Suốt 5 năm qua, anh Phan Văn Sanh dạy bóng đá miễn phí cho hơn 1.000 em nhỏ tại vùng biên giới huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Việc làm của anh là minh chứng về sức mạnh của ý chí, lòng kiên trì và là nguồn cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ.

Anh Sanh rất tâm huyết với bóng đá địa phương.
Là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Đồng Tháp, năm 2004, Sanh được đôn lên đội 1 cùng lứa với Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường và thủ môn Bùi Tấn Trường khi còn nhỏ tuổi. Sau đó, Sanh lần lượt đầu quân cho đội bóng các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre. “Gia đình khó khăn, nhưng tôi có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn nên làm mọi cách để theo đuổi đam mê. Lên 10 tuổi, tôi đầu quân vào Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Đồng Tháp. 16 tuổi, tôi giành suất đá chính của đội Đồng Tháp” - anh Sanh kể.
Tương lai đang rộng mở thì biến cố lại ập đến. Năm 2015, trên đường về giỗ cha, anh Sanh bị tai nạn, phần đầu đập mạnh xuống đường dẫn đến mù lòa. Dù được đồng đội chung tay giúp đỡ để chạy chữa, nhưng anh Sanh đành phải ngậm ngùi giã từ sự nghiệp sân cỏ. Không thể đá bóng nhưng tình yêu với bóng đá đã níu anh Sanh tiếp tục gắn bó với trái bóng theo một cách rất riêng: huấn luyện cho các em nhỏ mê bóng đá tại quê nhà. “Sau biến cố ấy, tôi học chữ nổi, massage khiếm thị… nhưng đều không theo được vì tình yêu với bóng đá quá lớn” - anh Sanh tâm sự.
Năm 2019, anh Sanh mở “Đam mê FC” dạy bóng đá cho các em nhỏ vùng biên giới Hồng Ngự. Sau này, “Đam mê FC” đổi thành lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Sanh và dạy đá bóng miễn phí cho trẻ em. Nhiệt tình là vậy nhưng anh Sanh gặp rất nhiều khó khăn vì không nhận được sự tin tưởng từ phụ huynh, bởi nhiều người cho rằng “thầy bị mù, sao dạy đá banh được”. Nhờ sự nỗ lực, kiên trì của anh Sanh, những định kiến ấy dần thay đổi. Lớp học ban đầu chỉ 2-3 em tham gia, dần dần số lượng ngày một đông và đến nay anh đã đào tạo trên 1.000 em nhỏ.
Đội bóng nhí của anh Sanh hầu hết là trẻ em nghèo, học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 có tình yêu với trái bóng tròn. Lớp học tuy không thu tiền nhưng cũng đặt ra những tiêu chí riêng đặc biệt. Để được nhận vào lớp, các em phải đạt học lực trung bình trở lên và đáp ứng 3 không: “không chơi game, không chửi thề, không hút thuốc”. Tùy lịch học của từng em mà anh Sanh sắp xếp hợp lý để các em có thể học đá bóng vào buổi sáng, chiều hay tối.
Khi tham gia lớp học, các em được dạy kỹ thuật đá bóng, chuyền bóng từ cơ bản đến nâng cao. Vào các ngày cuối tuần, anh Sanh sắp xếp để các em đá giao lưu với các đội bóng trong khu vực. Trong quá trình dạy, anh Sanh luôn sáng tạo để vượt qua khó khăn. Anh dựa vào sự chỉ dẫn bằng âm thanh, cảm nhận bằng tay để huấn luyện các em, giúp các em nắm bắt kỹ thuật và chiến thuật. “Nhiều năm qua, nhờ những đồng đội cũ dang tay giúp đỡ như thủ môn Tấn Trường và các anh em khác mà lớp học được duy trì. Riêng chi phí thuê sân cỏ nhân tạo hằng ngày, các em cũng đóng góp 5.000 đồng/em trên tinh thần tự nguyện để trả tiền thuê sân tập”.
Với nỗ lực và nhiệt tình của anh Sanh, sĩ số lớp học luôn duy trì khoảng 400 em, nhiều em có cơ hội phát triển đam mê bóng đá và đạt được những thành tích đáng kể trong các giải đấu thể thao địa phương. Trong đội hình đội bóng U13 của huyện Hồng Ngự có 6/20 cầu thủ đang là học trò của anh. Được huấn luyện bài bản cùng kỹ năng vượt trội, đội bóng của huyện 3 lần liên tiếp vô địch giải bóng đá U13 tỉnh Đồng Tháp.
Thành tích đó không thể bỏ qua vai trò của vị huấn luyện viên đặc biệt này. Em Nguyễn Ngọc Hoàng, thành viên lớp bóng đá Phan Văn Sanh, đang học Trường Tiểu học Thường Phước 1 B, cho biết: “Trong đội bóng của em có 10 bạn được chú Sanh tập đá bóng từ cơ bản đến nâng cao. Chú Sanh chỉ bảo cho chúng em như người thân trong nhà, nhờ đó các em thỏa sức với niềm đam mê trái bóng tròn”.
Năm 2023, tại giải bóng đá các lớp năng khiếu trọng điểm ở Đồng Tháp với 53 đội tham dự, đội của anh Sanh xuất sắc giành ngôi vô địch. Cũng từ đây đã xuất hiện nhiều tài năng bóng đá 9-16 tuổi tham gia đội hình bóng đá trẻ không chỉ của huyện, tỉnh mà còn có các em đang thi đấu cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (PVF). “Mỗi buổi sáng 5-6 giờ các em chở tôi xuống sân bóng, chiều lại chở về. Phụ huynh các em giúp đỡ cơm nước nên tôi hạnh phúc vô cùng” - anh Sanh xúc động nói.
Câu chuyện về anh Phan Văn Sanh không chỉ là minh chứng về sức mạnh của ý chí, lòng kiên trì mà còn là nguồn cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ. Anh đã chứng minh rằng dù gặp thử thách lớn, vẫn có thể làm điều tuyệt vời nếu có trái tim nhiệt huyết và tình yêu với những điều mình mong muốn làm.