đó, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư, từng bước thay đổi diện mạo địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Điền, Chủ tịch UBND xã Long Hưng, nhấn mạnh: “Cà phê kết nối không chỉ là buổi gặp mặt định kỳ, mà còn là cam kết đồng hành. Mục tiêu cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, tạo việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.
Kết thúc chương trình, những cái bắt tay, nụ cười thân tình, cùng những lời hẹn “gặp lại trong kỳ cà phê tới” vang lên trong không khí ấm áp. Ông Trần Văn Ngon, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sản xuất Dược liệu Thanh Ngon Hưng Phú, nói: “Chỉ trong buổi sáng, rất nhiều điều được nêu ra và đều được lãnh đạo xã ghi nhận, chia sẻ cùng doanh nghiệp. Đôi khi, tách cà phê nhỏ lại mở ra cơ hội lớn cho cả doanh nghiệp, HTX và chính quyền địa phương”.

Ông Trần Văn Ngon, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sản xuất Dược liệu Thanh Ngon Hưng Phú, trao đổi ý kiến tại chương trình”Cà phê kết nối”.
Chương trình “Cà phê kết nối” của xã Long Hưng không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là diễn đàn mở - nơi chính quyền lắng nghe để thấu hiểu, chia sẻ để đồng hành. Từ những cuộc trò chuyện giản dị bên ly cà phê, chính quyền và doanh nghiệp đã tìm được tiếng nói chung, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một Long Hưng năng động, thân thiện, hấp dẫn nhà đầu tư - vì sự phát triển bền vững của địa phương.
Bài, ảnh: THẠCH PÍCH