14/04/2009 - 09:37

Lượt về tứ kết Cúp C1 châu Âu 2008-2009, rạng sáng ngày 15 và 16-4

Chỉ còn một ẩn số?

Adebayor (trái) - “mối hiểm họa” với hàng thủ Villarreal.
Ảnh: Worldsoccer.com

Cục diện vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu dường như đã ngã ngũ sau lượt đi. Arsenal, Barcelona và Chelsea đã tạo được lợi thế rõ rệt để có mặt ở vòng sau. Chỉ còn trận đấu giữa đương kim vô địch Manchester United và Porto được xem là ẩn số...

Arsenal đang nắm lợi thế vì với kết quả hòa 1-1 ở lượt đi, “pháo thủ” chỉ cần hòa 0-0 là đủ để có mặt ở bán kết. Tinh thần các cầu thủ Arsenal lên cao sau cú lội ngược dòng ngoạn mục khi bị dẫn điểm trước và hạ đội chủ nhà Wigan 4-1 vừa qua, thêm vào chuỗi 18 trận liên tục bất bại ở Giải ngoại hạng Anh. Hàng tấn công của đội bóng thành Luân Đôn giờ rất đa dạng, biến hóa với bộ ba lợi hại: Adebayor - Fabregas - Theo Walcott. Tuy vậy, Arsenal cũng bất lợi khi trung vệ William Gallas và thủ môn Almunia sẽ không thi đấu vì bị chấn thương. Khả năng ra sân của hai mũi nhọn Robin van Persie và Eduardo da Silva còn bỏ ngỏ. Còn tiền vệ người Nga Arshavin không được thi đấu bởi từng chơi cho CLB Zenit ở Cúp C1 châu Âu năm nay trước khi gia nhập Arsenal - trái với điều lệ.

Villarreal đang khó càng thêm khó khi tiền vệ Marcos Senna sẽ phải vắng mặt vì chấn thương. Cầu thủ này có những cú sút xa sấm sét, từng làm tung lưới Arsenal ở lượt đi và nhiều lần khiến cổ động viên Arsenal thót tim. Với đội hình hiện tại, Villarreal dường như không đủ thực lực để chơi một trận sòng phẳng với Arsenal trên “pháo đài” Emirates của đối phương.

Dự đoán: Arsenal thắng.

Manchester United (M.U) gặp bất lợi trong chuyến làm khách trên sân của đội chủ nhà Porto. Lượt đi, Porto đã gỡ hòa 2-2 vào phút chót nên cửa đi tiếp của họ khá rộng: chỉ cần hòa 0-0, 1-1 là đủ để khiến M.U trở thành cựu vô địch. Nhưng M.U chỉ cần thắng 1-0 là đủ để có mặt ở bán kết. Dù thi đấu chật vật trong mấy vòng đấu vừa qua, nhưng M.U vẫn là đội bóng bản lĩnh, có nhiều ngôi sao để xoay chuyển cục diện trận đấu như: Wayne Rooney, Ronaldo...Vấn đề “đau đầu” với HLV Alex Ferguson là làm thế nào để củng cố hàng thủ lỏng lẻo của M.U.

Các cầu thủ Porto rất tự tin bởi trên sân nhà, họ chưa thua bất kỳ đội bóng Anh nào. Dù không có nhiều ngôi sao, nhưng Porto vẫn là đội bóng “khó chịu” bởi thể lực sung mãn, chơi tốc độ cao, đáng chú ý là Cristian Rodriguez và Mariano - những cầu thủ từng làm tung lưới M.U ở lượt đi.

Dự đoán: hòa.

Hai trận tứ kết còn lại, Barcelona chỉ cần không thua Bayern Munich quá ... 0 - 3 thì sẽ giành vé vào bán kết! Sau trận lượt đi thắng 4-0, Barcelona cho thấy có sức mạnh tấn công với bộ ba “nguyên tử”: Henry, Samuel Eto’ và Lionel Messi. Lượt về, Barcelona vẫn còn nguyên dàn hảo thủ nên có lẽ chẳng mấy khó khăn để giành chiến thắng trước “hùm xám” đang rệu rã tinh thần.

Dự đoán: Barcelona thắng.

Khả năng lật ngược tình thế sau khi thua 1-3 ở trận lượt đi của Liverpool trước Chelsea tựa “nhấc núi” bởi “Lữ đoàn đỏ” phải thắng 3-0 mới giành vé vào bán kết. Với “phù thủ” Guus Hiddink cùng một tập thể ngôi sao đã lấy lại niềm tin, thi đấu đoàn kết, kỷ luật, Chelsea sẽ biết cách bảo toàn lợi thế lớn ở lượt đi.

Dự đoán: hòa.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết