30/05/2025 - 20:00

Cho hôn nhân thêm bền vững  

Trong cuộc sống vợ chồng, tính cách mỗi người mỗi khác nên đôi lúc khó tránh khỏi bất hòa, xích mích. Khi xảy ra chuyện không như ý, nhiều người rất khéo léo trong cư xử, chọn giải pháp nhường nhịn, tôn trọng, lắng nghe, tạo điều kiện cho bạn đời “điều chỉnh” để hòa hợp hơn...


Trong cuộc sống gia đình cần lắm sự cảm thông, nhường nhịn, chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc (ảnh mang tính minh họa).

 

Chị Bích Thủy ở quận Cái Răng kể nhiều kỷ niệm khi sống cùng người chồng tính nóng như “Trương Phi”. Chị Thủy ở nhà nội trợ, anh Năm - chồng chị, làm nghề nông. Anh Năm rất siêng năng, thương vợ con, suốt ngày vất vả ngoài đồng làm ruộng, trồng rẫy, nuôi bò. Nhưng anh cũng gia trưởng, hễ không vừa ý điều gì là nạt nộ, đập đồ, có khi hất cả mâm cơm. Lúc mới về chung nhà, chị Thủy bị sốc, hết giận hờn rồi đến chiến tranh lạnh… Sau những lần xung đột, chị Thủy suy nghĩ không thể để hạnh phúc mai một vì những chuyện không đáng nên tìm cách sửa bớt nhược điểm của chồng. Mỗi lần thấy anh Năm có dấu hiệu “nổi nóng”, chị Thủy biết ý im lặng hoặc nói ngọt cho qua chuyện. Thương chồng cực khổ, chị Thủy học nấu thêm nhiều món ngon, rồi lựa những thời điểm thích hợp nhỏ to khuyên nhủ.

Mưa dầm thấm lâu, anh Năm dần sửa đổi cách ăn nói, không cau có mà lại còn quan tâm hỏi han chuyện học hành của con cái. Thấy cha như vậy, các con bớt sợ, gần gũi hơn, không khí trong nhà vui vẻ. Bây giờ mỗi khi gia đình có việc, vợ chồng cùng bàn bạc, anh Năm rất tôn trọng ý kiến của vợ. Chị Thủy chia sẻ: “Chén trong sóng còn khua, huống chi giao tiếp vợ chồng. Tôi nghĩ đã là thành viên của gia đình thì không nên hơn thua, thay vì cãi lý, chỉ trích thì châm chước, nhường nhau một chút cho người kia thấy thiện chí của mình rồi từ từ giải quyết. Mỗi khi có chuyện buồn bực, tôi hay hãy nghĩ đến những điểm tốt của chồng mà thông cảm, bỏ qua”.

Anh Thành ở quận Ninh Kiều làm tài xế, thường đi tỉnh dài ngày. Chị Ngọc - vợ anh Thành, có tật hay ghen, vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Chị Ngọc vừa đi làm vừa chăm sóc, đưa đón con nhỏ đi học… nên luôn trong trạng thái quá tải, căng thẳng, hay cằn nhằn. Ðề phòng chồng bên ngoài lạc lối, chị Ngọc yêu cầu chồng đi đâu phải thông báo lịch trình rõ ràng, để vợ kiểm tra điện thoại, bóp, thư từ… Hễ anh Thành bực bội có ý kiến thì đôi bên cự cãi. Những lúc kiềm chế không được, anh Thành bỏ đi nhậu, về nhà má ruột ngủ, rồi lại giận nhau. Sau mỗi trận khẩu chiến là những tổn thương.

Thấy tình hình kéo dài không ổn, má anh Thành đứng ra khuyên giải. Nghe lời má học chữ “nhẫn”, chị Ngọc “xuống nước”, tập ăn nói nhỏ nhẹ, hứa không kiểm soát chồng thái quá như trước nữa. Qua những lời chồng giải thích, chị Ngọc hiểu công việc của chồng bên ngoài rất vất vả, áp lực, phần lớn thu nhập đưa vợ giữ, đi sớm về trễ cũng là để lo cuộc sống vợ con thêm đủ đầy. Phía anh Thành cũng biết lắng nghe, có thiện ý đáp ứng mong muốn của vợ là bớt nhậu, quan tâm, dành thời gian cho gia đình... Cứ thế, mỗi người vì lợi ích chung, cùng hạ cái tôi, cùng thay đổi. Sau thời gian phối hợp, anh chị đã thành công vun vén lại tổ ấm của mình.

Vợ chồng anh Hùng và chị Thảo ở huyện Phong Ðiền vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Mỗi lần nhắc chuyện nhà, anh Hùng hay cảm ơn vợ đã chịu thiệt, nhường nhịn và cả chịu đựng những tật xấu của chồng. Anh Hùng đẹp trai, khéo ăn nói lại “bay bướm” nên không tránh khỏi chuyện “say nắng”. Ra ngoài giao tiếp, anh Hùng rất ga lăng, nhưng về nhà lại vô tâm, cộc lốc với vợ… Ðã bao phen vợ chồng lục đục, chị Thảo rất khổ tâm và từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng sau khi cân nhắc, thương các con còn nhỏ, chị Thảo nhờ người thân khuyên giúp để chồng hồi tâm chuyển ý. Về phần chị Thảo, thay vì trách móc, hơn thua, chị áp dụng chiêu “lạt mềm buộc chặt” thông qua những hành động chăm sóc chồng, trang trí nhà cửa đẹp, dạy con ngoan ngoãn… 

Trước sự hy sinh, kiên nhẫn, bao dung của vợ, anh Hùng đã tự thay đổi bản thân, bớt dần những cuộc vui với bạn bè, về nhà ăn cơm, dạy con học, tìm người giúp việc đỡ đần gánh nặng cho vợ… Ðối với chị Thảo, tôn trọng, nhẫn nhịn chồng không hề là thua thiệt mà ngược lại, chị có được sự tin tưởng, tình yêu thương của gia đình bên chồng. Hai người cùng nỗ lực làm tròn trách nhiệm, mang lại tiếng cười cho tổ ấm yên vui.

Chuyện vợ chồng nhường nhịn nhau, nói thì dễ nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Có người không muốn “xuống nước” vì nghĩ rằng như vậy mất sĩ diện, bên kia sẽ lấn lướt. Thật ra nhường nhịn không phải yếu thế, mà tùy hoàn cảnh, sự việc, biết hạ bớt cái tôi, người kia nóng, người này lạnh, cư xử tôn trọng, khéo léo cho trong ngoài yên ấm. Khi cần thiết, hãy im lặng để lắng nghe, tránh bới móc, dằn vặt, so sánh bạn đời với người khác... Vợ chồng thật lòng quan tâm, chia sẻ, tôn trọng cảm xúc của nhau sẽ là chất xúc tác quan trọng để tình yêu thêm bền vững. Và con cái nhìn cách cha mẹ cư xử thuận hòa, cũng sẽ biết thương nhau hơn…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết