22/01/2022 - 14:43

Chăm lo cải thiện kinh tế gia đình 

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, quầy thực phẩm, rau củ của chị Vũ Thị Bích Vân, ở khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, trưng bày đa dạng mặt hàng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu thiết yếu ngày Tết của người dân địa phương và khách vãng lai. Tuy cả ngày bận rộn nhưng chị Vân luôn niềm nở, tận tình “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Chị Vân chịu khó mua bán để có thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

Chị Vân chịu khó mua bán để có thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

Buổi trưa, quầy thực phẩm của chị Bích Vân khá đông khách hàng, người mua chục trứng vịt, ký dưa leo, người mua bó hành tím, vài trái khổ qua…. Liên tục gói hàng, tính tiền, đon đả cảm ơn, chào mời, chị Vân không quên nhắc nhở khách hàng tuân thủ quy định 5K, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Chị Vân vui vẻ nói, từ nay đến Tết, chị mở cửa từ sáng đến tối để kịp thời phục vụ khách hàng.

Quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do gia cảnh khó khăn, chị Vân nghỉ học sớm, làm công nhân công ty giày da để phụ cha mẹ lo cuộc sống. Được vài năm, chị Vân nghỉ việc, tập tành mua bán rau, trái cây ở các chợ. Năm 20 tuổi, chị kết hôn với anh Nguyễn Minh Tâm ở phường Hưng Thạnh và về Cần Thơ làm dâu. Gia đình chồng cũng khó khăn, không đất sản xuất, anh chị em đều làm mướn, mua bán kiếm sống. Hằng ngày, chị Vân chịu khó theo chồng làm phụ hồ các công trình để trang trải chi tiêu, chăm lo các con, hy vọng cuộc sống từng bước được cải thiện. Chị Vân cho biết: “Phụ nữ làm việc tại công trình, thời tiết khắc nghiệt, công việc nặng nhọc lại ăn uống kham khổ, sức khỏe dễ tổn hại, suy giảm nhưng tôi vẫn cố gắng bám nghề”. Khi các khớp tay sưng, chân tay đau nhức, yếu dần, không thể bưng bê, khiêng vác nặng, chị Vân quyết định nghỉ việc, mở tiệm mua bán nhỏ tại nhà.   

Năm 2016, chị Vân tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ, được tìm hiểu, học hỏi nhiều thông tin, kiến thức bổ ích, thiết thực trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chị Vân được Hội giới thiệu vay vốn để mua bán nhỏ, phục vụ nhu cầu trong xóm. Lúc đầu, chị Vân bán một số bánh kẹo, nhu yếu phẩm, sau thêm trứng, rau củ các loại và nhiều mặt hàng khác. Chị Vân kể: “Hội hỗ trợ tôi vay 10 triệu đồng để mở rộng mua bán. Các chị gợi ý tôi bán cá, thịt, hải sản đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách hàng. Tuy phải thức khuya, dậy sớm, ra chợ Tân An mua hàng tươi ngon để cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe bà con, nhưng tôi rất vui vì có thu nhập”.

Việc mua bán ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, chị Vân có lợi nhuận bình quân từ 300.000 đồng/ngày. Chị Huỳnh Thị Minh, khách hàng thường xuyên của chị Vân nói: “Chị Vân mạnh dạn đầu tư hàng hóa dồi dào, phong phú, bán giá “mềm” còn vui vẻ, nhiệt tình”. Khách hàng có nhu cầu đặt mua hải sản, chị Vân ghi nhớ, tìm mua hàng tươi ngon với giá phù hợp để “giữ mối”. Chồng theo công trình suốt, không phụ giúp được nhiều nhưng thường xuyên động viên, khích lệ và hỗ trợ chị vốn mở rộng kinh doanh. Các con cũng phụ giúp chị Vân mua bán, nấu ăn, quét dọn nhà cửa. Chị Vân bộc bạch: “Nhờ Hội quan tâm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hướng dẫn cách thức mua bán phù hợp, nên tôi có thu nhập ổn định. Trong thời gian giãn cách xã hội, tạm dừng mua bán, lao động, vợ chồng tôi nhận tiền hỗ trợ lao động tự do, xoay xở chi tiêu hằng ngày”. 

Chị Trần Huỳnh Bạch Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Thạnh, nói: “Chị Vân chịu khó, chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vui vẻ, nhanh nhẹn, giá cả phải chăng, nên quầy hàng của chị Vân ngày càng đông khách ủng hộ. Năm 2022, Hội Phụ nữ tiếp tục khảo sát, hỗ trợ vốn vay theo nhu cầu để chị Vân từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, chăm lo các con học hành, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết