18/01/2022 - 08:55

Chăm lo người nghèo 

Bài, ảnh: TÂM  KHOA

"Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận và cán bộ khu vực, gia đình tôi mới có căn nhà khang trang để ở. Nay nhận được quà Tết, tôi vô cùng xúc động". Ðó là tâm sự chân thành của bà Huỳnh Thị Pha, hộ cận nghèo ở khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tại buổi trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các hộ nghèo, cận nghèo do UBND, Ủy ban MTTQVN phường tổ chức.

Đại diện Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh và nhà tài trợ, trao quà Tết Nhâm Dần hộ nghèo, cận nghèo.

Không riêng bà Pha, hơn 50 hộ nghèo, cận nghèo được nhận quà Tết đều rất phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo kịp thời của chính quyền, Mặt trận trước thềm năm mới. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở khu vực 6, nói: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Căn nhà cũ lụp sụp, nhiều chỗ dột. Tôi làm công nhân, chồng tôi ai kêu gì làm nấy, thu nhập bấp bênh, không có điều kiện sửa chữa nhà. Năm 2021, gia đình được hỗ trợ cất căn nhà Ðại đoàn kết để ổn định cuộc sống. Lúc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, địa phương hỗ trợ quà, gạo, nhu yếu phẩm. Nay, được tặng quà Tết, vợ chồng rất mừng”. Gia đình anh Phan Ngọc Hoàng Tuấn, hoàn cảnh cũng rất éo le. Anh Tuấn bị bệnh lao não, sức khỏe suy giảm, nghỉ làm chữa bệnh. Vợ anh, chị Huỳnh Thị Kim Loan là thợ làm móng tay, chân nhưng dịch bệnh bùng phát, chỗ làm của chị tạm đóng cửa, chị mất thu nhập. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm giúp gia đình giảm bớt khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán, gia đình rất phấn khởi vì được mời tham dự họp mặt, nhận quà.

Theo ông Trần Văn Ân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh, hằng năm, ngay từ đầu năm, địa phương rà soát số hộ nghèo, hiệp thương với các hội, đoàn thể để lên kế hoạch giúp đoàn viên, hội viên, bà con bằng nhiều hình thức: vận động tham gia các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ vay vốn, tặng nhà Ðại đoàn kết… Trong các năm 2020, 2021, phường đã xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà Ðại đoàn kết, Mái ấm tình thương, Chữ thập đỏ với tổng trị giá 285 triệu đồng. Qua đó, giúp các hộ nghèo an cư. Chị Nguyễn Thị Hồng Chi, hội viên phụ nữ phường Hưng Thạnh, kể: “Trước kia, gia đình tôi còn là hộ nghèo, do ít đất sản xuất, chủ yếu làm thuê. Căn nhà cũ xuống cấp, không có điều kiện sửa chữa. Năm 2019, gia đình tôi được Hội hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng. Tôi được Hội giúp đỡ vay 20 triệu đồng để bán tạp hóa tại nhà. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết, gia đình tôi đều được tặng quà… Hiện tại, thu nhập của gia đình đã ổn định, thoát nghèo”. 

Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, phường vận động xã hội hóa 5.890 phần quà hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ðồng thời, cấp phát tiền hỗ trợ cho 2.709 trường hợp lao động tự do, bị mất thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố… Chị Trương Thị Hồng Gấm ở khu vực 5, đơn thân nuôi con, bán vé số mưu sinh. Trong thời gian vé số tạm ngưng phát hành, chị Gấm bị mất thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mặt trận, đoàn thể phường kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, hướng dẫn chị làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước. Chị Nguyễn Thị Dễ ở khu vực 5, thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất, đơn thân nuôi con nhỏ, được Mặt trận và đoàn thể phường giúp gạo, nhu yếu phẩm... 

Ông Trần Văn Ân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác chăm lo hỗ trợ, số hộ nghèo của phường giảm qua từng năm. Giai đoạn 2016-2021, có 143 hộ thoát nghèo. Hiện nay, phường Hưng Thạnh có 5 hộ nghèo, 51 hộ cận nghèo. Chúng tôi tiếp tục hiệp thương cùng các đoàn thể, phân công đỡ đầu để các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, bên cạnh quà được Nhà nước hỗ trợ theo quy định đối với các đối tượng, phường đã vận động xã hội hóa được 550 phần quà trị giá 220 triệu đồng, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, bảo trợ xã hội… Qua đó, giúp các gia đình vui Xuân đón Tết đầm ấm”.

Chia sẻ bài viết